Ngày hè ươm nắng

Hoa phượng vĩ bung nở rực rỡ cả một khoảng sân trường, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran khi Mặt Trời rọi những tia đầu tiên qua làn cây xanh rợp bóng. Với tôi, mùa hè là những sân ga của một đoàn tàu chinh phục tri thức.

Trong hành trình miệt mài trên ghế nhà trường, mùa hè là khoảng thời gian được dừng lại ở những sân ga để đoàn tàu nghỉ ngơi. Nơi đây, tàu sẽ được tiếp thêm năng lượng, chia tay những người khách cũ, đón những hành khách mới để tiếp tục hành trình dài.

Mùa hè này, tôi đã chia tay những anh, chị học lớp 12, chia tay bạn bè cùng lớp, tôi đã dành nhiều thời gian bên gia đình và cho các hoạt động cá nhân, mãi đến khi hoa phượng thưa dần, tiếng ve không còn inh ỏi là lúc đoàn tàu sẽ rời ga, tôi lại tiếp tục đón những người bạn mới và những người bạn cũ sau những tháng ngày nghỉ hè quay lại, tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ước mơ.

Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian ta được nghỉ ngơi sau một năm học dài với nhiều nỗi niềm vui buồn có, áp lực có. Nó còn là sự thay đổi, sự lột xác của một con ấu trùng để tạo nên đôi cánh của riêng mình, để đi đến những khát vọng tương lai thành công hơn. Bởi lẽ mùa hè cũng là mùa mà mỗi con người thế hệ Gen Z chúng tôi biết cách vận dụng nó để quan tâm hơn cho bản tâm mình, chúng tôi có có thời gian để làm đẹp, chăm sóc bản thân bằng cách rèn luyện sức khỏe qua các môn thể thao mà mình yêu thích.

Tôi luôn biến mùa hè thành thời gian để tiếp nạp năng lượng cho chính mình, như chính con tàu kia dừng sân ga để nạp năng lượng cho hành trình mới. Năng lượng của tôi đó là cuộc sống tích cực từ những hoạt động giao lưu học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và kiến thức qua những trải nghiệm thực tế, những trận bóng rổ nảy lửa với sự kết hợp nhịp nhàng và ý thức tập thể để giành chiến thắng, hay những rung cảm của bản thân về những chuyến đi cùng gia đình. Tôi thực sự thấy yêu quê hương mình và đã từng thốt lên trước cảnh đẹp của biển, của những con ốc xinh xắn bên những gành đá ướp màu xanh rêu.

Hè này, tôi còn được cùng gia đình tham quam cố đô Huế, lần đầu tiên trong đời, tôi như choáng ngợp trước sự lung linh, kỳ vĩ và đẹp đẽ của Đại nội, nơi vua chúa làm việc thời xưa, cũng như sự tôn nghiêm của những đền chùa và lăng tẩm nơi này.

Hôm tôi đi cùng bố mẹ và em trai mình, lang thang bên bờ sông Hương êm đềm, nghe ca Huế trên sông, tôi mới cảm nhận được đầy đủ sự trầm mặc và sâu lắng của một vùng đất như những gì tôi đọc trong bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Mùa hè với tôi là thế, năng lượng từ những ngày hè luôn là nguồn năng lượng tích cực nhất, nó sẽ chữa lành và làm mát những tâm hồn để sẵn sàng cho tôi tiếp tục những hành trình học tập tiếp theo.

Đoàn tàu rồi sẽ tiếp tục hành trình của mình, tôi sẽ tạm biệt mùa hè để bước lên chuyến tàu đi tìm và chinh phục những điều mới mẻ của mình. Tạm biệt những ngày trải nghiệm dưới cái nắng mùa hạ vàng ươm, tạm biệt cánh diều hun hút gió, những bước chân sải dài trên cánh đồng lúa chín sắp vào ngày gặt. Đoàn tàu đã rời ga, những người khách lạ rồi cũng sẽ thành quen và một mùa hè khép lại với những nụ cười hạnh phúc, tươi vui và tràn đầy năng lượng cho một hành trình kế tiếp.

NGUYỄN PHẠM NHẬT ĐAM - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ngay-he-uom-nang-56053.htm
Zalo