Nghị lực của nữ sinh vùng cao đạt 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, một nữ sinh của Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh xuất sắc đạt 2 điểm 10 ở môn Lịch sử và Địa lý. Phía sau thành tích ấy là một hành trình nỗ lực vượt qua khó khăn. Câu chuyện của em Đinh Thị Yến Quỳnh, lớp 12A2 đã trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức.

Theo con đường núi cheo leo, giữa núi rừng heo hút, ngôi nhà sàn nhỏ nơi em Đinh Thị Yến Quỳnh đang sinh sống cùng bà ngoại và cậu mợ nằm lọt thỏm giữa rừng cây, đường đi lại cách trở. Một bên là vực cao, một bên là núi, chỉ sơ sẩy một chút có thể ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chính nơi ấy lại là điểm tựa yêu thương, là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất để em tiếp tục con đường học tập.

Ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng heo hút là điểm tựa cả tinh thần lẫn vật chất để em Đinh Thị Yến Quỳnh vươn lên.

Ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng heo hút là điểm tựa cả tinh thần lẫn vật chất để em Đinh Thị Yến Quỳnh vươn lên.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, mẹ đi bước nữa, Quỳnh sống cùng bà ngoại và cậu mợ ở xóm Khuổi Linh, xóm nhỏ xa xôi của xã Hồng Nam cũ, nơi cách xa trung tâm tới vài chục cây số. Ngày biết điểm thi, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi biết em được 28,75 điểm, trong đó có 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý, em cũng là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Đối với bà và cậu mợ, những người nông dân thuần túy, cả cuộc đời dành cho nương rẫy, đó không chỉ là niềm tự hào mà là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cháu gái. Thế nhưng, trong niềm vui vỡ òa đó, vẫn len lỏi nỗi lo.

Bà Phan Thị Thanh, bà ngoại em Quỳnh chia sẻ niềm vui: Ngày biết điểm, tôi vừa đi ruộng về thấy cháu báo bà ơi con được 2 điểm 10 môn Sử và môn Địa, tôi cũng phấn khởi lắm, bảo tối nay phải bắt gà ăn mừng. Con bé hoàn cảnh lắm, bố mẹ như thế nên giờ chỉ biết trông chờ vào cậu mợ, bà thì tuổi cao rồi.

Bà ngoại tuổi đã cao, biết tin cháu đạt 2 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa mừng, vừa lo, bởi kinh tế gia đình thuộc diện cận nghèo.

Bà ngoại tuổi đã cao, biết tin cháu đạt 2 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa mừng, vừa lo, bởi kinh tế gia đình thuộc diện cận nghèo.

Ngày Quỳnh báo tin mừng, chị Ngạc Thị Truyền, mợ em Quỳnh, người đã đồng hành cùng em từ ngày đầu mới nhập học ở TrườngTHPT Dân tộc nội trú tỉnh cho đến những kỳ nghỉ đưa đón, động viên và theo sát hành trình học tập của cô cháu gái đã không giấu nổi xúc động: Hôm đấy đi cấy về, vừa đến nhà con bảo, con được 28,75 mợ ơi. Mợ mừng lắm, cũng bảo con cố gắng học đi, hoàn cảnh mình vậy chỉ có học mới đổi đời. Mừng thì mừng nhưng cũng lo, gia đình mẹ Quỳnh thuộc hộ nghèo, còn cậu mợ thì hộ cận nghèo, về tình hình kinh tế không được khá mấy. Nếu Quỳnh đi học đại học cũng là một khoản chi phí lớn. Nhưng trước mắt vẫn động viên cháu làm nguyện vọng đi học Đại học, rồi tới đâu hay tới đấy.

Nhớ lại những ngày học và ôn thi cùng thầy cô và các bạn ở trường, Yến Quỳnh cảm thấy vô cùng biết ơn. Bởi nhờ có môi trường học tập kỷ luật, nền nếp ở Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh cùng tinh thần vượt khó của bản thân, cô nữ sinh vùng cao đã vươn lên với thành tích xuất sắc khiến cả gia đình và thầy cô tự hào. Điểm số ấn tượng 28,75 điểm, trong đó có 2 điểm 10 tuyệt đối là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Yến Quỳnh chia sẻ về hành trình ôn luyện của mình: Quá trình ôn tập tất cả phải nắm chắc kiến thức cơ bản trước, em lại chăm chỉ luyện đề, nếu thấy phần nào không chắc lại ôn lại kiến thức cơ bản xong rồi mới luyện đề nâng cao hơn. Em cũng phải ôn đi ôn lại nhiều lần, chỗ nào không khó nhớ quá thì viết ra rồi dán vào một góc, khi nào quên thì nhìn lại, nhìn đi nhìn lại nhiều lần sẽ nhớ.

Chân dung cô học trò Đinh Thị Yến Quỳnh, lớp 12A2, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh xuất sắc đạt 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý.

Chân dung cô học trò Đinh Thị Yến Quỳnh, lớp 12A2, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh xuất sắc đạt 2 điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ, Yến Quỳnh vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan và một khát vọng lớn: trở thành giáo viên để tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê tri thức cho những thế hệ học sinh sau. “Với số điểm như thế em mong muốn em đỗ được vào nguyện vọng 1 là Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau này em muốn làm nghề giáo viên”, em Đinh Thị yến Quỳnh chia sẻ.

Giữa muôn vàn khó khăn, có những bông hoa của núi rừng vẫn âm thầm nở rộ. Câu chuyện của em Yến Quỳnh không chỉ là thành tích học tập mà còn là bản lĩnh vượt lên số phận, một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên và khát vọng tri thức. Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ý chí và tinh thần không khuất phục trước hoàn cảnh, cô nữ sinh vùng cao Đinh Thị Yến Quỳnh đang từng bước chạm tay vào ước mơ trở thành cô giáo, mang tri thức thắp sáng những bản làng xa xôi.

Ánh Nguyệt - Lầu Hải

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nghi-luc-cua-nu-sinh-vung-cao-dat-2-diem-10-mon-lich-su-va-dia-ly-3178745.html
Zalo