Nam sinh Hà Tĩnh ươm mầm ước mơ kiến trúc, cống hiến vì cộng đồng
SVO - Nguyễn Thành Long đang là sinh viên năm thứ ba khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Không chỉ ấp ủ ước mơ trở thành kiến trúc sư tài ba, mà Thành Long còn mong muốn lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn tại quê hương Hà Tĩnh.
>
Nguyễn Thành Long (sinh năm 2005) sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió, vì vậy anh luôn cảm nhận mọi thứ một cách chậm rãi, kỹ càng và sâu lắng. Thành Long chia sẻ: "Mình thích rất nhiều thứ. Mình nhìn thấy điều thú vị và tích cực ở mọi lĩnh vực trong đời sống. Nhưng điểm chung là mình luôn cảm nhận mọi thứ một cách chậm rãi, kỹ càng và sâu lắng. Mình đam mê kiến tạo ra những cái đẹp ở trong các lĩnh vực nghệ thuật, và muốn sống hết mình trên con đường tô điểm cuộc sống ấy".

Nguyễn Thành Long (sinh năm 2005) là sinh viên khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Mang trong mình tinh thần giàu lòng nhân ái, Thành Long luôn ấp ủ mong muốn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp hài hòa giữa đam mê kiến trúc và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
Ước mơ trở thành kiến trúc sư của Thành Long được nhen nhóm từ những chương trình khám phá thế giới trên VTV2 hồi nhỏ. Từ đó, anh nuôi dưỡng đam mê với kiến trúc và không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để hiện thực hóa ước mơ. Dù bộc lộ năng khiếu về hội họa từ sớm và niềm yêu thích nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như: thời trang, diễn xuất,… Thành Long vẫn coi kiến trúc là mục tiêu theo đuổi chính.

Vốn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió, vậy nên Thành Long luôn cảm nhận mọi thứ một cách chậm rãi, kỹ càng và sâu lắng.
Năm lớp 12, Thành Long có cơ hội làm quen với một người anh sống tại làng trẻ mồ côi SOS Hà Tĩnh. Nghe anh kể về những em nhỏ trong làng trẻ rất thích vẽ tranh, thậm chí có bé còn đạt giải thưởng vẽ tranh cấp Quốc gia dành cho thiếu nhi, nhưng lại không có điều kiện để tiếp cận với việc học vẽ. Vô cùng cảm động trước hoàn cảnh của các em, nên Thành Long đã quyết định tổ chức một chuỗi các buổi dạy vẽ tranh, kết hợp kỹ với năng sống cho tất cả các em nhỏ tại làng trẻ mồ côi.
Thành Long chia sẻ: "Ban đầu mình đi với tinh thần giúp đỡ và cống hiến, nhưng sau đó, tự bản thân mình thấy được chữa lành, mình nhìn thấy những nụ cười, tình yêu thương của các em nhỏ đùm bọc lẫn nhau, và sự yêu quý của các bé ấy dành cho mình".
Từ trải nghiệm này, Thành Long thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói: "Cho đi là nhận lại". Anh nhận ra rằng, chính bản thân mình đã nhận được nhiều hơn ai hết từ những buổi dạy vẽ cho các em nhỏ. Thành Long bày tỏ: "Mình hy vọng tất cả mọi người hãy trao đi thật nhiều tình yêu thương, vì thế giới đã đủ khắc nghiệt với chúng ta rồi”.

Mang trong mình tinh thần giàu lòng nhân ái, Thành Long luôn ấp ủ mong muốn lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong hành trình theo đuổi ước mơ, Thành Long cũng gặp phải những khó khăn, thử thách. Anh từng không đạt được nguyện vọng vào khoa Kiến trúc và sau đó bén duyên với khoa Quy hoạch. Thành Long tâm sự: "Lúc đó, mình không biết gì về quy hoạch, mình thật sự suy sụp vì điểm thi không như mong đợi, quá trình ôn luyện thi năng khiếu thực sự rất khốc liệt, và điểm chấm bài thi năng khiếu cũng theo riêng cách nhìn của người chấm, nên thời điểm đó mình đã nghĩ, có thể là do mình thiếu may mắn”.
Tuy nhiên, sau khi bình tâm lại, Thành Long nhận ra rằng đây có thể là một cơ hội để anh khám phá một lĩnh vực rộng lớn hơn, bao trùm cả kiến trúc. Việc học quy hoạch cũng giúp Thành Long có cái nhìn tổng quan hơn về các dự án xây dựng, từ đó bổ trợ cho ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai.
Anh chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ ông trời đã cho mình cơ hội, vì quy hoạch là một lĩnh vực rộng hơn, bao trùm cả kiến trúc, và nó gắn liền với hàng loạt các dự án xây dựng lớn trong nước và quốc tế. Khi mình học, mình có thêm được nhiều động lực để cố gắng hơn".

Dù bộc lộ năng khiếu về hội họa từ nhỏ và yêu thích nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như thời trang, diễn xuất,…Thành Long vẫn coi kiến trúc là mục tiêu theo đuổi chính.
Hiện tại, Thành Long đang là sinh viên năm ba khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh đang tập trung học chuyên ngành, đi thực tập tại một công ty kiến trúc để tích lũy kinh nghiệm và học thêm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, mọi người hiện cũng biết đến Thành Long với công việc là một stylist trẻ, song song với học tập.
Thành Long chia sẻ về kế hoạch của bản thân: "Ở thời điểm hiện tại, mình đang âm thầm phát triển bản thân từ bên trong, để gặt hái được những thành tích trong tương lai".


Việc kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau giúp Thành Long có cái nhìn đa chiều và sáng tạo hơn trong công việc.
Có một câu nói trong thời gian ôn thi tại “lò” luyện vẽ, mà Thành Long đã được thầy Phúc truyền cảm hứng: "Những ai đã mang sứ mệnh làm đẹp cho đời, thì dù có lựa chọn con đường nghề nghiệp nào đi nữa rồi cũng quay về với nghệ thuật". Đây là câu nói đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho Thành Long trên con đường theo đuổi đam mê kiến trúc. Việc kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau giúp Thành Long có cái nhìn đa chiều và sáng tạo hơn trong công việc.
(Ảnh: NVCC)