Nam sinh 'cứu nguy' cho cả gia đình nhờ kỹ năng PCCC học tại ký túc xá

Không chỉ là nơi ăn chốn ở, Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM (KTX&KĐT) còn là nơi rèn luyện những kỹ năng sống còn cho sinh viên.

Câu chuyện của Lê Đoàn Kế Tồn (sinh năm 2006, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) – thành viên Tổ phản ứng nhanh PCCC tòa nhà D5 – bắt đầu từ một lần "báo cháy giả" nhưng lại mang đến những bài học thật. Từ một sinh viên bình thường, Tồn đã trở thành một "chiến sĩ" PCCC bán chuyên, mang những kỹ năng học được để bảo vệ cộng đồng và chính gia đình mình.

Phóng viên: Chào Tồn, được biết bạn đang là thành viên tích cực của Tổ phản ứng nhanh PCCC tại tòa nhà D5. "Cơ duyên" nào đã đưa một tân sinh viên như bạn đến với công việc đặc biệt này?

Lê Đoàn Kế Tồn: Mọi chuyện bắt đầu rất tình cờ vào một ngày Chủ nhật. Hôm đó, chuông báo cháy tại tòa nhà D5 bất ngờ reo vang. Cô bảo vệ trực ban lúc ấy khá lúng túng vì không biết cách tắt hệ thống. Vốn có chút kiến thức cơ bản về PCCC, em đã chạy xuống hỗ trợ cô xử lý và cùng đi kiểm tra hiện trường.

May mắn đó chỉ là một vụ báo cháy giả. Tuy nhiên, nhận thấy sự nhiệt tình và xông xáo của em, các anh chị trong Ban quản lý cụm nhà đã mời em tham gia vào Tổ phản ứng nhanh PCCC. Em đồng ý ngay vì thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân.

Sinh viên Lê Đoàn Kế Tồn

Sinh viên Lê Đoàn Kế Tồn

- Nhiều người nghĩ sinh viên tham gia tổ đội chỉ là "ghi danh cho có". Thực tế, các bạn đã được huấn luyện và hoạt động như thế nào?

Lê Đoàn Kế Tồn: Hoàn toàn không có chuyện làm cho vui! (cười). Khi tham gia tổ, chúng em được các anh chị hướng dẫn cực kỳ bài bản, thậm chí còn được các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC trực tiếp tập huấn.

Chúng em phải học cách phân biệt và sử dụng thành thạo bình bột, bình khí; kỹ thuật lắp vòi, lăn vòi chữa cháy; và cả cách dập lửa bằng bao bố... Hiện tại, riêng cụm nhà em đang ở (gồm các tòa từ D2 đến D6), mỗi tòa đều có 2 thành viên túc trực, tạo thành một mạng lưới phản ứng nhanh khoảng 10 người, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

- Việc tham gia đội phản ứng nhanh có ảnh hưởng đến thời gian học tập và sinh hoạt cá nhân của bạn không?

Lê Đoàn Kế Tồn: Các anh chị quản lý rất tâm lý và không ép buộc về thời gian. Chúng em thường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vào khoảng 22h00 đến 22h30 đêm.

Công việc chính là đi tuần tra các tầng, kiểm tra xem lối thoát hiểm có bị vật cản không, các bình chữa cháy có còn nguyên vẹn không. Hôm nào bận lịch học hay thi cử, em có thể xin vắng. Còn lại, em luôn cố gắng sắp xếp để tham gia đầy đủ.

- Bạn đã bao giờ phải dùng những kỹ năng này trong một tình huống nguy hiểm thực tế chưa?

Lê Đoàn Kế Tồn: Có một kỷ niệm mà em nhớ mãi, đó là lần em "cứu nguy" ngay tại chính nhà mình. Hôm đó mẹ em đang nấu cơm quên tắt bếp dẫn đến cháy khét, khói bùng lên khiến cả nhà hoảng loạn.

Nhờ những kỹ năng đã được rèn luyện kỹ càng trong tổ phản ứng nhanh ở KTX&KĐT, em đã bình tĩnh, nhanh chóng khóa van và xử lý sự cố an toàn. Sau vụ đó, em còn hướng dẫn lại cho ba mẹ cách phòng ngừa cháy nổ. Lúc ấy em mới thấy thấm thía giá trị thực sự của những buổi tập huấn của tổ phản ứng PCCC. tại KTX&KĐT.

Sinh viên tham gia Hội thao PCCC tại Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Sinh viên tham gia Hội thao PCCC tại Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

- Là người trực tiếp đi tuần tra, bạn đánh giá thế nào về ý thức PCCC của các bạn sinh viên trong khu KTX&KĐT hiện nay?

Lê Đoàn Kế Tồn: Đa số các bạn đều chấp hành tốt, nhưng thú thật là vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa chấp hành. Lỗi phổ biến nhất mà chúng em hay gặp là các bạn lén hút thuốc lá ở cầu thang thoát hiểm, hoặc lén nấu ăn trong phòng, sử dụng các thiết bị điện cắm quá tải vào một ổ cắm điện (ấm siêu tốc, bàn ủi...). Dù bị nhắc nhở nhiều lần, một số bạn vẫn tỏ thái độ khó chịu, cho rằng bị đội "làm khó". Nhưng vì sự an toàn chung của hàng ngàn sinh viên trong tòa nhà, chúng em vẫn kiên quyết nhắc nhở đến cùng.

"Em chỉ muốn nhắn nhủ các bạn và mọi người hãy có ý thức về công tác PCCC, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúng ta cần chủ động phòng cháy hơn chữa cháy, kiểm soát nguyên nhân và điều kiện hơn là khắc phụ hậu quả" - Lê Đoàn Kế Tồn, thành viên tổ phản ứng nhanh PCCC tòa nhà D5 chia sẻ.

Câu chuyện của Lê Đoàn Kế Tồn là một minh chứng rõ nét cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy không phải là chuyện của riêng ai, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất của người trẻ.

Hội thao PCCC – Sinh viên trải nghiệm tình huống thực tế

Sáng 15/11, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 33 phối hợp Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thao PCCC&CNCH dành cho sinh viên. Sự kiện quy tụ 14 đội thi (7 nam, 7 nữ) với 150 vận động viên, tranh tài ở phần thi lý thuyết về kiến thức PCCC&CNCH và phần thi thực hành gồm hai nội dung: đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản và đội hình 2 lăng B phun tiêu điểm. Hội thao giúp sinh viên rèn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, nâng cao ý thức tự bảo vệ và xây dựng môi trường ký túc xá an toàn.

Phương Vinh - Đoàn Quới

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/nam-sinh-cuu-nguy-cho-ca-gia-dinh-nho-ky-nang-pccc-hoc-tai-ky-tuc-xa_186310.html