Ngắm chân dung các nữ Anh hùng, Liệt sĩ được phục dựng qua bộ sưu tập 'Tự hào phụ nữ Việt Nam'

Sau khi giới thiệu tới công chúng, bộ sưu tập gồm 4 chân dung lãnh đạo đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hơn 20 di ảnh các nữ Anh hùng – Liệt sĩ đã được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tiếp tục trưng bày thường xuyên từ ngày 15/10.

Trao tặng bộ sưu tập “Tự hào phụ nữ Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Sơn Ca)

Trao tặng bộ sưu tập “Tự hào phụ nữ Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Sơn Ca)

Suốt các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Tiếp nối truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” từ thời Hai Bà Trưng, hàng triệu phụ nữ đã cầm súng ra trận, nhiều người anh dũng hy sinh. Họ vừa là hậu phương vững chắc, vừa là chiến sĩ kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cách đây tròn 60 năm (1965–2025).

Nhằm tri ân và tôn vinh những người phụ nữ đã vì dân, vì nước, nhóm họa sĩ trẻ thuộc Tổ chức “Trái tim người lính” đã phục dựng các chân dung di ảnh màu từ tư liệu đen trắng, mang lại cái nhìn sinh động, gần gũi về những nữ anh hùng, liệt sĩ và các gương phụ nữ tiêu biểu qua nhiều thế hệ.

Bước đầu, gần 30 di ảnh trong bộ sưu tập “Tự hào phụ nữ Việt Nam” đã hoàn thiện, khắc họa chân dung những người phụ nữ tiêu biểu đã được đặt tên cho đường phố và công trình công cộng, như: Nguyễn Thị Minh Khai (1910–1941), Võ Thị Sáu (1933–1952), Mạc Thị Bưởi (1927–1951), Lê Thị Hồng Gấm (1951–1970), Lê Thị Riêng (1925–1968), Hoàng Ngân (1921–1949), Đặng Thùy Trâm (1942–1970)…

Một số di ảnh chân dung trong bộ sưu tập “Tự hào phụ nữ Việt Nam”. (Ảnh: Sơn Ca)

Một số di ảnh chân dung trong bộ sưu tập “Tự hào phụ nữ Việt Nam”. (Ảnh: Sơn Ca)

Cùng với đó là 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thập, Hà Thị Quế và Nguyễn Thị Định.

Chia sẻ tại sự kiện, ThS. Bác sĩ Đặng Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Câu lạc bộ Con gái và con dâu họ Đặng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: Sự kiện có nhiều nội dung hoạt động phong phú như: Ủng hộ đồng bào bị bão lụt; Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc; Trình diễn thời trang áo dài; giao lưu với các chuyên gia về tình yêu và hạnh phúc gia đình…

Sự kiện đã thu hút được hơn 600 đại biểu, đại diện cho hàng triệu những người bà, người mẹ, người chị là con gái và con dâu họ Đặng Việt Nam và đại biểu các dòng họ khác, đến từ nhiều vùng miền trên cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tác phẩm Đâu có giặc là ta cứ đi của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sĩ Lê Văn Dỵ đã được giới thiệu và trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 13/3/1970, liệt sĩ Lê Văn Dỵ đã anh dũng ngã xuống tại chiến trường Lào, khi đang đảm nhiệm trọng trách Phó Ban Tác chiến Sư đoàn 316, giữa lúc Chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất.

Bản thảo tập hồi ký dở dang mang tên Đường tôi đi của ông đã trở thành di vật, được đồng đội gửi về cho gia đình và sau này, được giới thiệu đến độc giả.

Bìa cuốn sách “Đâu có giặc là ta cứ đi”. (Ảnh: Sơn Ca)

Bìa cuốn sách “Đâu có giặc là ta cứ đi”. (Ảnh: Sơn Ca)

Cuốn sách tái hiện sinh động những con người thật, sự kiện thật và những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 – 1954, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử – qua góc nhìn của chính người trong cuộc.

Tác phẩm cũng là lời tri ân với hậu phương – bà Hoàng Thị Hừu (1940–2020), vợ của liệt sĩ Lê Văn Dỵ Quê ở Nho Quan (Ninh Bình), bà kết hôn với ông năm 1955. Khi chồng hy sinh năm 1970, bà mới 30 tuổi, một mình ở vậy nuôi 5 người con khôn lớn, không đi bước nữa.

Hai người con của bà từng tham gia quân đội, trong đó một người là thương binh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Sự hy sinh thầm lặng của bà là hình ảnh tiêu biểu cho hàng ngàn người vợ, người mẹ Việt Nam trong chiến tranh – bình dị, kiên cường và xứng đáng được tôn vinh.

Sơn Ca

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngam-chan-dung-cac-nu-anh-hung-liet-si-duoc-phuc-dung-qua-bo-suu-tap-tu-hao-phu-nu-viet-nam-331263.html