Nghệ thuật 'nói chạm lòng người' qua 16 chương sách từ hai bậc thầy giao tiếp

Được thực hiện với tốc độ kỷ lục: 3 tháng từ 3 châu lục và chỉ có 3 tuần để biên tập, nhưng sách 'Nói sao cho chạm lòng người' là một tác phẩm giá trị, cần thiết cho bất cứ ai.

Sự kiện ra mắt sách Nói sao cho chạm lòng người (Saigon Books phát hành) vừa diễn ra tại TP.HCM.

Chấp bút bởi hai tác giả giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tâm lý và phát triển kỹ năng cá nhân - TS. Biên Trương và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà - tác phẩm giúp người đọc nhận diện những sai sót thường gặp trong giao tiếp, từ đó gợi mở cách hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Chia sẻ về cơ duyên hợp tác, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà kể khi đang làm việc tại Paris trong lĩnh vực Luật Thương mại quốc tế, cô vô tình nghe podcast của Biên Trương về nuôi dạy con trong một lần đi dạo. Nội dung gần gũi, đồng cảm kết nối hai người.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà (giữa) và TS. Biên Trương (phải) chia sẻ về lý do ra mắt cuốn sách.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà (giữa) và TS. Biên Trương (phải) chia sẻ về lý do ra mắt cuốn sách.

Khi biết nữ tác giả muốn viết một cuốn sách về ngôn từ và giao tiếp, cô lập tức liên hệ để cùng hợp tác. Biên Trương cho biết cô quý Việt Hà vì sự khiêm tốn, chân thành và cả hai đến với nhau nhờ sự đồng cảm và ngưỡng mộ.

Từng ra mắt tác phẩm Tất tần tật về hẹn hò trở thành best-seller, Biên Trương chia sẻ ý tưởng cho cuốn sách này đã được ấp ủ từ lâu, do ảnh hưởng từ gia đình gốc Huế - nơi rất coi trọng ngôn từ, lời ăn tiếng nói. Với PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà, việc lớn lên trong một gia đình có mẹ làm giáo viên cũng khiến cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Biên tập viên Dương Ngọc Hân đánh giá cao sự phối hợp ăn ý và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của hai tác giả. Bà cho rằng trong bối cảnh thị trường sách hiện nay còn nhiều hỗn tạp, đây là tác phẩm cần thiết và giàu giá trị.

Bà Dương Ngọc Hân (phải) đánh giá cao giá trị cuốn sách.

Bà Dương Ngọc Hân (phải) đánh giá cao giá trị cuốn sách.

Điểm đặc biệt của Nói sao cho chạm lòng người so với nhiều sách kỹ năng khác là không chỉ dừng lại ở “nên nói gì” mà còn đi sâu vào “nên nghĩ gì trước khi nói”, “nói thế nào để người khác muốn nghe” và “làm gì khi đã lỡ lời”.

Mỗi chương sách như một lớp học ngắn gọn, tinh tế, giúp người đọc không chỉ học kỹ thuật giao tiếp mà còn khởi đầu hành trình chữa lành bằng lời nói – với chính mình và với người xung quanh.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Saigon Books, chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ với cha mẹ và rút ra “cách nói quan trọng hơn nội dung”. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh, ông nhấn mạnh: “Giao tiếp là cầu nối quan trọng nhất, bởi chúng ta có thể 'bán' tương lai doanh nghiệp bằng cách thuyết phục mọi người cùng tin và cùng nhìn về một hướng”.

Ông nhận xét Nói sao cho chạm lòng người không chỉ khai thác một chủ đề thiết yếu mà còn được viết bài bản, dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả, học viên và các trích dẫn khoa học.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đúc kết “Cách nói, cách diễn đạt thì quan trọng hơn nội dung hàm chứa”.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đúc kết “Cách nói, cách diễn đạt thì quan trọng hơn nội dung hàm chứa”.

Đồng tình với nhận định trên, PGS.TS. Trần Hữu Đức - diễn giả và chuyên gia kỹ năng sống - đánh giá cao việc 2 tác giả dù sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn viết sách dễ đọc, dễ hiểu với độc giả Việt.

Ông hài hước lý giải “luật sư tiếp cận ngôn từ một cách cẩn trọng, còn coach dùng nó như vũ khí truyền thông điệp" nên không ai phù hợp hơn họ để viết về chủ đề này.

Ông đặc biệt đồng cảm với chương Lắng nghe = Tim lắng + Tai nghe. Việc sách đề cập nhiều hình thức giao tiếp - từ lời nói, văn bản đến với chính bản thân và trong thời đại số... càng cho thấy đây là một tác phẩm cần thiết cho độc giả muốn phát triển và khám phá bản thân.

PGS. TS. Trần Hữu Đức thấy đồng cảm với đúc kết "Trước khi nói, hãy tập lắng nghe" của cuốn sách.

PGS. TS. Trần Hữu Đức thấy đồng cảm với đúc kết "Trước khi nói, hãy tập lắng nghe" của cuốn sách.

Huy Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghe-thuat-noi-cham-long-nguoi-qua-16-chuong-sach-tu-hai-bac-thay-giao-tiep-2413881.html
Zalo