Ngang nhiên lái xe gây náo loạn bãi biển: Khi ý thức pháp luật bị xem nhẹ
Ngày 31/5/2025, bãi biển Tuy Hòa (Phú Yên) trở nên hỗn loạn khi Phạm Ngọc Cường (44 tuổi) lái xe bán tải chạy ngang nhiên, bóp còi inh ỏi giữa đám đông du khách, gồm cả trẻ em. Hành vi này dẫn đến việc Cường bị khởi tố hình sự về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Xe bán tải gây náo loạn ở bãi biển Tuy Hòa
Cách đây 2 năm, người mẫu Ngọc Trinh cũng bị khởi tố vì lái mô tô phân khối lớn với các tư thế nguy hiểm, thả hai tay, nằm trên yên xe. Cả hai vụ việc đặt ra câu hỏi: Tại sao những người trưởng thành, thậm chí trung niên, lại hành động thiếu suy nghĩ? Vì sao họ vướng vòng lao lý với những lý do ngớ ngẩn và điều đó nói gì về ý thức pháp luật cũng như sự tôn trọng người khác?
Hành động thiếu suy nghĩ ở tuổi trung niên
Phạm Ngọc Cường, 44 tuổi, làm nghề vá lốp ô tô, không phải người trẻ bồng bột. Vậy tại sao ông lại lái xe bán tải trên bãi biển đông người, bóp còi inh ỏi, thậm chí tiếp tục hành vi sau khi xe bị lún cát và được kéo lên? Cường chở con trai 10 tuổi trên xe nhưng không hề ý thức rằng hành động của mình đe dọa an toàn của trẻ em và du khách. Hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm của một người cha và một công dân.
Tương tự, Ngọc Trinh, 34 tuổi vào thời điểm năm 2023, đã lái mô tô phân khối lớn với các động tác phản cảm như quỳ, nằm trên yên, thả hai tay, dù không có bằng lái hạng A2. Hành vi được quay video, đăng lên TikTok với hàng triệu lượt xem nhưng Trinh khai rằng cô "không hình dung vi phạm nghiêm trọng". Ở tuổi trưởng thành, cả Cường và Trinh đều có đủ năng lực nhận thức nhưng lại hành động như thể pháp luật không tồn tại. Phải chăng sự thiếu hiểu biết, tâm lý thích thể hiện hoặc đơn giản là xem nhẹ hậu quả đã khiến họ "nghịch dại" bất chấp tuổi tác?
Vướng vòng lao lý vì lý do ngớ ngẩn
Hành vi của Phạm Ngọc Cường và Ngọc Trinh dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nhưng lý do lại hết sức ngớ ngẩn. Với Cường, việc lái xe trên bãi biển có thể xuất phát từ ý muốn "thể hiện" hoặc thiếu hiểu biết rằng bãi biển không phải đường giao thông. Kết quả, Cường bị khởi tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, đối mặt mức phạt lên đến 2 năm tù. Clip trên TikTok cho thấy Cường bóp còi inh ỏi, buộc trẻ em và người lớn nhường đường, gây hoảng loạn và làm xấu hình ảnh du lịch Tuy Hòa - một "tội" hoàn toàn có thể tránh được nếu Cường dừng xe kịp thời.
Ngọc Trinh cũng tương tự. Cô bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" vì hành vi biểu diễn nguy hiểm trên đường công cộng. Hành động quay clip để "câu view" trên mạng xã hội, dù mang lại lượt xem lớn, đã khiến Trinh trả giá bằng danh tiếng và tự do. Theo luật sư Lương Quang Tuấn, hành vi của Trinh "không quá nghiêm trọng nhưng đủ cấu thành tội phạm" do ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Cả hai vụ việc đều xuất phát từ những quyết định thiếu suy nghĩ, nhưng hậu quả thì không hề nhỏ.
Ý thức pháp luật và sự tôn trọng người khác
Cốt lõi của cả hai vụ việc là sự thiếu ý thức pháp luật và không tôn trọng người xung quanh. Bãi biển Tuy Hòa là không gian công cộng, nơi trẻ em vui chơi, người lớn thư giãn. Hành vi của Phạm Ngọc Cường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa an toàn cộng đồng. Một người dân địa phương bức xúc: "Bãi biển đông trẻ nhỏ, xe chạy thế này quá nguy hiểm". Việc Cường tiếp tục lái xe sau khi được kéo lên cho thấy ông ta không quan tâm đến cảm xúc hay an nguy của người khác.
Ngọc Trinh cũng vậy. Hành vi lái xe nguy hiểm trên đường công cộng, dù ở khu vực vắng, vẫn tạo tiền lệ xấu, đặc biệt khi clip được lan truyền đến hàng triệu người trẻ. Luật sư Nguyễn Thụy Hân nhận định: "Những hành vi như thế dễ ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, cần xử lý nghiêm để răn đe". Cả Cường và Trinh đều đặt cái tôi cá nhân - thể hiện, câu view - lên trên lợi ích cộng đồng, bỏ qua nguyên tắc cơ bản: tự do cá nhân dừng lại khi xâm phạm quyền của người khác.