Ngày Ronaldo chống lại cả thế giới
Đấy không phải là một sự khởi đầu World Cup thứ 6 liên tiếp mà Ronaldo và Bồ Đào Nha chờ đợi. Chỉ cần một cú sảy chân trong trận đấu với Cộng hòa dân chủ Congo là bão táp đã nổi lên và có thể cuốn phăng anh, trong hoàn cảnh mà rất nhiều tin tức không vui vẻ ám chỉ nội bộ Bồ Đào Nha đang rất không ổn.
Có một vấn đề rất lớn với siêu sao bóng đá bậc nhất thế giới này. Sau Euro 2024 thảm họa, nơi người ta chứng kiến anh chơi một thứ bóng đá chất lượng thấp và do đó kéo thành tích của đội xuống, là một World Cup không như mơ, người ta muốn anh nhận ra rằng, vấn đề của anh không phải là tuổi tác mà là không một ai trong đội tuyển, kể cả huấn luyện viên Roberto Martinez dám nói thẳng với anh rằng, mọi người không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cây bút người Bồ Đào Nha Miguel Dantas, trong một bài viết trên tờ Guardian của Anh, nói thẳng rằng, Ronaldo không xứng đáng đá chính.

Ronaldo thi đấu dưới sức trong trận đội tuyển Bồ Đào Nha hòa Cộng hòa dân chủ Congo 1-1. Ảnh: AP
Đương nhiên, khi Ronaldo ghi bàn và Bồ Đào Nha chiến thắng, sẽ chẳng có vấn đề gì và người ta có thể nói Bồ Đào Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, rằng Ronaldo là thế, anh sinh ra là để ghi bàn và đang khát khao con số 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng khi anh không ghi bàn, không tỏa sáng, chỉ chạm bóng đúng 25 lần trong 97 phút của trận đấu và bỏ lỡ 3 cơ hội không quá rõ ràng, trong khi Bồ Đào Nha chỉ giành được 1 điểm với đội bóng châu Phi vừa trở lại World Cup sau 52 năm, những chỉ trích là không tránh khỏi. Nhưng câu chuyện không đơn giản chỉ là một kết quả. Bởi vì một trận đấu không tốt phơi bày quá nhiều vấn đề của chính Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo, cho đến giờ luôn là trung tâm của đội bóng, là một vũ trụ riêng trong một tập thể, một người không thể bị động đến với bất cứ lý do gì.
Sau trận đấu, các tài khoản mạng xã hội của Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha và Pedro Neto tràn ngập các lời bình luận yêu cầu hãy chuyền bóng nhiều hơn cho Ronaldo, yêu cầu mà có lẽ chính các chủ nhân các trang đó cũng không thích thú lắm. Họ đến World Cup là vì tập thể, vì vinh quang của chính họ, chứ không phải chỉ chạy và phục vụ bóng cho mỗi mình Ronaldo để anh tiếp tục đi vào lịch sử.
Những rắc rối càng trở nên phức tạp khi Ronaldo đã không làm bất cứ điều gì để ngăn cản chị ruột của mình lên tiếng bênh vực anh, nhưng thực ra lại làm cho tình hình căng thẳng hơn. Elma Aveiro, chị gái Ronaldo, đã mắng một phóng viên Bồ Đào Nha chỉ vì ông này dám thách thức vị trí bất khả xâm phạm của Ronaldo trong đội tuyển. “Ông quá già rồi”, Elma viết trên mạng xã hội. “Những gì mà ông làm chỉ làm ảnh hưởng đến Ronaldo. Ronaldo chẳng thèm quan tâm đến những gì ông viết đâu. Cút về nhà đi”. Bình luận về việc này, nhật báo thể thao Record của Bồ Đào Nha viết rằng “không khéo sẽ có nội chiến trong lòng đội tuyển Bồ Đào Nha”. Có lẽ họ có lý.
Những khó khăn của đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ liên quan đến vị trí và cách chơi cũng như sự chậm chạp của Ronaldo. Những con số cũng không hề nói dối liên quan đến một giai đoạn “im lặng” rất dài của anh trên đấu trường World Cup, trong khi đối thủ truyền kiếp là Messi thì lại luôn lập công. Record chỉ ra rằng, huấn luyện viên Martinez không có nhiều giải pháp chiến thuật để làm giàu thêm sức tấn công của Bồ Đào Nha mỗi khi Ronaldo có mặt trên sân.
Việc anh thường xuyên đá chính đã hạn chế các giải pháp sáng tạo của nhà cầm quân người Tây Ban Nha và sẽ còn như thế chừng nào anh không ghi bàn. Những cuộc tranh luận về việc anh có xứng đáng đi World Cup hay không là vô nghĩa, vì một cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá không thể ngồi nhà. Nhưng khi những tranh luận về việc anh có nên được đá chính hay không bùng lên cho thấy người ta đã nhìn ra anh là một vấn đề.
Có điều, trong đội tuyển Bồ Đào Nha, không ai nói về điều ấy, dù có thể nghĩ như thế. Giới cổ động viên Bồ Đào Nha cũng rất chia rẽ về thần tượng của họ và hẳn không sung sướng gì khi thấy Messi vẫn ghi bàn. Và giờ đây, điều duy nhất Martinez và hàng triệu cổ động viên Bồ Đào Nha đang mong mỏi, và có thể, cầu nguyện, là Ronaldo sẽ ghi bàn và Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan ở Houston. Nếu không, bão tố tiếp tục nổi lên và biến World Cup này của Bồ Đào Nha và Ronaldo thành địa ngục.
Lịch thi đấu ngày 23-6
0 giờ, bảng J: Argentina – Áo
4 giờ, bảng I: Pháp – Iraq
7 giờ, bảng I: Na Uy – Senegal
10 giờ, bảng J: Jordan - Algeria





























