Ngày Neymar trở lại và nở nụ cười
Vào phút thứ 76 của trận Brazil thắng Scotland 3-0, điều mà hàng triệu người Brazil chờ đợi trong một thời gian rất lâu đã tới: Neymar được huấn luyện viên (HLV) Carlo Ancelotti tung vào sân. Và số 10 Brazil đã không thể giấu được sự xúc động lớn lao của anh.
Neymar là gì với Brazil lúc này? Có một điều mà dường như ai cũng thấy rõ, Neymar luôn có một vị trí quan trọng trong lòng cổ động viên đội bóng vàng-xanh.
Thắng lợi trên của Brazil rõ ràng là một bước tiến lớn không chỉ về tỷ số mà còn cả cách chơi bóng của đội, tiến bộ hơn nhiều so với hai trận đấu trước đó, nhưng đêm thứ tư vừa rồi, tên anh được nhắc đến trên cả nước Brazil, ở các thành phố lớn Sao Paulo và Rio de Janeiro còn nhiều hơn cả chính chiến thắng ấy. Ở nhiều nước khác, người ta khó lòng hiểu được điều này. Làm cách nào mà một cầu thủ 34 tuổi, đã lâu rồi vật vã với chấn thương, đã không còn chơi đỉnh cao chứ chưa nói gì đến việc khoác áo đội tuyển quốc gia, lại vẫn được kỳ vọng và thần tượng lớn lao đến như thế. Nhưng Ancelotti hiểu được rằng, Neymar giống như một tôn giáo ở Brazil và không ai có thể gạt được anh khỏi World Cup này.

Neymar tươi cười sau khi vào sân thi đấu trận Brazil thắng Scotland 3-0 tại lượt trận cuối bảng C. Ảnh: AP
Tình yêu của anh với đội tuyển cũng lớn hơn bao giờ hết. Người ta gọi đó là một thứ tình yêu mạnh mẽ nhưng mù quáng. Một nhà vô địch thực sự được nuông chiều và yêu mến không điều kiện, một người đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp và giờ đây, sau 981 ngày không một phút thi đấu nào cho đội tuyển Brazil, đã trở lại, đã xúc động đến rơi nước mắt, làm cả Brazil xúc động theo vì giây phút này chính là lúc họ mong đợi nhất. Họ muốn thấy Neymar đá ở World Cup thứ tư của anh trong sự nghiệp, bằng với Pele vĩ đại. Họ muốn thấy Ancelotti trao cho anh cơ hội và tin rằng, bằng một tài năng thiên bẩm, bằng đẳng cấp của một ngôi sao đang đá World Cup cuối cùng, anh sẽ bùng nổ và gánh vác Brazil đến “Hexa” (chức vô địch World Cup thứ sáu) mà người Brazil đã chờ đợi 24 năm nay. Ở Italy, người ta nói rằng, thật buồn cho Roberto Baggio, vì mặc kệ người dân kêu gào triệu tập anh trở lại đội tuyển, Giovanni Trapattoni đã kiên cường chống đỡ. Còn ở Brazil, Ancelotti biết chiều chuộng tất cả.
Cái cảnh mà nhiều người đã thấy ở trận Brazil-Scotland không phải là 21 phút anh có mặt trên sân (tính cả thời gian bù giờ), với vài đường chuyền sáng nước và rất hay mất bóng, mà là lúc anh bật khóc khi trận đấu kết thúc. Những giọt nước mắt được giấu trong áo đấu khi anh đưa lên lau mắt, trong một không khí rất gia đình. Anh bế con trai Davi Luca, rồi ra ôm lấy cha mình. Rồi anh ra với gia đình hiện tại anh đang sống cùng, với người tình Bruna và 2 con gái nhỏ Mavie và Mel. “Trái tim tôi đập như phát điên. Khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Brazil là ước mơ của bất cứ chàng trai Brazil nào. Tôi rất nhớ đội tuyển, tôi rất muốn trở lại. Tôi đã xúc động trong phòng thay đồ, đã khóc một mình bởi vì tôi muốn sống lại tất cả những cảm xúc bóng đá này”, anh nói trên kênh truyền hình Globo.
Trong 16 năm khoác áo đội tuyển, kể từ khi là một chàng trai trẻ vào năm 2010 ở World Cup Nam Phi, Neymar chưa từng phải ngồi dự bị ở đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu với Brazil, anh được HLV Ancelotti cho khởi động sau khi Brazil đã dẫn sâu 3-0. Vào sân ở phút 76, anh chỉ mất nửa phút để chạm bóng lần đầu tiên, rồi anh chạy rất nhiều, anh lùi xuống khá sâu để nhận bóng và có tung ra một pha dứt điểm. Nói chung, trong 21 phút thi đấu trên sân, không có quá nhiều điều đáng nhớ, nhưng với người dân Brazil, như thế là đủ, họ đã thấy anh trên sân ở World Cup này. Họ yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng tha thứ cho việc anh công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Lionel Messi, người anh coi là bạn, trong khi người Brazil coi đó là kẻ thù, vì Messi đá cho Argentina, đối thủ không đội trời chung của Brazil.
Giờ đây, sử dụng Neymar thế nào là quyết định của Ancelotti. Brazil đang chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản ở vòng 32 đội. Về việc sử dụng cầu thủ được yêu mến nhất Brazil, có lẽ vị HLV người Italy đã có các kế hoạch cho anh. Đầu tiên là triệu tập anh khi anh còn chưa bình phục chấn thương, sau đó “gò” anh vào những quy định rất chặt chẽ trong nội bộ của đội, khi không cho phép các tùy tùng của anh có mặt ở gần anh và buộc anh chơi số 9 ảo chứ không lệch cánh. Số 10 Brazil vẫn còn chưa đạt đến thể trạng và phong độ tốt nhất, nhưng anh vẫn nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn lao từ các đồng đội, coi anh như một vị thánh. Anh đã ghi 79 bàn cho đội tuyển, nhiều hơn cả Pele và Ronaldo. Nhưng với HLV Ancelotti, điều đó là chưa đủ, Neymar phải theo luật của ông.
Có lẽ HLV Ancelotti đã tính rằng, sớm hay muộn ở World Cup này, đến một thời điểm nào đó, Neymar có thể được đá chính, nhưng giải pháp tốt nhất chính là khi trận đấu còn 15-20 phút và Brazil đang gặp khó khăn, ông sẽ tung anh vào làm "đấng cứu thế". Còn bây giờ, thật khó có thể gạt Matheus Cunha khỏi đội hình xuất phát, khi tiền đạo của Manchester United đang tỏa sáng.




























