Ngày Tôn vinh người hiến máu (14-6): Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp với hy vọng một lúc nào đó, nguồn máu hiến có thể giúp được những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống, nâng cao sức khỏe.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025. Ảnh: M.Nhật

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai tham gia hiến máu tình nguyện năm 2025. Ảnh: M.Nhật

Tại Đồng Nai có nhiều người đã tham gia hiến máu rất nhiều lần, thậm chí xem hiến máu là việc làm thường xuyên, mỗi lần cho đi là một lần nhận lại.

Giúp người cũng là giúp mình

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tổ chức Hội nghị Họp mặt Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Đông Nam Bộ 2025. Tại hội nghị, có 8 cá nhân của tỉnh Đồng Nai đã được khen thưởng vì tích cực tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt (54 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) là một trong số đó.

Bà Nguyệt chia sẻ, bà biết mình mang nhóm máu hiếm O Rh (-) sau khi sinh con gái thứ 2 vào năm 2011. Được bác sĩ tư vấn và tìm kiếm các thông tin liên quan, bà Nguyệt hiểu rõ tầm quan trọng của nhóm máu hiếm nên đến năm 2012, bà đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm Đông Nam Bộ. Từ đó đến nay, bà Nguyệt đã hiến máu 25 lần, mỗi lần hiến 350ml máu.

Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 120 người thuộc nhóm máu hiếm

“Bất kể lúc nào, dù ngày hay đêm, nếu có thông tin có người cần máu hiến, tôi sẵn sàng lên đường. Nếu thời điểm đó bản thân chưa đủ điều kiện hiến máu, tôi sẽ kết nối với các thành viên khác trong câu lạc bộ để tham gia hiến máu. Tôi nhớ nhất lần 7 thành viên trong câu lạc bộ cùng lên Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh để hiến máu giúp một nam bệnh nhân bị bệnh tim cần máu hiếm. Hay có lần, một bệnh nhân ở tỉnh Khánh Hòa cần máu, chúng tôi cũng khẩn trương bay ra đó để hiến máu” - bà Nguyệt nhớ lại.

Bà Nguyệt bộc bạch, với những người có nhóm máu bình thường, việc được truyền máu kịp thời rất quan trọng. Đối với những người có nhóm máu hiếm, được truyền máu kịp thời càng quan trọng hơn, bởi tỷ lệ người mang nhóm máu hiếm trong cộng đồng rất ít. Do vậy, khi còn sức khỏe, giúp được ai thì cố gắng giúp, giúp người cũng là giúp chính mình. Không chỉ bản thân tích cực tham gia hiến máu, bà Nguyệt còn vận động những người thân trong gia đình và cộng đồng cùng tham gia hiến máu. Qua đó, đã góp phần lan tỏa hành động ý nghĩa này.

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Tại Lễ Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025 vừa được tổ chức tại Hà Nội mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo cao đẹp, mà còn là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào. Mỗi đơn vị máu là một tia hy vọng, một phép màu giúp nối dài sự sống cho biết bao bệnh nhân, một nhịp cầu kết nối cộng đồng bằng trái tim nhân ái.

Cũng bởi vì thế mà có những người đã có đến 60, 80, thậm chí hơn 100 lần hiến máu cứu người. Người dân ở khắp nơi, từ đô thị đến đồng bằng, vùng sâu, vùng xa…; làm đủ các ngành nghề khác nhau như: bác sĩ, giáo viên, nông dân, công nhân… đều tích cực tham gia hiến máu. Họ là những người hùng thầm lặng, chọn cách cứu người bằng những hành động cụ thể, bằng chính những giọt máu của mình.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho hay, những năm qua, Đồng Nai luôn là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về số đơn vị máu hiến. Nguồn máu hiến của các tình nguyện viên sau đó sẽ được sàng lọc, chuyển đến các bệnh viện để phục vụ công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh. Đặc biệt, vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, hè, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm Truyền máu (Bệnh viện Chợ Rẫy) tổ chức các đợt tiếp nhận máu hiến tại các đơn vị trong tỉnh. Qua đó, giúp các bệnh viện giải quyết nỗi lo thiếu máu, bệnh nhân có cơ hội được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/ngay-ton-vinh-nguoi-hien-mau-14-6-hien-giot-mau-dao-trao-niem-hy-vong-52a11af/
Zalo