Nam sinh cõng bạn vào phòng thi ở Quảng Ninh: Gieo mầm tử tế giữa đời thường

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025–2026 tại Quảng Ninh đã kết thúc, nhưng câu chuyện về tình bạn đặc biệt giữa hai học sinh vẫn được nhiều người quan tâm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025–2026 tại Quảng Ninh đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại qua hình ảnh xúc động: một nam sinh lặng lẽ cõng bạn thân bị khuyết tật vào phòng thi. Một hành động giản dị nhưng lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Hình ảnh nam sinh cõng bạn vào phòng thi khiến nhiều người xúc động. Ảnh: VietNamNet

Hình ảnh nam sinh cõng bạn vào phòng thi khiến nhiều người xúc động. Ảnh: VietNamNet

Cõng bạn suốt 4 năm – và cả trong kỳ thi quan trọng

Trong số hơn 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Quảng Ninh từ ngày 1 đến 3/6, hình ảnh em Lê Trung Dũng, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Trới (TP Hạ Long), cõng người bạn thân Bùi Quốc Tuấn Anh đến phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng và truyền thông.

Tuấn Anh không may mắc bệnh xương khớp bẩm sinh, khiến em không thể đi lại bình thường. Từ năm lớp 6, Trung Dũng đã tình nguyện trở thành “đôi chân” của bạn mình. Dù nắng hay mưa, ngày thường hay dịp đặc biệt, Dũng vẫn kiên trì cõng bạn đến lớp, chưa từng than vãn.

Tình bạn đẹp của Trung Dũng và Tuấn Anh khiến nhiều người xúc động. Ảnh: VOV

Tình bạn đẹp của Trung Dũng và Tuấn Anh khiến nhiều người xúc động. Ảnh: VOV

Khi kỳ thi vào lớp 10 đến gần – một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập, Dũng một lần nữa cùng Tuấn Anh vượt qua thử thách, không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng tình bạn và sự sẻ chia bền bỉ.

Điều đặc biệt là cả hai em đều nằm trong diện được tuyển thẳng vào Trường THPT Hoành Bồ do có thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, Tuấn Anh đã đăng ký dự thi như bao thí sinh khác. Em chia sẻ rằng muốn tự mình trải nghiệm kỳ thi như một thử thách của bản thân, chứ không chỉ an toàn chọn con đường dễ dàng.

Trung Dũng, như một điều hiển nhiên, tiếp tục đồng hành cùng bạn – cõng Tuấn Anh từ ngoài cổng trường vào tận phòng thi, giữa cái nắng oi ả đầu tháng 6. Hình ảnh ấy được nhiều người ghi lại, chia sẻ, và trở thành điểm sáng đẹp đẽ của mùa thi năm nay.

Gieo mầm tử tế giữa đời thường

Không chỉ là tấm gương về tình bạn đẹp, cả Dũng và Tuấn Anh còn có thành tích học tập đáng nể. Hai em đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, từng được tuyên dương trong chương trình “Tài năng trẻ, thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác” do TP Hạ Long tổ chức. Riêng Trung Dũng còn là vận động viên cờ vua giành được huy chương trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Sự chăm chỉ, ý chí vượt khó và lòng nhân hậu của cả hai em đã tạo nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, không cần kịch tính, chỉ bằng sự chân thành và kiên định.

Dưới góc nhìn của nhiều giáo viên, phụ huynh và cư dân mạng, hình ảnh Dũng cõng Tuấn Anh không chỉ là một khoảnh khắc cảm động. Nó là minh chứng cho những giá trị giáo dục bền vững: lòng nhân ái, sự đồng cảm và tình bạn thật sự, những điều tưởng như đơn giản nhưng đang ngày càng trở nên hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo nhà trường và địa phương đều cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hai em phát triển trong môi trường trung học phổ thông, đồng thời lan tỏa câu chuyện tích cực này đến cộng đồng học sinh.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/nam-sinh-cong-ban-vao-phong-thi-o-quang-ninh-gieo-mam-tu-te-202506040907335692.html
Zalo