Nghệ An: 'Nghĩa tình biên giới' đến với bà con Châu Khê
Vượt qua những cung đường quanh co, hiểm trở giữa núi rừng Pù Mát, đoàn công tác đã mang chương trình “Nghĩa tình biên giới” đến với người dân xã Châu Khê (Nghệ An), trao những phần quà thiết thực đúng dịp năm học mới, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp sức cho học sinh đến trường.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền xã Châu Khê và các nhà tài trợ trao xe đạp cho các em học sinh.
Các bản: Bu Nà, Châu Thịnh, Khe Nóng (xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An) nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Địa hình cách trở khiến việc đi lại, giao thương của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu còn dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu gom nông sản và những công việc thời vụ.
Từ trung tâm xã Châu Khê, để đến các bản này, đoàn công tác phải vượt qua chặng đường len lỏi giữa núi rừng, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, khe suối, dài hàng chục kilomet. Có những đoạn đường hẹp, gập ghềnh, khiến hành trình vào bản thêm phần gian nan.
Qua chương trình “Nghĩa tình biên giới”, Ban tổ chức đã trao 1 nhà tình nghĩa trị giá 90 triệu đồng hỗ trợ xã Châu Khê xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn; trao 20 suất học bổng và 10 xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là 5 tạ gạo, 100 thùng mì tôm, 20 bì quần áo, 2 bình nóng lạnh và nhiều vật dụng thiết yếu khác được trao tặng cho người dân. Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí kéo đường nước sạch cho Đồn Biên phòng Châu Khê, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới.
Đặc biệt, “Gian hàng 0 đồng” đã tạo nên không khí gần gũi, ấm áp. Tại đây, không phải nhận một phần quà được chuẩn bị sẵn, người dân được tự tay lựa chọn những món đồ họ cần từ quần áo, mì tôm, thịt hộp, túi xách, gạo, bình nóng lạnh và những vật dụng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Những nụ cười, ánh mắt hồ hởi của người dân khiến không khí chương trình trở nên thân tình như một phiên chợ đặc biệt giữa vùng biên.
Tham gia “Gian hàng 0 đồng”, bà Lộc Thị Phòng (75 tuổi, người dân tộc Thái, ở bản Bu Nà) chăm chú lựa chọn những món đồ cần thiết. Với bà Phòng, giá trị của món quà không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở tình cảm của những người từ miền xuôi đã mang đến. Bà Phòng nói: “Điều vui nhất là bà con được lựa chọn những vật dụng phù hợp với gia đình. Những món quà giản dị như: bao gạo, thùng mì hay bộ quần áo nhưng rất ý nghĩa đối với những hộ còn nhiều khó khăn”.
Với các em học sinh vùng biên cũng vậy, những chiếc xe đạp, từng suất quà được trao gửi đã tiếp thêm động lực để các em đến trường. Em Lô Văn Kiên (ở bản Bu Nà, xã Châu Khê) xúc động chia sẻ sau khi được nhận chiếc xe đạp mới: “Em rất vui vì từ nay đi học đỡ vất vả hơn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú đã quan tâm, giúp đỡ”.
Thấu hiểu cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả của người dân tại các bản vùng lõi như: Bu Nà, Khe Nóng... ông Nguyễn Quốc Đại - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Khê cho rằng, sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực đối với bà con, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới.
Cùng chung nhìn nhận, ông Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết thêm, để thực hiện chương trình “Nghĩa tình biên giới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay hướng về những địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ các gia đình khó khăn và tiếp sức cho học sinh vùng biên đến trường.

