Nam sinh nằm cáng làm bài thi tốt nghiệp THPT vì gặp tai nạn giao thông sau ngày thi đầu
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi, em Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) vẫn được gia đình đưa đến điểm thi bằng cáng sáng 27/6 để hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Sáng nay 27/6, tại điểm thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THCS Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có 1 nam sinh được gia đình hỗ trợ đến bằng cáng, bởi em vừa gặp tai nạn giao thông vào chiều qua.
Anh Nguyễn Anh Thắm (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bố của nam sinh) cho biết, con trai anh là Nguyễn Trung Kiên, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội.

Nam sinh Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bằng cáng. Ảnh: Thanh Hùng.
Anh Thắm kể, vụ tai nạn xảy ra với con vào chiều 26/6, sau khi kết thúc buổi thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo camera ghi lại, trên đường về nhà, khi đến khu vực cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một ô tô đã đâm từ phía sau xe Kiên khiến em bị ngã. Vụ tai nạn khiến Kiên bị tổn thương đốt sống cổ, gãy xương sườn số 1, tràn dịch màng phổi,... Ngay sau đó, em được đưa đi cấp cứu, cố định cổ.

Nam sinh không may bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng sau ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thanh Hùng.
Để kịp thi những môn cuối cùng và hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, gia đình anh Thắm đã xin bệnh viện đưa Kiên đến điểm thi vào sáng nay 27/6.
“Chúng tôi rời bệnh viện từ 5h sáng để đến điểm thi. Dù biết con đau, nhưng hy vọng con hoàn thành được bài thi. Con vẫn có thể đọc được, nhưng chỉ có thể nằm viết và tô đáp án. Gia đình chúng tôi viết cam kết trước khi con vào thi, nhưng cũng không thể biết con trong trường thi như thế nào. Tôi dặn con nếu sức khỏe yếu, hoặc đau như thế nào đó thì phải nói để bác sĩ còn can thiệp”, anh Thắm chia sẻ.
Tuy nhiên, anh Thắm cũng yên tâm hơn bởi ngoài gia đình, Kiên còn có sự đồng hành hỗ trợ của nhân viên y tế.
Từ lúc con vào phòng thi, xuyên suốt buổi thi môn tự chọn, anh Thắm thấp thỏm ngồi túc trực trước cổng trường thi.

Con đến trường thi bằng cáng, người cha thấp thỏm ngồi túc trực xuyên suốt buổi thi. Ảnh: Thanh Hùng.
Theo anh Thắm, ở buổi thi cuối này, con anh dự thi các môn Lịch sử và Giáo dục kinh tế và pháp luật.
Trong số này có môn thi mà Kiên muốn sử dụng để xét tuyển đại học chứ không chỉ xét tốt nghiệp THPT. Nguyện vọng ban đầu của Kiên là ứng tuyển vào Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Song, gặp tai nạn này, anh Thắm hiểu ước mơ của con sẽ rất khó hoàn thành.

Anh Thắm cùng con trở lại bệnh viện bằng xe cứu thương. Ảnh: Thanh Hùng.
9h30 sáng nay, nam sinh Nguyễn Trung Kiên đã hoàn thành buổi thi môn tự chọn của mình với trạng thái tỉnh táo và được bố đưa về bằng xe cứu thương ngay sau đó.