'Nghi lễ Thịnh nộ': Bỏ đến 4.000 USD để… la hét

'Nghi lễ Thịnh nộ', một trong những phương pháp được tạo ra nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe tinh thần cho nữ giới, đang là một trong những 'trend' nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm trên TikTok, Youtube.

Gần đây, trên nền tảng TikTok, một xu hướng chăm sóc sức khỏe mới mang tên “Nghi lễ Thịnh nộ” đang làm mưa làm gió và được chị em toàn cầu truyền tai nhau nhờ biện pháp giải tỏa cơn tức giận vô cùng độc đáo.

Những người phụ tham gia hoạt động trên sẽ được thỏa sức la hét, khóc lóc và đập gậy xuống đất bên trong các khu rừng. Người tổ chức chương trình này, bà Mia Banducci, chia sẻ trên kênh YouTube Mia Magik của mình rằng: “Các cơn thịnh nộ thay đổi bản chất chúng ta, đặc biệt là với nữ giới”.

Ban đầu, bà Mia Banducci sẽ bắt đầu khóa học với các bài tập thở. Tiếp đó, những người tham gia được khuyến khích hãy giải phóng những cảm xúc tiềm ẩn và sự căm hận, tức giận đối với bất kỳ ai khiến họ thù ghét.

“Tinh thần của bạn giống như một ngọn núi lửa, hãy để chính bản thân được phun trào”, bà Banducci nhấn mạnh với những người tham gia.

Người tham gia sẽ được hò hét, đập phá thoải mái bên trong một khu rừng. (Nguồn ảnh: SCMP)

Người tham gia sẽ được hò hét, đập phá thoải mái bên trong một khu rừng. (Nguồn ảnh: SCMP)

Đến với “Nghi lễ Thịnh nộ”, hình ảnh phổ biến nhất sẽ là những người phụ nữ đang khóc lóc không ngừng; trong khi số khác đang quỳ trên mặt đất với cơ thể lấm lem bùn; thậm chí có những người trên tay xuất hiện những vết cắt, vết bầm tím.

Bà Banducci nhận định: “Khi mọi người làm những điều này và cho phép bản thân giải tỏa cơn giận, niềm vui mừng, hạnh phúc bên trong họ sẽ thực sự được mở ra”. Hiện nay, “Nghi lễ Thịnh nộ” đã gây được tiếng vang rộng rãi trên TikTok và YouTube, một số video còn nhận được hơn 39.000 lượt thích.

Đối với phương thức nghe có vẻ không bình thường này, bà Banducci nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Có những người ủng hộ và bày tỏ mong muốn được trải nghiệm “Nghi lễ Thịnh nộ” một lần trong đời. “Tôi đã cảm thấy muốn khóc khi xem các video trải nghiệm. Tôi ước rằng mình có đủ khả năng để tham gia chương trình trị liệu này”, một tài khoản tik tok bình luận.

Hai năm rưỡi trước, bà Kimberly Helmus, một kỹ sư an ninh mạng, lần đầu tiên tham gia “Nghi lễ Thịnh nộ” sau khi ly hôn. Sau đó, bà thậm chí đã lặp lại trải nghiệm này hai lần. Bà Helmus nói: “Đó thực sự là nơi mà bạn có thể trở thành người phụ nữ hoang dã mà không bị ai nhìn vào đánh giá”.

Được biết, chi phí đổi lại để được la hét, tức giận thoải mái là không hề rẻ. Một khóa do bà Banducci tổ chức, bao gồm nghi lễ, có giá từ 2.000 - 4.000 USD, khách hàng muốn mua lẻ theo ngày sẽ phải trả 222 USD/vé.

Cũng chính vì mức giá trên trời này, nhiều ý kiến đánh giá khóa học là tốn kém, “ném tiền qua cửa sổ”, và không thực tế. “Sao không tự mình hét lên miễn phí nhỉ”, “Tôi có thể làm rất nhiều thứ để đổi lại niềm hạnh phúc với số tiền họ bỏ ra cho khóa học”, một vài bình luận cho hay.

Phương pháp trị liệu bằng “Tiếng hét”, được nhà tâm lý học Arthur Yanov phát triển vào những năm 1970 để giải phóng những tổn thương bị đè nén. Trong thời kỳ đại dịch, những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo lắng và đau buồn đã dẫn đến sự hồi sinh của liệu pháp này.

Các khóa trị liệu ban đầu được bà Banducci tổ chức trong nhiều năm tại Scotland, hiện nay đang bắt đầu có xu hướng lan dần ra khắp thế giới. Tới đây, một “Nghi lễ Thịnh nộ” sẽ được tổ chức tại Bắc Carolina, Mỹ vào tháng 6, sau đó sẽ có thêm một chương trình nữa tại Alberta, Canada vào tháng 7 năm nay.

Bảo Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nghi-le-thinh-no-bo-den-4000-usd-de-la-het-d111809.html
Zalo