Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thoát khỏi cửa tử nhờ một tình yêu
3 lần mổ não, 1 ca ghép thận, nhiều lần đối mặt sinh tử, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trở lại với sân khấu như một phép màu. Nhân tố tạo ra phép màu ấy, theo chính anh, là sự hỗ trợ toàn diện từ gia đình và 'bác sĩ vợ' Kiều Đàm Linh.

Trần Mạnh Tuấn nói rằng đời anh “rất đủ” vì có người vợ như chị Đàm Linh và có một đứa con nối nghiệp cha
Cú ngã của số phận
Trần Mạnh Tuấn, sinh năm 1970, là nghệ sĩ saxophone nổi tiếng tại Việt Nam. Sự nghiệp của anh trải dài với hàng chục album cá nhân tiêu biểu như: Độc tấu Saxophone, Hạ trắng, Ru ta ngậm ngùi… Riêng Hạ trắng đã lập kỷ lục "album hòa tấu bán chạy nhất từ trước tới nay".
Đang ở độ chín của sự nghiệp, năm 2006, khi đang lưu diễn tại châu Âu, Trần Mạnh Tuấn bất ngờ ngất xỉu và được chẩn đoán cả hai quả thận bị tổn thương nặng. Trở về Việt Nam, anh phải lọc máu liên tục trong suốt một năm trời trước khi được ghép thận từ chính người anh trai ruột. Ca ghép thành công nhưng đánh dấu một bước ngoặt lớn, sức khỏe của anh bắt đầu trở nên mong manh và cần được theo dõi chặt chẽ. 15 năm sau, vào ngày 17/8/2021, anh bị đột quỵ và được chuyển tới Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng nguy kịch. Trong vòng 25 ngày điều trị, "người chơi saxophone" phải trải qua 3 lần phẫu thuật não. Có lúc, bác sĩ cho biết khả năng qua khỏi là rất thấp. Thế nhưng anh vẫn hồi phục theo cách mà người ta hay nói là "phép màu y học".

Vợ chồng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - Kiều Đàm Linh
Họa vô đơn chí, chưa đầy 1 năm sau, anh lại đối mặt với ca phẫu thuật não lần thứ tư, đi kèm theo đó là một cơn đột quỵ tiên lượng rất xấu. Ở thời điểm ấy, không ai nghĩ nghệ sĩ kèn saxophone hàng đầu của Việt Nam có thể vượt qua, nhất là sau khi anh nhắn nhủ trong lúc mê sảng: "Trần Mạnh Tuấn xin kính chào quý vị khán giả! Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành suốt thời gian qua, nhưng Trần Mạnh Tuấn xin lỗi vì không còn đủ sức khỏe để phục vụ khán giả nữa. Xin lỗi vì không thể sống...".
Sau mỗi biến cố, Trần Mạnh Tuấn không chỉ trở lại với nghệ thuật mà còn biến bản thân thành hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng. Trong lần trở lại sự kiện thiện nguyện Mang âm nhạc đến bệnh viện, dù sức khỏe vẫn còn yếu, anh đã bán đấu giá chiếc saxophone cổ với giá 1 tỷ đồng để quyên góp cho quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em mắc dị tật và bệnh lý tim mạch.
Trước đó, nghệ sĩ còn tham gia các đêm nhạc lớn như Ngày em thắp sao trời, biểu diễn ở bệnh viện dã chiến trong đại dịch và đồng hành cùng các chương trình cộng đồng để lan tỏa tinh thần "âm nhạc chữa lành".
Mới đây, Trần Mạnh Tuấn vừa ra mắt một sáng tác có tên Thong dong (tháng 5/2025), phản ánh niềm vui sống từ thời gian sau bạo bệnh. Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng vinh danh anh bằng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp âm nhạc và danh hiệu Nghệ sĩ cống hiến.
Điểm tựa giữa bão tố
Trong mọi giai đoạn hiểm nguy, Kiều Đàm Linh, vợ của nghệ sĩ, là người sát cánh bên anh không rời không bỏ. Chị thức dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày để chăm sóc, nhắc chồng uống thuốc, quan sát từng diễn biến sức khỏe của "tay nghệ sĩ lớn xác". Nhiều thời điểm, khi tình trạng sức khỏe của Trần Mạnh Tuấn ở mấp mé cửa tử, người thân trong gia đình đã tính đến phương án hậu sự. Tuy nhiên, chị Linh kiên quyết: "Còn nước còn tát". Trong buổi ra mắt album Mùa thu cho em cuối năm 2023, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhắc đi nhắc lại: "Nhờ vợ mà tôi nhiều lần thoát khỏi cửa tử. Cảm ơn người ở bên trong lúc nghiệt ngã nhất, người sáng lập động lực sống cho tôi".
Về sau, khi Trần Mạnh Tuấn có thể biểu diễn trở lại, ở mỗi một show dù lớn dù nhỏ, chị Kiều Đàm Linh đều lặng lẽ đứng sau sân khấu, làm một "điểm tựa" đúng nghĩa cho chồng. Trong buổi hòa nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ở thời điểm Trần Mạnh Tuấn được dìu lên sân khấu, chị Linh đã đứng phía sau, nhẹ nhàng dặn: "bình tĩnh, bước thật chậm", rồi giám sát từng bước chân anh trên nền nhạc.

Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần cùng đứng trên sân khấu
Trước đó, khi anh còn khỏe mạnh, chị là người phụ trách điều hành hoạt động của câu lạc bộ nhạc jazz có tên Sax N'Art, không gian âm nhạc mà Trần Mạnh Tuấn thành lập và gắn bó nhiều năm. Có vợ tọa trấn hậu trường, Trần Mạnh Tuấn yên tâm dành mọi tâm huyết cho chuyên môn biểu diễn và sáng tác.
Cuộc hôn nhân của Trần Mạnh Tuấn và Kiều Đàm Linh đã bước sang năm thứ 30. "Hai vợ chồng chưa to tiếng với nhau bao giờ. Trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn, chúng tôi hiểu từng chân tơ kẽ tóc, cách cư xử của nhau rồi. Chúng tôi bên nhau vì tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Thậm chí, ba chục năm rồi, thấy còn yêu thương nhau hơn cả thời trẻ", anh nói.
Trần Mạnh Tuấn và Kiều Đàm Linh có hai người con, cô út An Trần theo nghiệp bố. Sinh năm 2004, An Trần bộc lộ niềm đam mê saxophone từ năm 9 tuổi và từng biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam. An Trần cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên đoạt học bổng toàn phần Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu Mỹ.
Nếu phải chọn một bản nhạc gợi nhớ sâu sắc nhất về những lần chơi nhạc cùng cha, An Trần nhắc ngay đến Bèo dạt mây trôi. "Đó là bản nhạc đầu tiên tôi biểu diễn với bố trên sân khấu cách đây tròn 10 năm", An Trần kể. "Và cũng là bản cuối cùng chúng tôi chơi cùng nhau trước khi bố nhập viện, trong một buổi diễn trực tuyến hồi dịch Covid-19". Với cô, giai điệu dân gian ấy mang theo thứ năng lượng đặc biệt: ấm áp, tích cực, đủ dịu dàng để đi cùng cả những lúc thiếu thốn, buồn đau, mà vẫn giữ được niềm tin và sự chờ đợi.
Nếu cần tìm một ca khúc Việt để thay lời tri ân gửi đến đấng sinh thành, sinh viên Berklee chọn Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn. "Ca khúc viết về mẹ, nhưng lại rất đúng với cách tôi nghĩ về bố mình", cô nói. "Mẹ là nước chứa chan/ Trôi giùm con phiền muộn/ Cho đời mãi trong lành/ Mẹ chìm dưới gian nan...", những câu hát ấy, với cô, cũng là một chân dung khác của người cha, người thầy, người đồng nghiệp mà cô kính yêu.