Nghệ sĩ Thương Tín được an táng tại quê nhà Phan Rang

Lễ tang của nghệ sĩ Thương Tín đã diễn ra lặng lẽ bên gia đình và người thân tại Phan Rang. Nhạc sĩ Tô Hiếu là đồng nghiệp duy nhất có mặt trọn vẹn trong tang lễ.

Nghệ sĩ Thương Tín đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào chiều ngày 10/12 tại quê nhà Phan Rang. Ông qua đời vào lúc 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mộ phần của ông được đặt tại một cánh đồng, cách nhà khoảng 10 km.

Lễ tang lặng lẽ tại quê nhà

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, đồng nghiệp thân thiết và là người duy nhất có mặt trọn vẹn từ lúc nghệ sĩ qua đời đến khi an táng, tang lễ diễn ra khá vắng lặng, chủ yếu gồm họ hàng, người thân và hàng xóm. Do nam tài tử ra đi đột ngột tại quê nhà xa xôi, không nhiều đồng nghiệp có điều kiện đến viếng.

Đám tang đìu hiu của Thương Tín.

Đám tang đìu hiu của Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết chỉ có danh hài Hồng Tơ và Hữu Nghĩa gửi vòng hoa phúng viếng. "Nhìn đám tang của Thương Tín, tôi thấy cuộc đời phù du vô thường quá", anh chia sẻ.

Quang cảnh trước khi đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quang cảnh trước khi đưa nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi nhận được tin, nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai của Thương Tín là anh Thanh Tùng đã cấp tốc về Phan Rang ngay trong đêm và có mặt lúc 4h sáng ngày 9/12 để lo liệu hậu sự. Theo lời kể, nghệ sĩ Thương Tín chỉ nhắm mắt sau khi được từng người thân trong gia đình vuốt mắt.

Nhạc sĩ Tô Hiếu (đứng giữa) cùng con trai Thương Tín (trong cùng) tại tang lễ.

Nhạc sĩ Tô Hiếu (đứng giữa) cùng con trai Thương Tín (trong cùng) tại tang lễ.

Những ngày cuối đời

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín suy kiệt trong những tháng cuối đời. Hồi tháng 9/2025, khi anh về thăm, nam tài tử vẫn còn trò chuyện được. Tuy nhiên, đến tháng 11, tình hình đã xấu đi nhiều.

"Hôm 25/11, tôi gọi điện hỏi thăm thì gia đình nói, anh gần như không biết gì rồi, không ăn uống được, gần như chỉ nằm một chỗ. Trước khi mất, anh Tín nằm một chỗ khoảng 2 tháng. Gần ngày mất là không biết gì cũng không trăng trối gì với ai", nhạc sĩ Tô Hiếu kể lại.

Hai con của Thương Tín trước lúc hạ huyệt.

Hai con của Thương Tín trước lúc hạ huyệt.

Câu chuyện tâm linh từ người bạn thân

Trong đêm cuối cùng trước khi đưa tiễn nghệ sĩ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu đã thức canh bên linh cữu và chia sẻ về một sự việc lạ. "Khi tôi thắp nhang cho anh Tín, vừa cắm cây nhang xuống thì cái bóng đèn bên phải nổ đùng, tắt luôn, đen xì. Tôi sợ quá liền đi thắp hương bàn thờ Phật rồi khấn với anh Thương Tín, có gì thì về báo mộng cho em", anh kể. Theo lời một người lớn tuổi trong gia đình, có thể nghệ sĩ Thương Tín còn điều gì đó muốn nhắn gửi.

Sư thầy và gia đình tụng kinh cho người quá cố.

Sư thầy và gia đình tụng kinh cho người quá cố.

Nhạc sĩ cũng cho biết người vợ thứ tư của nghệ sĩ Thương Tín có đưa con về chịu tang cha nhưng không để tang và chỉ đứng từ xa. Anh giải thích rằng do cả hai đã chia tay và trước đó không đăng ký kết hôn.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghe-si-thuong-tin-duoc-an-tang-tai-que-nha-phan-rang-409591.html