Nam sinh mắc ung thư máu xuất sắc đạt 28 điểm thi THPT Quốc gia
Mặc dù đang điều trị bệnh ung thư máu, nam sinh Trương Huy Bách vẫn xuất sắc đạt 28 điểm khối A00 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025.
Huy Bách – học sinh trường THPT Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) – được chẩn đoán mắc bệnh Lơ-xê-mi cấp dòng tủy (một dạng ung thư máu) vào tháng 6/2023, khi đang là học sinh giỏi lớp 11. Từ đó, em bước vào hành trình điều trị dài ngày tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Dù phải bảo lưu một năm học và trải qua bốn đợt truyền hóa chất tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bách vẫn không ngừng học tập ngay trên giường bệnh.
“Mỗi khi được giải đề, làm bài tập, em cảm thấy hứng thú và có thêm động lực để vượt qua đau đớn, mệt mỏi”, Huy Bách chia sẻ.

ThS. Phan Thị Thùy Trang đã tặng em Bách bức tranh Vinh quy bái tổ để chúc mừng thành quả học tập của em. (Ảnh: Chiến Trần).
Vì sức khỏe yếu, Bách không thể tham gia nhiều lớp học thêm. Thay vào đó, em tận dụng tối đa thời gian trên lớp, lắng nghe bài giảng và ghi nhớ kỹ. Khi có điều kiện, em nhờ thầy cô giảng lại hoặc tự học qua các khóa học trực tuyến. Với môn Toán, em theo một lớp học online, còn 2 môn Vật lý và Hóa học, em hoàn toàn tự học tại nhà và học trên lớp.
28 điểm – một kỳ tích từ giường bệnh
Sáng 16/7 – thời điểm Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, em đã nhắn tin báo kết quả cho bác sĩ điều trị.
Thạc sĩ Phan Thị Thùy Trang, bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu, xúc động kể: "Bình thường bệnh nhân truyền hóa chất rất mệt, có người không ăn uống nổi. Nhưng em Bách thì sáng truyền, tối đã ngồi dậy học. Em rất chăm chỉ và nghị lực phi thường. Nhận được tin báo điểm của em lúc 8 giờ 3 phút sáng, cả khoa chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc”.
Trước đó, Bách từng đạt nhiều thành tích học tập nổi bật: giải Ba môn Hóa học cấp tỉnh năm lớp 10, giải Nhì năm lớp 11 và sau khi trở lại trường – giải Ba tiếp tục trong kỳ thi HSG tỉnh năm lớp 12.
“Năm nay là năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng Bách chỉ được học từ học kỳ II lớp 12. Dù vậy, nhờ nỗ lực bền bỉ, em bắt kịp rất nhanh. Khi Bách cảm ơn tôi, tôi lại cảm ơn em – người học trò tiếp thêm lửa nghề cho các thầy cô", cô Trần Linh (giáo viên trường THPT Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết.

Trương Huy Bách được các y, bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu yêu mến vì sự chăm chỉ, ham học và nghị lực phi thường. (Ảnh: Chiến Trần)
Với điểm thi Toán 9.0, Vật lý 9.25 và Hóa học 9.75, Huy Bách đặt nguyện vọng vào ngành Sư phạm Toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em muốn trở thành giáo viên dạy Toán. Em yêu thích môn học này và mong được nghiên cứu sâu hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh sau này.
Đằng sau thành tích ấy là sự đồng hành không ngừng của gia đình. Anh trai Bách – đang làm việc tại Nhật Bản – đã về nước để chăm sóc em. Bố mẹ cũng thay phiên túc trực tại viện, dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai.
28 điểm – điểm chạm vào trái tim cả xã hội
Khi câu chuyện của Huy Bách lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người không giấu được sự cảm phục. Một tài khoản Facebook bình luận: “28 điểm giữa hành trình giành giật sự sống đó không chỉ là điểm thi, mà là điểm chạm vào trái tim của cả xã hội. Em không thi với bạn bè – em thi với số phận. Và em đã chiến thắng rực rỡ.”
Hành trình của Trương Huy Bách không chỉ là hành trình học tập, mà còn là cuộc chiến sinh tồn. Tình yêu thương của gia đình, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, cùng đam mê tri thức đã tiếp thêm đôi cánh cho cậu học trò nhỏ, giúp em bay cao chạm tới một tương lai rạng rỡ.