Nếu không có thành cổ chìm trong 'Mưa Đỏ', sẽ chẳng có bầu trời xanh biếc hôm nay
Sau khi 'Địa Đạo' gây xôn xao rạp chiếu trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bộ phim 'Mưa Đỏ' hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt khán giả vào dịp đại lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh tới đây.
Lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất thế kỷ 20, Mưa Đỏ tái hiện một thời kỳ máu lửa mà ở đó, hàng vạn thanh niên ưu tú đã “xếp bút nghiên” lên đường chiến đấu, hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc.
Với diện tích khoảng 25 ha, Thành cổ Quảng Trị ngày ấy đã phải hứng chịu 328 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sỹ phải đối mặt với hơn 100 quả bom, 200 quả đạn pháo, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống, phần lớn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mưa Đỏ tái hiện trận chiến đẫm máu ở thành cổ Quảng Trị.
Mưa Đỏ xoay quanh Tiểu đội 1 tại mặt trận Thành cổ, nơi những người lính trẻ phần lớn là sinh viên, học sinh gặp nhau, cùng chiến đấu, yêu thương, và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì quê hương. Bối cảnh chính của phim được quay ngay tại thị xã Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn lịch sử. Khu vực Thành Cổ được tái hiện chân thực cả về hình thái kiến trúc, địa hình chiến sự, các chiến hào, đường hầm, trạm phẫu, sân bay dã chiến, công sự phòng thủ…

Phim trường được xây dựng ngay bên bờ sông Thạch Hãn.
Mọi chi tiết từ trang phục, đạo cụ, khí tài, cho tới môi trường chiến đấu đều được phục dựng tỉ mỉ, chính xác, dưới sự cố vấn của các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, nhằm mang đến một không gian vừa chân thực vừa giàu cảm xúc. Quá trình chuẩn bị cho sản xuất phim kéo dài nhiều năm, nhất là thời tiết Quảng Trị rất khắc nghiệt khi nắng nóng, lúc lại mưa dài ngày, bão lũ…

Phim có nhiều chi tiết đẫm nước mắt.
Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền kể rằng khi nhận được kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013, bà đã đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi.
Một chi tiết mà đạo diễn xúc động mãi khi ghi hình phim là cảnh các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng và sắp chìm xuống làn nước lạnh giá, những người chiến sĩ chỉ biết gọi tên những người thân yêu nhất của mình.

Ngô Nhật Hoàng là nam chính trong dự án này.
Còn Đỗ Nhật Hoàng đóng vai nam chính Cường khẳng định Mưa Đỏ là dự án lớn nhất sự nghiệp diễn viên của mình, không chỉ lớn về nội dung câu chuyện mà còn là ý nghĩa của bộ phim. Là một người trẻ sống trong hòa bình, Đỗ Nhật Hoàng từng lo không biết có nhập vai được tốt hay không, nhưng đến khi ra phim trường thì nam diễn viên “không còn lý do nào để không tin vào bản thân nữa”.
