Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: 'Made in VietNam' là niềm tự hào dân tộc

Dự án âm nhạc 'Made in VietNam' do DTAP sản xuất, với sự tham gia của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngay khi vừa ra mắt. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện giúp khán giả hiểu rõ giá trị nghệ thuật và thông điệp mà MV muốn truyền tải.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi trong hậu trường MV "Made in VietNam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi trong hậu trường MV "Made in VietNam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hành trình cảm xúc cùng “Made in VietNam”

Phóng viên: Thưa Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, lâu nay khán giả ít được thấy bà xuất hiện trong các MV ca nhạc. Vậy điều gì đã thôi thúc bà đồng hành trong dự án "Made in VietNam" – một dự án âm nhạc hướng tới niềm tự hào dân tộc?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Dự án âm nhạc "Made in Vietnam" được triển khai sản xuất từ tháng 6/2025. Thời điểm đó, tôi rất bất ngờ khi các thành viên nhóm DTAP trực tiếp đến nhà mời hợp tác. Ngay khi nhóm DTAP mở bản demo, tôi lập tức bị cuốn hút. Ca khúc để lại ấn tượng mạnh mẽ, giai điệu và ca từ cuốn hút từ những nốt nhạc đầu tiên. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi cảm nhận đây là một tác phẩm hay, giàu cảm xúc, thể hiện sâu sắc niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước – những giá trị mà bất kỳ người Việt Nam nào khi nghe cũng sẽ đồng cảm.

Tôi tin rằng, đã là người Việt Nam thì ai cũng sẽ thấy rung động khi thưởng thức. Bài hát có sức lôi cuốn đặc biệt, xứng đáng để chúng ta trân trọng. Âm nhạc, ca từ và hình ảnh trong MV được thể hiện trọn vẹn, hài hòa, truyền tải mạnh mẽ tình cảm dành cho Tổ quốc.

Tôi đã đọc hàng nghìn bình luận và hầu hết đều chứa chan niềm xúc động; rất nhiều người chia sẻ rằng họ muốn rơi nước mắt và càng thêm gắn bó, thậm chí ước rằng kiếp sau vẫn được làm người Việt Nam.

 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phóng viên: Khi xem MV "Made in VietNam" hoàn chỉnh lần đầu tiên, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang hướng về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cảm xúc của bà ra sao? Có khoảnh khắc nào khiến bà xúc động nhất không?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Khi các bạn trong nhóm DTAP gửi tôi xem bản MV đầu tiên, tôi đã bật khóc ngay từ những hình ảnh mở đầu. Lúc MV ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang ở châu Âu biểu diễn phục vụ kiều bào, nên không thể có mặt. Nhưng khi ra mắt xong các bạn gửi hình ảnh và MV hoàn thiện, tôi ngồi xem, rồi cứ xem đi xem lại suốt gần một giờ, nước mắt rơi không ngừng. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của sự xúc động khi cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của tác phẩm – một dấu ấn mang tính lịch sử, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong tình cảm đối với Tổ quốc.

Ở tuổi này, tôi thấy mình thật may mắn khi vẫn được góp mặt trong một MV như vậy. Niềm xúc động còn xen lẫn chút ngậm ngùi của một nghệ sĩ đã nhiều tuổi, tiếc rằng âm nhạc hay như thế này mà mình lại không còn trẻ để tiếp tục cống hiến nhiều hơn. Nhưng hơn hết, tôi khâm phục các bạn trẻ – những người đã biết trân trọng, chắt lọc và gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước cùng khát vọng sống của người Việt Nam vào một tác phẩm âm nhạc đầy sáng tạo và cảm xúc.

Sức hút và dấu ấn đặc biệt của “Made in VietNam”

Phóng viên: Theo bà, điều gì tạo nên sức hấp dẫn và dấu ấn riêng của MV "Made in VietNam", khiến tác phẩm này khác biệt so với những sản phẩm âm nhạc cùng chủ đề?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Điểm khác biệt của MV chính là sự tổng hòa. Cái giỏi của các bạn trẻ là đã biết gói ghém, kết hợp một cách hoàn thiện những gì tinh túy nhất, đẹp nhất của dân tộc Việt Nam vào trong một tác phẩm.

Chỉ với thời lượng ngắn, MV đã khéo léo lồng ghép 7 làn điệu dân ca. Mỗi nghệ sĩ chỉ xuất hiện chừng một phút, nhưng vẫn tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của dân ca Việt Nam. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, vừa cuốn hút ngay từ đầu, vừa để lại dư âm sâu lắng. Với tôi, đó là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và sự sáng tạo đáng trân trọng của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

 Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc Made in VietNam tại đêm nhạc V Concert. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc Made in VietNam tại đêm nhạc V Concert. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phóng viên: Vậy qúa trình làm việc với các nghệ sĩ trẻ trong MV đã để lại cho bà những ấn tượng và cảm xúc như thế nào?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Tôi rất yêu quý nhóm DTAP và thực sự khâm phục cách làm việc của các bạn. Họ là những người vừa có tài, vừa có tâm, làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và luôn đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu. Điều khiến tôi ấn tượng là ý tưởng của họ xuyên suốt từ đầu đến cuối, vừa gói gọn được hình ảnh quê hương, đất nước, vừa đưa vào âm sắc dân gian của cả ba miền.

Sự trở lại lần này là sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ. Tôi muốn truyền tới các bạn trẻ niềm tin rằng nghệ thuật có sức sống lâu dài, bền bỉ. Người làm nghệ thuật, nếu giữ lửa đam mê, có thể gắn bó cả đời với nghề như tôi, 75 tuổi vẫn tiếp tục cống hiến. Ngược lại, tôi cũng được tiếp thêm sức trẻ từ âm nhạc và tinh thần làm việc của các bạn. Tôi tự hào khi thấy lớp nghệ sĩ kế cận vẫn giàu tình yêu quê hương, say nghề và nhiệt huyết không kém gì thế hệ trước.

Làm việc với các bạn như DTAP, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, tôi như thấy lại hình ảnh của mình thời trẻ: hát ngày hát đêm, vừa nấu cơm vừa hát, đi chợ cũng hát, thậm chí cơm sôi, canh trào vẫn ngân nga. Đó là niềm đam mê cháy bỏng, là điểm chung giữa các thế hệ, giúp nghệ thuật Việt Nam tiếp nối và trường tồn.

 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phóng viên: Khi thực hiện ghi hình dự án MV "Made in VietNam", khoảnh khắc nào khiến bà xúc động nhất?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Có hai khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất khi tham gia MV này.

Thứ nhất là cảnh quay tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xúc động không chỉ vì được nhìn lại những bức ảnh, mà bởi khi các bạn trong đoàn hỏi tôi về kỷ niệm Trường Sơn, ký ức lập tức ùa về. Tôi như được trở lại những ngày xưa, không phải đứng trước hình ảnh xe tăng hay chiến sĩ trong bảo tàng, mà trước mắt tôi là cả cánh rừng từng đi qua, con suối từng ngồi bên, đồng đội từng hát cùng, những thương binh đã nằm lại. Tất cả những ký ức ấy sống dậy, bồi hồi khôn tả. Tôi hiểu rằng không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội sống và hát giữa chiến trường. Chính những trải nghiệm đặc biệt ấy đã trở thành nguồn động lực và sức mạnh tinh thần cho tôi trong suốt sự nghiệp.

Điều ấn tượng thứ hai là cảnh quay cùng 100 người. Tôi chưa từng đứng giữa đông đảo người thật như thế trong một cảnh quay. Họ không phải diễn viên, chỉ có vài bạn múa mặc trang phục dân tộc để đại diện, còn lại là cán bộ, công nhân viên, cựu chiến binh, bộ đội, bác sĩ, học sinh… Mỗi người đều mang một câu chuyện, một cảm xúc chân thật. Các bác cựu chiến binh, có người bằng tuổi, có người hơn kém vài tuổi, đến ôm thật chặt, gọi: “Chị Thanh Hoa ơi, lần đầu tiên em được gặp chị”.

Nhiều người từ miền nam ra, nói tiếng miền nam, vậy mà vẫn nhận ra và yêu mến tôi. Có những cái bắt tay run rẩy, những ánh mắt xúc động. Giữa họ, tôi cảm nhận rõ mình đang được sống trong tình cảm của khán giả – một thứ tình cảm nguyên sơ, không phải diễn xuất, không hề sắp đặt. Điều ấy thật sự khiến tôi hạnh phúc và trân trọng.

 Hình ảnh 100 người là cán bộ, công nhân viên, cựu chiến binh, bộ đội, bác sĩ, học sinh… có những đóng góp tiêu biểu cho đất nước xuất hiện trong MV. (Ảnh: MV "Made in VietNam")

Hình ảnh 100 người là cán bộ, công nhân viên, cựu chiến binh, bộ đội, bác sĩ, học sinh… có những đóng góp tiêu biểu cho đất nước xuất hiện trong MV. (Ảnh: MV "Made in VietNam")

Sự giao thoa giữa các thế hệ và niềm tự hào dân tộc

Phóng viên: Từ dự án âm nhạc "Made in VietNam", bà nhận định thế nào về giá trị của sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ trong âm nhạc?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Theo tôi, sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ mang giá trị rất lớn. Các nghệ sĩ trẻ nên học hỏi từ những người đi trước, đặc biệt là những nghệ sĩ có phong cách và âm sắc riêng, nhưng đồng thời phải giữ cá tính, giọng hát và cách thể hiện của riêng mình. Ngược lại, thế hệ đi trước cũng được truyền cảm hứng từ năng lượng và sự sáng tạo của lớp trẻ, giúp nghệ thuật được tái tạo và tiếp nối.

Âm nhạc là sức mạnh tinh thần, từng góp phần vào chiến thắng trong những năm tháng chiến tranh và cho đến hôm nay, âm nhạc vẫn là cầu nối truyền bá cái đẹp trong văn hóa. Do đó, nghệ sĩ phải có trách nhiệm với giọng hát, cách ứng xử và lối sống, để mỗi lần khán giả vỗ tay, họ không chỉ yêu giọng hát mà còn trân trọng con người đứng trên sân khấu.

Với tôi, giá trị lớn nhất là được đứng trên sân khấu của những chương trình ý nghĩa, gắn với dân tộc. Tôi luôn tự hào mình là người nghệ sĩ của dân, làm việc với nhân dân và biết ơn vì chính nhân dân đã tạo nên những giá trị đích thực cho tôi.

Phóng viên: Với kinh nghiệm của một Nghệ sĩ Nhân dân gạo cội, bà muốn nhắn gửi điều gì tới các nghệ sĩ trẻ đang mong muốn lan tỏa văn hóa Việt và tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc như dự án "Made in VietNam"?

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa: Tôi muốn nhấn mạnh với các nghệ sĩ trẻ rằng, âm nhạc và đời sống là hai khái niệm không thể tách rời. Bất kỳ tác phẩm nào có hơi thở đời sống, nó sẽ tồn tại lâu bền. Âm nhạc giải trí thì phong phú, phục vụ thư giãn nhưng âm nhạc gắn với đời sống thì khác – nó làm con người tự hào, khơi dậy khát vọng vươn lên, là âm sắc và tâm hồn của người Việt. Trong trái tim mỗi người Việt, luôn có tình yêu nước và mong ước đất nước vươn lên, tươi đẹp như chính giai điệu mà âm nhạc mang lại.

Tôi nhìn thấy tương lai và sự trường tồn của “Made in VietNam” bởi các bạn trẻ đã dám chọn cụm từ ấy. Nhiều người thắc mắc vì sao không nói “Việt Nam quê hương tôi” hay một điều gì khác, mà lại là “Made in VietNam”. Thực ra, trong ý tưởng của các bạn trẻ, việc dùng tiếng Anh – ngôn ngữ mang tính đại diện toàn cầu – chính là lời nhắn gửi tới thế hệ mới: phải yêu Việt Nam và khẳng định Việt Nam ngang tầm thế giới. Tôi rất yêu chữ “made in” ấy, bởi nó khẳng định Việt Nam sẽ bước ra thế giới. Đó là sự tự tin của lớp trẻ, và tôi thực sự trân trọng.

Tôi kỳ vọng những sản phẩm sắp tới sẽ hội tụ tinh hoa và âm sắc Việt Nam, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. “Mỗi ngành nghề đều có thể có một “Made in VietNam” riêng – là sự kết tinh khát vọng, sự tinh tế và hào hùng của người Việt, từ phong cảnh, nghề nghiệp, đến âm nhạc.

MV "Made in Vietnam" là sản phẩm đầu tiên được ra mắt nằm trong chiến dịch truyền thông đa nền tảng “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phối hợp các đơn vị phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

CAO HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghe-si-nhan-dan-thanh-hoa-made-in-vietnam-la-niem-tu-hao-dan-toc-post900716.html
Zalo