Nắm tay nhau vượt qua khó khăn
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc địa hình hiểm trở, khí hậu phức tạp, thường xuyên gánh chịu nhiều tổn thất do thiên tai. Thấu hiểu những khó khăn, những sự đóng góp của Báo PLVN đã thắp lên ngọn lửa hy vọng, nối dài những yêu thương.
Chân tình, sẻ chia
Chiều 7/9/2024, siêu bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, là cơn bão lịch sử mạnh nhất trong 30 năm trước đó, sức tàn phá gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho Trung du và miền núi phía Bắc. Hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài, sạt lở, nước sông dâng nhanh ngập lụt sâu diện rộng nhiều tỉnh thành. Nhiều gia đình mất người thân, có ngôi làng gần như bị xóa sổ…
Giữa mưa lũ triền miên, thời tiết phức tạp, các phóng viên thường trú vẫn có mặt ở những “điểm nóng”, liên tục cập nhật, không để thông tin gián đoạn. Tại trụ sở Báo PLVN tại Hà Nội, ánh đèn sáng thâu đêm, người xuất bản tin bài, người tiếp nhận phân loại nhu yếu phẩm chuẩn bị đưa đến các vùng bão lũ.
Mưa lũ còn chưa dứt, Đoàn công tác của Báo PLVN đã lên đường, từ Cao Bằng qua Tuyên Quang, sang Yên Bái, đến Lào Cai. Sự chia sẻ, động viên chân tình, những món quà nhỏ bé nhưng kịp thời, đã góp phần giúp một số người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, thử thách.
Tại Cao Bằng, phóng viên Lê Hanh nhớ lại: “Trước những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai với người dân Cao Bằng sau cơn bão, tôi thấy rất xót xa, đề nghị Đoàn công tác của Báo mang đến những gì thiết thực nhất cho người dân bị ảnh hưởng. Hai trăm suất quà nhỏ, nhưng “của ít lòng nhiều”, gói ghém tấm lòng của Báo PLVN.”

Đoàn công tác Báo PLVN đội mưa đến thăm, khảo sát hoàn cảnh một gia đình khó khăn.
Từ Lào Cai, phóng viên Nguyễn Hải là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường Làng Nủ (xã Phúc Khánh). Rạng sáng 10/9/2024 dòng lũ bùn từ cao độ 744m gần đỉnh núi Voi đổ ụp xuống dài 3,6km với khoảng 1,6 triệu m3 ập xuống khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 67 người chết và mất tích. Ngay khi hiện trường còn tan hoang, sáng 15/9/2024, Đoàn công tác của Báo do Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam dẫn đầu đã có mặt, giao những hiện vật thiết yếu cho địa phương để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.
Từ Yên Bái, Trấn Yên, Văn Yên, Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Na Hang, Bắc Kạn, Chợ Mới, đến Chợ Đồn... đều có bước chân đồng hành của Báo PLVN. Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang nhớ lại, khi nước sông còn dâng cao, mưa còn tầm tã, đường sá còn lầy lội, nguy hiểm đất lở chực chờ, Đoàn công tác Báo PLVN do trực tiếp Tổng Biên tập dẫn đầu, đã có mặt trao tặng những phần hỗ trợ tổng số hàng trăm triệu đồng, cùng những mặt hàng thiết yếu như quần áo, tân dược... Trên mặt báo, PLVN liên tục đăng tải tin bài về công tác khắc phục thiệt hại sau lũ bão. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, cần nhau nhất, Báo PLVN đã có mặt. Chân tình. Sẻ chia. Nắm tay nhau, cùng vượt qua khó khăn.
Sống để yêu thương
Với Báo PLVN, hỗ trợ người dân khó khăn không chỉ là hỗ trợ tức thời, mà còn hướng đến mục tiêu làm sao góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Sự hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Minh (ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) là một ví dụ.

Phóng viên Báo PLVN tác nghiệp tại hiện trường Làng Nủ. Ảnh trong bài: baophapluat.vn
Ông Minh bị bệnh tâm thần, người vợ lúc nhớ, lúc quên, con trai lại mắc ung thư máu. Họ sống trong căn nhà nhỏ xíu đã sập một phần, tường nứt, mái dột, ngồi trong nhà mưa vẫn rơi trúng đầu. Đến thăm gia đình ông Minh sau bão số 3, Đoàn công tác Báo PLVN đã quyết định hỗ trợ một khoản tiền cùng xây nhà mới. Nay căn nhà đã xong. Dù không lớn, nhưng an toàn, vững chắc, là nơi an cư cho gia đình đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Những ngày đầu tháng 7/2026, tiếng cười của 2 con chị Đặng Thị Hưởng (ngụ thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai) vang lên trong ngôi nhà sàn 100m2. Chồng mất sớm, chị chật vật nuôi các con trong căn nhà ọp ẹp. Tổ ấm khang trang hôm nay là kết quả hỗ trợ của Báo PLVN, người thân, hàng xóm láng giềng…
Cách đó không xa, ở thôn Máy Đựng (xã Yên Thành), căn nhà anh Lê Văn Hai cũng sáng trưng ánh đèn, tràn ngập tiếng cười. Anh Hai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vất vả mưu sinh, cái nghèo đeo bám. Báo PLVN đã hỗ trợ tiền cùng mọi người xây nhà mới, dìu gia đình anh Hai bước sang trang mới cuộc đời.
Chỉ trong hai năm 2024 và 2025, Báo PLVN đã hỗ trợ 18 gia đình tại vùng Trung du và Miền núi phía Bắc sửa chữa, xây mới nhà cửa. Với khoản hỗ trợ của Báo PLVN góp vào chương trình xóa nhà tạm dột nát của Nhà nước, những ngôi nhà đã được các địa phương xây dựng lớn hơn, tốt hơn mức quy định. Số tiền hỗ trợ dù không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của Báo PLVN với xã hội, với những người gặp khó khăn, biến cố; lan tỏa yêu thương.































