Nếu có con trai, hãy nói với con bạn 3 câu này, đường đời sẽ rộng thênh thang

Hãy giúp con bạn hiểu: Thất bại không phải là kết thúc, mà là nơi để bắt đầu lại.

Gần đây, khi đọc một cuốn sách, có một câu khiến tôi như bừng tỉnh:
“Một cậu bé từ nhỏ có thể chịu đựng được sóng gió hay không, không nằm ở việc nó bị mắng bao nhiêu lần, ngã bao nhiêu cú, mà là vào thời khắc then chốt, sau lưng có một người cha, chỉ cần mở miệng là có thể tiếp thêm sức mạnh.”

Câu nói đó, tôi đọc một lần liền không thể quên. Hóa ra, một người cha, chỉ bằng vài lời đơn giản, có thể chống đỡ cả nửa cuộc đời tự tin của con trai mình.

Những đứa trẻ lớn lên trong âm thanh quen thuộc của “giọng nói cha mình”, thường có một chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn. Nhất là khi chúng nghe được ba câu sau đây, có thể quan trọng hơn bất cứ lời dạy dỗ nào khác.

Những đứa trẻ lớn lên trong âm thanh quen thuộc của “giọng nói cha mình”, thường có một chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn.

Những đứa trẻ lớn lên trong âm thanh quen thuộc của “giọng nói cha mình”, thường có một chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn.

“Đừng sợ, con là con trai, phải mạnh mẽ.”

Khi còn nhỏ, con trai tôi rất nhạy cảm. Mỗi lần vấp ngã hay mất món đồ chơi yêu thích là nước mắt tuôn ra như suối. Tôi từng nghĩ, đó chỉ là bản tính trẻ con.

Có lần con bị ngã trầy đầu gối ở trường mầm non, vừa về đến nhà đã khóc òa. Tôi đang loay hoay tìm băng cá nhân thì chồng tôi bế con lên, nói bằng giọng bình thản mà dứt khoát: “Không sao đâu, con trai mà, chút xíu xước sát này chẳng đáng gì. Ngày xưa ba còn bị chó cắn mà không khóc tiếng nào.”

Không hiểu sao, câu nói ấy có sức mạnh kỳ lạ. Như thể con vừa uống một viên “canxi tâm lý”, nước mắt lập tức ngừng rơi. Cậu bé nhỏ lau khô mặt, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ như chưa từng khóc.

Đó không phải là cách dạy trẻ phải giấu cảm xúc hay kìm nén nỗi buồn. Mà là lời chỉ dẫn: khóc không giải quyết được gì, chỉ khi vượt qua cảm xúc, con mới trở nên mạnh mẽ thật sự.

Không ai cấm con trai được buồn, được mềm yếu. Nhưng cần có người dạy chúng: Đừng để cảm xúc lôi đi. Phải học cách mang theo cảm xúc, nhưng vẫn bước tiếp. Với các bé trai, những câu nói từ cha như thế chính là viên thuốc trấn an, là bộ áo giáp vô hình.

Điều quan trọng nhất khi bạn dạy dỗ con đó là đừng để cảm xúc lôi mình đi

Điều quan trọng nhất khi bạn dạy dỗ con đó là đừng để cảm xúc lôi mình đi

“Con làm tốt lắm.”

Không khó để khen trẻ, nhưng lời khen từ cha luôn có giá trị đặc biệt đối với con trai.

Con trai tôi từng có lần đứng hạng gần chót trong lớp. Tôi giận đến mức suýt ném cả sổ liên lạc đi. Nhưng chồng tôi chỉ nhìn con, rồi nhẹ nhàng nói: “Điểm không cao thật, nhưng ba biết mấy hôm nay con đã cố gắng học bài nghiêm túc. Ba thấy hết đấy.”

Ngay giây phút ấy, tôi thấy ánh mắt con bừng sáng. Khóe miệng khẽ cong lên, như vừa được thắp thêm hy vọng.

Con trai trong quá trình trưởng thành luôn có xu hướng muốn trở thành người đàn ông như cha mình. Vì thế, một lời công nhận từ cha thường nặng ký hơn cả chục lời khen từ mẹ.

Khi cha nói “con làm tốt lắm”, cậu bé nhỏ sẽ có cảm giác mình đang lớn lên, đang dần trở thành một người đàn ông thật sự.

Tuy nhiên, lời khen không thể sáo rỗng. Những câu chung chung như “con giỏi quá” hay “con siêu thật” nghe qua thì vui, nhưng không để lại dấu ấn gì. Phải khen cụ thể, có chi tiết, có chứng cứ. Ví dụ:

- “Con tự dọn đồ chơi nhanh hơn hôm qua 5 phút, giỏi thật.”

- “Dù không thắng giải, nhưng con đã chạy tới cuối cùng, ba nể con lắm.”

Lời khen kiểu này như dưỡng chất, giúp con tự tin hơn để tiến về phía trước.

Đáng tiếc, nhiều người cha mở miệng là biến thành huấn luyện viên. Một câu chứa ba yêu cầu, năm lời phê bình, kèm bảy giả định. Họ quên mất điều con trai thực sự sợ, không phải điểm kém, không phải bị phạt, mà là làm cha mẹ thất vọng.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, những đứa trẻ ấy vẫn âm thầm tự hỏi: “Ba có thấy con làm được không?”

Nếu cha có thể nói ra một lần, vào đúng thời điểm: “Con là niềm tự hào lớn nhất của ba”, thì đó sẽ là thứ chỗ dựa không gì phá vỡ nổi.

Đừng nghĩ rằng khen con sẽ khiến con hư. Một lời khen chân thành là bằng chứng của sự tin tưởng. Là thông điệp rằng: Cho dù con thất bại hay vấp ngã, cha vẫn tin con có thể ngẩng cao đầu đi tiếp.

Hãy gieo vào lòng con trai mình hạt giống của sự công nhận. Đến một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm thành cả cánh rừng bản lĩnh.

Hãy gieo vào lòng con trai mình hạt giống của sự công nhận. Đến một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm thành cả cánh rừng bản lĩnh.

Hãy gieo vào lòng con trai mình hạt giống của sự công nhận. Đến một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm thành cả cánh rừng bản lĩnh.

“Không sao, mình làm lại từ đầu.”

Nhiều cậu bé không sợ thất bại, mà sợ sau thất bại không ai đứng bên cạnh mình.

Con trai tôi từng tham gia một cuộc thi hùng biện. Vì quá căng thẳng, con quên sạch bài, đứng im trên sân khấu suốt hai phút, mặt đỏ lựng.

Trên đường về, con không nói một lời. Ánh mắt đượm buồn, bước chân lê lết. Nhìn mà tôi thấy tim thắt lại.

Chồng tôi đi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai con, rồi nói:

“Không sao đâu. Hồi bằng tuổi con, ba từng nói nhầm trước lớp, bị bạn cười nguyên tuần. Chuyện bình thường mà. Lần này là do mình chưa chuẩn bị kỹ, lần sau mình bắt đầu lại, xem ai còn dám quên lời.”

Ngay lúc ấy, mắt con sáng lên. Không phải vì hết buồn, mà vì trong lòng đã lóe lên chút hy vọng. Như thể, chỉ cần còn có người đồng hành, con vẫn còn cơ hội.

Câu nói ấy không phủ nhận thất bại, mà giúp con hiểu: Thất bại không phải kết thúc, mà là nơi để khởi đầu lại.

Trẻ con giống như trò chơi xếp hình. Sẽ có lúc lỡ tay đổ sụp cả công trình. Nhưng điều quan trọng không nằm ở mảnh vỡ, mà ở việc có ai đó sẵn sàng ngồi xuống, cùng con xếp lại từ đầu.

Và hai chữ “chúng ta” trong lời nói của người cha, chính là lời hứa có sức mạnh nhất.

Hãy giúp con bạn hiểu: Thất bại không phải kết thúc, mà là nơi để khởi đầu lại.

Hãy giúp con bạn hiểu: Thất bại không phải kết thúc, mà là nơi để khởi đầu lại.

Lời kết

Có người nói, tình yêu của mẹ là dòng sông dịu dàng, còn tình yêu của cha là ngọn hải đăng nơi xa.

Nhưng đừng quên, hải đăng không cần lúc nào cũng sáng rực, chỉ cần đủ sáng vào lúc con lạc đường.

Người cha không cần phải bên con từng giờ, từng phút. Nhưng khi cần, hãy nói với con một câu, đủ để giúp con đứng vững trước bão giông của cuộc đời. Một câu như thế, có thể theo con trai suốt nửa đời người.

Theo Sohu

Vân Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/neu-co-con-trai-hay-noi-voi-con-ban-3-cau-nay-202506080740184471.html
Zalo