Nghị sĩ Thái Lan kêu gọi mạnh tay hơn đối với các trung tâm lừa đảo quốc tế
Chiến dịch truy quét nhằm vào các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar đã đạt được kết quả khiêm tốn, chỉ giải cứu được một phần nhỏ số lao động bị mắc kẹt, theo cảnh báo từ một nghị sĩ hàng đầu của Thái Lan.
Cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Yangon, Myanmar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ông đồng thời kêu gọi các biện pháp toàn diện hơn để xóa bỏ ngành công nghiệp phi pháp đang bùng nổ này.
Thái Lan, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, đang đẩy mạnh nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo tại khu vực Myawaddy của Myanmar. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, đây là một phần trong mạng lưới hoạt động bất hợp pháp trải dài khắp Đông Nam Á, nơi hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán trong những năm gần đây.
Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và các vấn đề biên giới của Quốc hội Thái Lan, ông Ragnsima, người tiên phong kêu gọi hành động chống lại các trung tâm lừa đảo dọc biên giới, những nơi đã khiến người Thái thiệt hại hàng trăm triệu USD, cho biết hiện có khoảng 300.000 người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, nhưng chưa đến 10.000 người được giải cứu.
"Điều đó có nghĩa là các trung tâm lừa đảo vẫn còn tồn tại… chúng ta mới chỉ làm nó lung lay", ông Rome nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters.
Ông Rome, người đã trực tiếp đến một số khu vực biên giới, cho biết có khoảng 40 trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại đây, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. "Nếu chúng ta dừng lại, chúng sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như cũ", ông cảnh báo.
Tại phiên họp Quốc hội hôm 26/2, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố rằng vấn đề trung tâm lừa đảo là một vấn đề cấp bách mà chính phủ đang tích cực giải quyết.
Dù các trung tâm lừa đảo tại Myawaddy và các thị trấn biên giới khác đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng vấn đề này chỉ thực sự thu hút sự chú ý sau vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh (Wang Xing) tại Thái Lan vào tháng trước. Sự việc này gây bão dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc, buộc giới chức hai nước phải vào cuộc. Vương Tinh sau đó được tìm thấy tại khu vực Myawaddy, giải cứu thành công và đưa về Trung Quốc.
Nhằm đối phó với các tổ chức lừa đảo, Thái Lan đã cắt nguồn cung cấp điện, internet và nhiên liệu tới một số khu vực biên giới, bao gồm Myawaddy. Các nhóm vũ trang tại Myanmar cũng tham gia vào chiến dịch, giải cứu nhiều nạn nhân của nạn buôn người.
Hiện có hơn 7.000 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đang chờ được hồi hương từ Myawaddy sang Thái Lan. Chính quyền Bangkok đang phối hợp với nhiều đại sứ quán để đẩy nhanh quá trình này.
Tuy nhiên, theo ông Rome, chính quyền Thái Lan vẫn chưa thực hiện đủ các biện pháp cần thiết để triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo, cũng như truy quét những quan chức tiếp tay cho hoạt động phi pháp này.
Một trong những nhân vật quan trọng được cho là đứng sau sự bùng nổ của các trung tâm lừa đảo là Đại tá Saw Chit Thu – một trùm chiến tranh Myanmar, kiểm soát nhiều khu vực quanh Myawaddy. Ông ta được cho là có quan hệ mật thiết với các quan chức Thái Lan.
"Chúng tôi biết rằng ông ta có liên hệ chặt chẽ với phía Thái Lan", ông Rome tuyên bố, nhưng không đưa ra chi tiết.
Trong những tuần gần đây, cảnh sát Thái Lan đã điều chuyển một số quan chức tại tỉnh Tak, khu vực biên giới giáp Myawaddy, sau khi một ủy ban điều tra được thành lập để làm rõ các cáo buộc liên quan đến buôn người.
Ông Rome nhấn mạnh rằng một số quan chức trong chính phủ và các cơ quan an ninh của Thái Lan đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm lừa đảo này.