Ngày của những 'cú đúp': Donyell Malen và Merih Demiral 'nổ súng' giúp đội nhà vào tứ kết

Donyell Malen và Merih Demiral đều đã ghi 2 bàn thắng - để mang lại chiến thắng thuyết phục cho Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ trước tuyển Romania và tuyển Áo; qua đó, giúp đội nhà giành vé lọt vào vòng đấu tứ kết của Euro 2024.

Demiral ghi bàn ngay ở giây thứ 57, giúp Thổ Nhĩ Kỳ mở màn thuận lợi và giành chiến thắng chung cuộc sau đó

Demiral ghi bàn ngay ở giây thứ 57, giúp Thổ Nhĩ Kỳ mở màn thuận lợi và giành chiến thắng chung cuộc sau đó

Không buồn tẻ như ngày hôm qua, ngày cuối cùng của vòng đấu 1/8 tại Euro 2024 đã chứng kiến những buổi tiệc bàn thắng thật sự, với 3 bàn thắng được ghi/mỗi trận đấu.

Romania của HLV Edward Iordanescu do sai lầm về chiến thuật, lựa chọn cách nhập cuộc rất kém nên đã sớm tan vỡ thế trận trước “Cơn lốc màu da cam ở trong màu áo Xanh”.

Với nỗ lực tạo ra bất ngờ cho thầy trò ông Ronald Koeman, các cầu thủ áo Vàng đã chủ động dồn lên tấn công ngay từ đầu, hy vọng sớm có bàn thắng để “phủ đầu” đối thủ.

Tuy vậy, xét về lực lượng nhân sự, họ thua sút hoàn toàn đối phương. Sau khi Cody Gakpo ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hà Lan từ cú dứt điểm góc hẹp ở phút thứ 20, mọi thứ đã “xong”.

Tuyển Romania, sau đó dù rất nỗ lực vẫn không thể có bàn thắng. Ngược lại, họ liên tục bị khoan thủng lưới và Donyell Malen đã sắm vai người hùng cho tuyển Hà Lan.

Tiền đạo đang chơi cho CLB Borussia Dortmund ở Bundesliga đã lập cú đúp trong các phút 83 và 90+3, giúp Hà Lan giành chiến thắng áp đảo với tỷ số là 3 bàn không gỡ.

 Malen ăn mừng bàn thắng

Malen ăn mừng bàn thắng

Rõ ràng, Hà Lan không mạnh như nhiều giải đấu trước. Lứa cầu thủ ngày nay khó sánh bằng “thế hệ cha ông”, họ vẫn là một đối thủ đáng gờm và khinh địch với họ sẽ trả giá.

HLV Koeman sau đó đánh giá: "Tôi nghĩ, toàn bộ màn trình diễn hôm nay thật là xuất sắc và đó là những gì chúng tôi cần để tiếp tục có được cơ hội ở giải đấu này".

"Đây mới chính là đẳng cấp. Và nếu bạn tuột xuống dưới trình độ đó, chúng tôi sẽ không lọt được vào chung kết", HLV Koeman tự tin cho biết.

Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của vòng 1/8, giữa tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và tuyển Áo, cũng cho ra một kết quả - tỷ số gây bất ngờ khác, với 3 bàn thắng được ghi.

Dù được đánh giá cao hơn và sớm tràn sang phần sân đối phương để pressing ngay từ giây mở màn trận đấu, các học trò ông Ralf Rangnick vẫn bất ngờ bị thủng lưới trước.

Phút thứ 57, pha rối trí và xử lý bóng lúng túng của 2 hậu vệ tuyển Áo khiến thủ môn Patrick Pentz buộc phải vội vã đẩy bóng ra. Nhưng bóng lại ở ngay tầm chân Merih Demiral.

Hậu vệ đang thi đấu tại Saudi Pro League, trong màu áo của Al Ahli SC chớp thời cơ sút bóng như trái phá mở tỷ số trận đấu ngay ở giây thứ 57 (nhanh nhất ở loạt play-off của Euro).

 Demiral sau khi ghi bàn

Demiral sau khi ghi bàn

Cũng chính anh này là người nâng tỷ số lên 2-0 ngay ở đầu hiệp 2, phút thứ 59, là một pha đánh đầu đầy dũng mãnh từ cú đá phạt góc của Arda Guler.

Thua trước 0-2, phải thi đấu dưới trời mưa tầm tã, năng lực “gegenpressing” đã đi vào ngõ cụt, dù tuyển Áo cũng có bàn gỡ 1-2 ở phút thứ 66 nhờ công của Michael Gregoritsch.

Áo sau đó cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, nhưng ở phía ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bỏ qua 2-3 cơ hội nâng tỷ số lên thành 3-1 và sớm khép lại cục diện trận đấu từ trước.

Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan giành vé đối đầu nhau ở vòng đấu tứ kết, trong cặp đấu được dự báo là “kém cỏi nhất” của vòng đấu bát cường.

Nhưng cũng vì vậy, đây sẽ là cặp đấu khó lường nhất, cho ra kết quả bất ngờ nhất. Với cả Hà Lan lẫn Thổ Nhĩ Kỳ, bất kỳ ai giành vé bán kết cũng gặt hái thành công ngoài mong đợi!

 CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất vui trước màn trình diễn của đội nhà

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ rất vui trước màn trình diễn của đội nhà

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngay-cua-nhung-cu-dup-donyell-malen-va-merih-demiral-no-sung-giup-doi-nha-vao-tu-ket-post747466.html
Zalo