Nghệ sĩ thắp lửa tinh thần cho chiến sĩ trên thao trường A80
Lời ca của 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' với chất giọng đầy cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến, Bảo Trâm, Vy Oanh và MC Nguyên Khang vang lên giữa thao trường rộng lớn… Một ngọn lửa tinh thần được các nghệ sĩ hòa vào tiếng gió, ánh nắng, mồ hôi và nhịp bước tuổi trẻ của các chiến sĩ trên thao trường huấn luyện A80.

Thao trường huấn luyện khối đứng CAND cho nhiệm vụ A80 ngày 8/8, gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang miệt mài luyện tập dưới cái nắng như đổ lửa. Những chiến sĩ trẻ đều nhận thức rõ trách nhiệm, vinh dự khi được góp mặt trong đội hình danh dự, đại diện hình ảnh của toàn lực lượng Công an nhân dân phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những giọt mồ hôi khi làm nhiệm vụ nhường chỗ cho nụ cười khi Dương Hoàng Yến, Bảo Trâm, Vy Oanh và MC Nguyên Khang xuất hiện. Trong gần hai tiếng, các nghệ sĩ đã mang đến những giai điệu quen thuộc, từ nhạc trẻ đến các bài ca cách mạng đầy tự hào như: Lạc mất em bây giờ, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nối vòng tay lớn… khiến cả thao trường bừng lên không khí hội hè.

Các nghệ sĩ cùng các chiến sĩ vui vẻ, phấn khởi giao lưu, ca hát, nhảy múa trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, thể hiện tinh thần đoàn kết, gần gũi.

MC Nguyên Khang cùng Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến với các chiến sĩ Khối đứng CSGT.

Món quà tinh thần giúp các CBCS vơi bớt mệt mỏi sau những ngày luyện tập vất vả.

MC Nguyên Khang cùng Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến với các chiến sĩ Khối đứng Cảnh sát GGHB LHQ.

Nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ trẻ trên thao trường nắng cháy.

Tại địa điểm tập luyện của Khối phương tiện đặc chủng lực lượng CAND, cái nóng bỏng rát phả lên từ mặt đường bê tông cũng được vơi đi phần nào với sự xuất hiện của MC Nguyên Khang cùng các ca sĩ Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến và Vy Oanh.

Ca sĩ Bảo Trâm giao lưu với CBCS trong giờ giải lao.

Đại tá Nguyễn Đức Khanh, Trưởng đoàn Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ tư lệnh CSCĐ) chia sẻ, buổi biểu diễn văn nghệ là nguồn động viên tinh thần lớn cho các cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đoàn viên thanh niên trong khối phương tiện. Những bài hát về quê hương, Tổ quốc giúp toàn thể đơn vị có thêm động lực, nguồn năng lượng mới tươi trẻ hơn để tiếp tục "vượt nắng, thắng mưa", say sưa luyện tập, tăng cường đoàn kết, gắn bó.

Lễ diễu binh A80 là một sự kiện lịch sử. Những lời ca không chỉ tiếp sức cho người lính mà còn làm bừng sáng trong mỗi người nghệ sĩ một niềm tin: rằng yêu nước không phải là điều gì xa vời mà chính là được góp một phần rất nhỏ vào hành trình lớn của đất nước.