Nam sinh đạt điểm khối A cao nhất Điện Biên và ước mơ lập trình tương lai

Nguyễn Đức Duy đạt 29/30 điểm khối A00 tại Điện Biên, nuôi khát vọng theo ngành lập trình để góp phần thay đổi cuộc sống cộng đồng.

Em Nguyễn Đức Duy – học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên).

Em Nguyễn Đức Duy – học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên).

Nuôi dưỡng đam mê khoa học từ những con số và mã lệnh

Với tổng điểm 29/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Toán 9,5; Vật lý 10; Hóa học 9,5), Nguyễn Đức Duy – học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất tại Hội đồng thi tỉnh Điện Biên, đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có điểm số ấn tượng nhất trên cả nước.

Ít ai ngờ cậu học trò nhỏ nhắn, có giọng nói trầm và tính cách khiêm tốn ấy lại mang trong mình một ý chí bền bỉ và tình yêu đặc biệt với ngành công nghệ thông tin. “Em thích cách những con số, định luật hay mã lệnh có thể giúp giải quyết những vấn đề rất thực tế. Đó là một thế giới logic nhưng cũng rất sáng tạo, như một trò chơi khám phá không giới hạn”, Duy chia sẻ.

Nguyễn Đức Duy (bên trái) và thầy giáo dạy toán của mình trong ngày tốt nghiệp THPT.

Niềm say mê khoa học của Duy được ươm mầm từ cấp 2 và không ngừng lớn dần trong những năm học THPT. Em luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho các môn Toán, Lý và Hóa, nền tảng vững chắc cho việc học lập trình sau này. Ba năm phổ thông, Duy không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc mà còn giành giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải Khuyến khích cấp quốc gia.

Học trò giàu nghị lực và lan tỏa tinh thần học tập

Bên cạnh việc học, Duy còn được biết đến là người bạn đồng hành nhiệt tình trong các buổi học nhóm, đặc biệt trong môn Toán – môn em xem là “mạch nguồn” của tư duy lập trình. Em từng đảm nhiệm vai trò như một “trợ giảng không chính thức” trong các buổi phụ đạo học sinh yếu, do chính thầy cô tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Thủy – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, đồng thời là giáo viên Vật lý – nhớ rất rõ lần đầu gặp Duy: “Ấn tượng đầu tiên là một cậu học trò hiền lành, trầm tính, khiêm tốn. Em không nói nhiều, nhưng mỗi lần phát biểu đều rất chắc chắn và sâu sắc. Duy có tố chất của một người làm nghiên cứu”.

 Cô Nguyễn Thị Thủy hỗ trợ em Duy làm thí nghiệm Vật Lý.

Cô Nguyễn Thị Thủy hỗ trợ em Duy làm thí nghiệm Vật Lý.

Theo cô Thủy, điều đặc biệt ở Duy chính là tinh thần tự học, sự bền bỉ và luôn khát khao mở rộng kiến thức. Có lần sau giờ học về dao động điều hòa, Duy chủ động tìm tài liệu mô phỏng bằng phần mềm máy tính và viết đoạn mã đơn giản mô phỏng chuyển động của con lắc.

Không chỉ nổi bật trong lớp, Duy cũng là gương mặt quen thuộc trong thư viện trường, nơi em thường xuyên tìm đọc sách lập trình, toán ứng dụng và khoa học máy tính. Em cho biết việc tự học và khám phá giúp bản thân hiểu sâu hơn và có tư duy hệ thống hơn trong quá trình học.

Viết tiếp ước mơ bằng tri thức và khát vọng đóng góp

Ngay từ đầu năm lớp 12, Duy đã xác định rõ con đường mình theo đuổi: đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi đào tạo những kỹ sư công nghệ hàng đầu cả nước. Cô Thủy cùng các thầy cô bộ môn đã hỗ trợ Duy xây dựng lộ trình ôn luyện khoa học, phát huy điểm mạnh và củng cố điểm yếu.

“Kỳ thi vừa qua là một thử thách lớn, nhưng em không bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, vì em hiểu rằng cơ hội học tập là con đường tốt nhất để thay đổi tương lai”, Duy chia sẻ. Em mơ ước trở thành lập trình viên để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ có ích, đặc biệt phục vụ cho người dân ở vùng khó khăn như quê mình.

 Không chỉ học giỏi, Duy còn là học sinh được các bạn trong lớp quý mến.

Không chỉ học giỏi, Duy còn là học sinh được các bạn trong lớp quý mến.

Bà Bùi Thị Anh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho rằng thành tích của Duy không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là nguồn động lực lớn cho các bạn học sinh tỉnh nhà. “Duy là hình mẫu học sinh biết nuôi dưỡng đam mê một cách lành mạnh, biết bền bỉ vượt khó để vươn lên. Em sẽ còn đi xa nếu tiếp tục giữ vững tinh thần này”, bà Bùi Thị Anh khẳng định.

Nguyễn Đức Duy luôn tâm niệm: “Hãy xác định rõ mục tiêu, tìm ra phương pháp học phù hợp và kiên trì theo đuổi đến cùng. Trong quá trình ôn luyện, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi hoặc chán nản, nhưng đừng vội bỏ cuộc. Mỗi bài tập khó, mỗi lần thất bại đều là bước đệm để trưởng thành hơn”.

Minh Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-dat-diem-khoi-a-cao-nhat-dien-bien-va-uoc-mo-lap-trinh-tuong-lai-post740063.html
Zalo