Nét cọ tri ân

Chiến tranh và những năm tháng gian khổ của đất nước đã lùi xa, chỉ còn hiện hữu trong những trang sách tư liệu hay ký ức của thế hệ cha ông. Nhưng trong những ngày tháng Bảy tri ân này, lịch sử ấy lại được đánh thức qua những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ.

Tại các lớp học mỹ thuật thiếu nhi ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, những bức tranh màu nước vẽ về chú bộ đội, về những tượng đài bất tử và khoảng trời hòa bình hiện lên vừa ngây thơ, vừa thiêng liêng lạ kỳ. Qua lăng kính hội họa hồn nhiên, thế hệ trẻ không chỉ học cách ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, mà còn đang dùng những gam màu tươi sáng để ký họa hai tiếng “hòa bình”.

Tháng Bảy về mang theo cái nắng oi ả và cả những khoảng lặng thiêng liêng của sự tri ân. Đối với các bạn nhỏ tại lớp vẽ miền đất Ngọc - Lục Yên, cái nóng của mùa hè như dịu lại bởi sự say mê bên những bảng màu. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Duẩn - giáo viên Mỹ thuật phụ trách lớp vẽ miền đất Ngọc, chăm chú quan sát và sửa từng nét cọ cho học trò. Mỗi năm cứ đến dịp 27/7, thầy lại hướng các em vẽ về chủ đề Bộ đội Cụ Hồ, về hòa bình, vẻ đẹp của biển đảo, quê hương, đất nước. “Thông qua những nét vẽ, tôi muốn các em hiểu rằng, mỗi tấc đất, khoảng trời bình yên hôm nay đều được đổi bằng xương máu của cha ông”, thầy Nguyễn Ngọc Duẩn chia sẻ.

Nhìn vào những bức tranh tái hiện hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đứng gác dưới cờ Tổ quốc, hay những chiến sĩ hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, mới hiểu hết niềm tự hào của các em khi được sống trong hòa bình. Em Hoàng Bảo Khánh - học viên lớp vẽ miền đất Ngọc hồn nhiên chia sẻ: “Thầy cô và bố mẹ kể cho em nghe các chú bộ đội đã phải chiến đấu rất vất vả để bảo vệ đất nước, vì vậy em mong ước lớn lên sẽ trở thành người lính để bảo vệ bình yên Tổ quốc”. Ước mơ của Khánh, cũng như của bao bạn nhỏ khác, chính là mạch sự tiếp nối của dòng chảy yêu nước, được nuôi dưỡng từ chính những nét cọ ngây thơ ngày hôm nay.

Trong những ngày tháng Bảy lịch sử, lớp vẽ của cô giáo Hán Thị Hải Hà, phường Yên Bái - nơi đã truyền lửa đam mê và tình yêu nghệ thuật cho biết bao thế hệ thiếu nhi suốt 27 năm qua lại rộn ràng tiếng chuyện trò và ngập tràn sắc màu tri ân. Giữa căn phòng nhỏ thơm mùi màu nước, những bức tranh vẽ chú bộ đội, những tượng đài bất tử và khoảng trời bình yên hiện lên vừa ngây thơ, vừa thiêng liêng lạ kỳ. 27 năm gắn bó với nét cọ trẻ thơ, mỗi dịp tháng Bảy về, cô Hải Hà lại tỉ mẩn hướng dẫn học trò chọn từng gam màu tươi sáng nhất để vẽ về lòng biết ơn.

Qua lăng kính hội họa hồn nhiên của các em, ký ức gian khổ của thế hệ cha ông không hề xa xôi mà sống động qua màu xanh của áo lính, màu đỏ của cờ Tổ quốc và bầu trời bình yên rộng lớn. Với cô Hà, đây không chỉ là những giờ học vẽ, mà là nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ măng non, để các em hiểu và trân trọng giá trị của hai tiếng “hòa bình” được đánh đổi bằng xương máu của các Anh hùng liệt sĩ.

Dưới sự giảng dạy của cô, những bài học về ngày 27/7 không còn là ký ức mà còn hiện lên trên trang giấy, qua những giọt mồ hôi và ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của học trò. Em Trần Thành Đạt - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Yên Bái), đang hoàn thiện bức tranh về biển trời quê hương cho biết: “Em vẽ bầu trời thật xanh và nhiều chim bồ câu để cảm ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cho chúng em có được cuộc sống bình yên”. Chia sẻ của cậu học trò nhỏ tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, khi hòa bình với em được gói gọn trong niềm hạnh phúc được cắp sách đến trường.

Những bức tranh về ngày 27/7 của thiếu nhi Lào Cai luôn ngập tràn sắc màu. Đó là màu xanh áo lính hòa cùng màu xanh của núi rừng; màu đỏ của máu anh hùng hòa vào màu cờ Tổ quốc tung bay và màu vàng của ánh nắng hòa bình chiếu rọi trên những công trình mới. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn còn mãi. Nhìn những thế hệ măng non hôm nay say mê vẽ về quá khứ hào hùng của dân tộc là minh chứng về sự trân trọng giá trị của lịch sử ở cả hiện tại và tương lai.

Tháng Bảy tri ân, đi qua các lớp học vẽ, ngắm nhìn những tác phẩm của các con, lòng người lớn chợt dịu lại và ấm áp hơn. Những bức vẽ là lời tri ân thành kính, thiêng liêng và sinh động mà thế hệ trẻ gửi tới các thương binh, anh hùng liệt sĩ. Các con đang vẽ hòa bình bằng tình yêu và cũng đang gìn giữ hòa bình bằng chính niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc...

Thanh Hiền

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/net-co-tri-an-post904715.html