Ngăn chặn kịp thời vụ cô gái người dân tộc Mông nghi bị lừa với chiêu 'việc nhẹ lương cao'

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu vừa ngăn chặn kịp thời một thiếu nữ 17 tuổi nghi bị lừa với chiêu trò 'việc nhẹ lương cao'.

 Lực lượng chức năng đã bàn giao cháu D. (thứ 2 từ trái sang) cho gia đình.

Lực lượng chức năng đã bàn giao cháu D. (thứ 2 từ trái sang) cho gia đình.

Cô gái người dân tộc Mông nghi bị lừa đi làm "việc nhẹ lương cao"

Ngày 18/7/2024, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời một thiếu nữ 17 tuổi nghi bị lừa với chiêu trò "việc nhẹ lương cao".

Cụ thể vào khoảng 19h30 ngày 16/7/2024, Đội CSGT – TT Công an TP Lai Châu nhận được tin báo của chị Sùng Thị Sâu (SN 1995, trú tại: Tổ 19, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) mong muốn giúp gia đình ngăn cản em ruột mình là Sùng Thị D. (SN 2007, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - người dân tộc Mông) bị một đối tượng mới quen qua mạng Facebook dụ dỗ đi làm tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT-TT đã báo cáo Ban chỉ huy Công an TP Lai Châu chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự – Công an TP Lai Châu, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tổ chức chốt kiểm soát đối với tất cả các xe khách đi từ hướng Điện Biên về Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng… để kiểm tra, phát hiện và làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tại Quốc lộ 4D thuộc tổ 9, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tổ công tác phối hợp kiểm tra xe khách BKS 27F-000.69 đã phát hiện cháu Sùng Thị D. đang ở trên xe.

Lực lượng chức năng phát hiện cháu Sùng Thị D. đang ở trên xe khách BKS 27F-000.69.

Lực lượng chức năng phát hiện cháu Sùng Thị D. đang ở trên xe khách BKS 27F-000.69.

Quá trình làm việc, cháu D. khai, do quen biết qua mạng xã hội với một nam thanh niên có nick Facebook là "CỦA VILLA", người này đã trò chuyện, rủ rê xuống TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) làm việc có thu nhập cao. Vì tin theo người lạ nên cháu D. đã trốn bố mẹ, bỏ nhà, đón xe đi theo hướng dẫn của người lạ.

Sau khi được cơ quan công an kết hợp gia đình giải thích, động viên, cháu Sùng Thị D. đã nhận thức được sự bồng bột, nhẹ dạ, tin vào người lạ rất dễ dẫn đến bản thân bị trở thành món hàng để các đối tượng đưa đi bán hoặc bị cưỡng bức lao động nên đã tự nguyện cùng chị gái quay trở về gia đình.

Chỉ còn cách gọi cho Công an Lai Châu mới cứu được

Tại cơ quan công an, chị Sâu cho biết: "Từ lúc tôi nhận được tin từ gia đình là em tôi bỏ nhà đi, điện thoại không liên lạc được, tôi nghĩ chắc chắn em tôi đã bị lừa vào đường dây mua bán người rồi. Tôi khóc nhiều, không nghĩ được gì, may có chú tôi nói "chỉ còn cách gọi cho Công an Lai Châu mới cứu được". Bây giờ đón được em rồi, tôi thấy gia đình tôi thật may mắn".

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đa số các nạn nhân của mua bán người thường là những người trẻ tuổi, người ở các vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu kiến thức xã hội, cần tìm kiếm việc làm nên dễ bị các đối tượng lợi dụng để lừa gạt.

Qua sự việc trên, Công an Lai Châu một lần nữa khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các cháu tuổi vị thành niên không nên tin vào những người không rõ lai lịch, quen trên mạng xã hội giới thiệu đi làm việc nhẹ lương cao, rất dễ dẫn đến những hậu quả bị lừa bán hoặc bị ép lao động hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Người thân cháu D. viết thư cảm ơn lực lượng Công an Lai Châu

Ngày 18/7, thay mặt gia đình, chị Sâu đã viết lá thư cảm ơn lực lượng Công an Lai Châu đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Lai Châu tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngan-chan-kip-thoi-co-gai-nguoi-dan-toc-mong-nghi-bi-lua-voi-chieu-viec-nhe-luong-cao-20240718225651696.htm
Zalo