Nghị lực phi thường: Người đàn ông Trung Quốc nhận đơn giao đồ ăn bằng… môi
Mất đi đôi tay từ nhỏ, Li Xiangyang (Trung Quốc) vẫn kiên cường mưu sinh bằng thư pháp viết bằng chân và công việc giao đồ ăn bằng… môi, lan tỏa nghị lực sống phi thường.
Theo SCMP, thay vì buông xuôi trước số phận, Li Xiangyang (30 tuổi, Trung Quốc) đã chọn cách đối diện với hiện thực. “Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Tôi chỉ có thể bước tiếp, không than vãn thêm nữa”, anh chia sẻ.
Ngay từ năm 8 tuổi, Xiangyang đã tập viết thư pháp bằng chân. Những nét chữ đầu tiên vô cùng khó khăn, nhưng bằng quyết tâm và nghị lực phi thường, anh dần bán được tác phẩm, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Ảnh: Handout
Đầu tháng 7 vừa qua, khi hai con chuẩn bị vào mẫu giáo, chi phí sinh hoạt tăng cao, Xiangyang quyết định nhận thêm việc giao đồ ăn – một lựa chọn tưởng chừng “không thể” với người khuyết tật như anh.
Bằng chiếc xe điện thăng bằng một bánh và túi đựng đồ ăn sau lưng, Xiangyang khéo léo di chuyển qua các con phố. Điện thoại được cố định trên cánh tay, mỗi khi có đơn hàng mới, anh lại dùng môi để thao tác trên màn hình. “Nhân viên nhà hàng thường giúp tôi sắp xếp đồ, còn khách hàng thì chủ động lấy phần ăn, thậm chí nhiều người còn tặng thêm tiền”, Xiangyang kể. Một chủ tiệm mì quen còn thường xuyên tặng anh suất ăn và nước uống miễn phí.
Xiangyang chia sẻ vợ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Ảnh: Handout
Chỉ trong tháng đầu tiên, anh hoàn thành gần 200 đơn, thu về khoảng 1.300 NDT (4,8 triệu đồng) – toàn bộ số tiền được anh quyên góp cho một quỹ từ thiện địa phương. Sang tháng sau, nhờ học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp, Xiangyang có ngày giao tới 40 đơn hàng.
Hiện tại, Li Xiangyang làm cùng lúc 2 công việc. Ảnh: SCMP
Buổi tối, anh vẫn tiếp tục công việc viết và bán thư pháp tại các điểm du lịch. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Xiangyang một gian hàng miễn phí và ưu tiên thuê nhà ở xã hội với giá rẻ. Ngoài ra, anh còn tích cực làm thiện nguyện: đến các vùng nông thôn truyền cảm hứng cho trẻ em nghèo, hỗ trợ học phí cho một số em có hoàn cảnh khó khăn.
“Tôi muốn mọi người thấy rằng, ngay cả khi không có đôi tay, tôi vẫn có thể làm việc và sống bằng chính khả năng của mình”, Xiangyang nhắn nhủ.