Nét đẹp từ những điều bình dị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'. Người luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng nhân rộng những mô hình hay, tấm gương sáng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhân đạo, từ thiện là một nét đẹp, một truyền thống quý báu của dân tộc ta, được trao truyền từ đời này qua đời khác, thể hiện tình yêu thương, sự quý trọng và bảo vệ con người; là sự giúp đỡ đầy tình người về vật chất và tinh thần cho những người gặp nạn hoặc kém may mắn trong cuộc sống. Trong thời đại Hồ Chí Minh, giá trị nhân đạo ấy càng được nhân lên mạnh mẽ.

Người tử tế

Gần 15 năm qua, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) Nguyễn Thị Cầu (59 tuổi) vẫn lặng lẽ thực hiện lời dạy của Bác với những việc làm cụ thể, gần gũi mà đầy ý nghĩa, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm và lòng nhân ái trong cộng đồng. Tiêu biểu là mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ” do bà khởi xướng và duy trì hơn 10 năm qua. Từ những lon nước, mảnh giấy, vỏ chai được thu gom hoặc mua lại trong thôn, bà Cầu cùng Ban Chấp hành Chi hội bán cho đại lý, lấy tiền gây quỹ hỗ trợ người nghèo, neo đơn. “Ở nơi tôi sinh sống, nhiều người còn nghèo khó, neo đơn cần được giúp đỡ. Nhưng một mình tôi không thể làm được gì lớn lao, nên tôi nghĩ ra mô hình này để huy động sự góp sức từ cộng đồng. Thay vì đi xin các loại phế liệu của hội viên, người dân, tôi cùng Ban Chấp hành Chi hội đi thu gom, mua lại và bán cho các đại lý. Số tiền lời kiếm được sẽ dành hoàn toàn cho việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”, bà Cầu bộc bạch.

Hơn 10 năm qua, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) Nguyễn Thị Cầu (bên phải) thu gom phế liệu để gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Ảnh: H.THU

Hơn 10 năm qua, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) Nguyễn Thị Cầu (bên phải) thu gom phế liệu để gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Ảnh: H.THU

Nhận thấy việc làm ý nghĩa của bà Cầu và Chi hội Phụ nữ thôn, người dân và hội viên, phụ nữ nhiệt tình ủng hộ các loại phế liệu. Nhiều người còn để dành vỏ chai, lon, giấy vụn chờ bà Cầu đến thu gom. Nhờ vậy, những năm gần đây, mỗi tháng, chi hội thu gom, bán phế liệu 2 lần, thu về số tiền khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Là một trong những thành viên nhiệt tình, dù thuộc diện hộ cận nghèo nhưng nhiều năm qua, bà Phùng Thị Tám vẫn âm thầm làm việc nghĩa, cùng bà Cầu đi thu gom phế liệu. “Tôi lái xe chở bà Cầu đi thu gom phế liệu đã hơn 5 năm. Bà Cầu không biết đi xe máy, mỗi khi ai bán hay cho phế liệu, bà ấy lại đạp xe đạp đi thu gom hoặc nhờ chồng chở đi. Dù làm việc chung, vì cộng đồng, nhưng bà Cầu chẳng quản giờ giấc hay nắng mưa... Thấy vậy, tôi rất cảm động nên xung phong vào tổ thu gom để đỡ đần bà Cầu. Tôi còn nghèo, tiền bạc không có nên cố gắng san sẻ trong khả năng của mình, bỏ công sức để cùng chi hội gây quỹ giúp đỡ những người khó khăn”, bà Tám chia sẻ.

Từ nguồn tiền của mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ”, hơn 10 năm qua, Chi hội Phụ nữ thôn Đông Lỗ đã thăm hỏi, trao hàng trăm suất quà cho người nghèo, học sinh khó khăn, thực hiện mô hình “Quầy sữa yêu thương” và đỡ đầu thường xuyên 5 cụ già khuyết tật và trẻ em nghèo ở thôn, với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/người/tháng... Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động đến nay gần 200 triệu đồng.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt đã âm thầm cống hiến, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng. Anh Nguyễn Quang Thế (46 tuổi), hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Dung (Sơn Tây), là minh chứng cho điều cao đẹp ấy.

Suốt gần 10 năm qua, anh Thế đã miệt mài với công tác thiện nguyện, vận động hàng trăm nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật (NKT) và những hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân”, anh đã xây dựng và điều hành hiệu quả Nhóm Thiện nguyện xã hội 76 Quảng Ngãi. Đây là mô hình “Dân vận khéo” đầy sáng tạo, gần gũi và thiết thực.

Anh Nguyễn Quang Thế, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Dung (Sơn Tây), luôn nhiệt tình với công tác thiện nguyện. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Anh Nguyễn Quang Thế, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Sơn Dung (Sơn Tây), luôn nhiệt tình với công tác thiện nguyện. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Từ Chương trình “Nồi cháo thiện tâm”, mỗi sáng thứ ba, đến “Tiếp sức đến trường”, “Mùa đông không lạnh”, “Tuổi xế chiều an vui” hay “Chuyến xe nghĩa tình không đồng”... tất cả đều mang dấu ấn sâu đậm của anh và sự lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ. Anh Thế cũng là người tiên phong trong các đợt cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người dân xã Sơn Dung và các vùng lân cận khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất, dịch bệnh, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng trong 10 năm qua.

Đặc biệt, lúc dịch Covid-19 bùng phát, anh Thế cùng gia đình và các đoàn thể đã làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn, vận động hàng trăm lít dung dịch sát khuẩn, cùng lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch và người dân. Không chỉ dừng lại ở công tác từ thiện, anh Thế còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, đường giao thông nông thôn, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân ở xã Sơn Dung.

Từ những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa, anh Nguyễn Quang Thế đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy của cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái; là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.

Chung tay cùng người khuyết tật

Trong hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội NKT huyện Mộ Đức đã trở thành điểm sáng với nhiều việc làm thiết thực, nhân văn. Hội là đơn vị duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Có được vinh dự trên là nhờ Hội đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, Hội NKT huyện Mộ Đức có trên 1.500 hội viên. Những năm qua, Hội đã không ngừng nỗ lực vận động hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, Hội quyên góp được từ 1,5 - 1,7 tỷ đồng. Riêng năm 2024, số tiền vận động lên đến hơn 2 tỷ đồng; 5 tháng đầu năm 2025 đã tiếp tục quyên góp trên 1 tỷ đồng. Nguồn quỹ ấy đã được sử dụng đúng mục đích, minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt, có 12 ngôi nhà tránh bão, với tổng trị giá hơn 860 triệu đồng đã được trao cho NKT khó khăn về nhà ở. Hội cũng hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc, mở lớp dạy nghề và tạo cơ hội phát triển kinh tế cho hội viên.

Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Mộ Đức Nguyễn Thị Hưởng trao quà cho học sinh khuyết tật vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Mộ Đức Nguyễn Thị Hưởng trao quà cho học sinh khuyết tật vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Mô hình nổi bật là quỹ xoay vòng được Hội NKT huyện Mộ Đức duy trì suốt 9 năm qua. Qua đó, những hội viên có điều kiện kinh tế ổn định sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn mượn vốn mua cây trồng, vật nuôi, tạo thu nhập bền vững. Đến nay, tổng số vốn 680 triệu đồng đang tiếp tục được luân phiên cho hội viên, NKT mượn phát triển kinh tế. “Những gì chúng tôi làm là để bù đắp phần nào thiệt thòi mà NKT đang gánh chịu, để họ có thêm niềm tin và động lực sống tốt hơn mỗi ngày”, Chủ tịch Hội NKT huyện Mộ Đức Nguyễn Thị Hưởng tâm sự.

Những việc làm đầy yêu thương và trách nhiệm của Hội NKT huyện Mộ Đức không chỉ giúp người yếu thế vươn lên, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Bằng trái tim nhân hậu, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, những tấm gương như bà Nguyễn Thị Cầu, anh Nguyễn Quang Thế hay Hội NKT huyện Mộ Đức đã và đang minh chứng cho việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - không cần điều gì lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ, bình dị nhưng vô cùng cao quý.

TR.PHƯƠNG - H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/net-dep-tu-nhung-dieu-binh-di-53445.htm
Zalo