Nam Đà nỗ lực ứng cứu người dân vùng lũ
Mưa đã ngớt từ rạng sáng 21/11, nhưng nước lũ tại xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng vẫn dâng cao. Đến 10 giờ, sông Krông Nô tiếp tục lên từng tấc, khiến nỗi lo của người dân càng kéo dài sau nhiều đêm mất ngủ.

Nước lũ ngập trắng những xóm nhà ở vùng trũng trên địa bàn xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng
Nhiều thôn bị ngập sâu, giao thông chia cắt
Khoảng 22 giờ đêm 20/11, khi nhiều hộ dân ven sông đang chuẩn bị đi ngủ, loạt thông tin cảnh báo từ loa truyền thanh xã dồn dập vang lên, thủy điện Buôn Tua Shar tiếp tục xả tràn, lượng nước từ Giang Sơn đổ xuống hạ du tăng cao, lưu lượng lên đến 2.258m³/s. Người dân thôn Ninh Giang, Bình Giang lập tức soi đèn pin ra đồng kiểm tra thì nước đã theo đường mương tràn vào sân.
Ông Hoàng Văn Ý ở thôn Ninh Giang cho biết: “Đến gần sáng, thôn Bình Giang bị cô lập hoàn toàn, đường vào thôn ngập sâu đến nửa thân người. Chúng tôi chỉ kịp gom được một số vật dụng cần thiết chạy vội lên Nhà Văn hóa xã để tránh lũ”.
Theo ông Ý, nước từ ngã ba hợp lưu hai dòng sông cuộn xiết, mang theo đất đá, cành cây. Ba thôn Thanh Sơn, Ninh Giang, Cao Sơn chìm trong màu đục ngầu của lũ. Riêng thôn Buôn Choah, nước đã bắt đầu chạm bậc thềm nhiều hộ.
“Tối qua ngồi trong nhà mà chỉ nghe tiếng nước mỗi lúc một mạnh. Nghe tin xã gọi sơ tán là gom đồ chạy ngay”, ông Nguyễn Thành Hưng, thôn Thanh Sơn, kể lại trong lúc đang cùng dân quân đưa tủ lạnh lên chiếc máy cày của người trong thôn.
Trên địa bàn, những chuyến đò máy sáng đèn chạy liên tục từ 3 giờ sáng nay. Cán bộ xã, công an, dân quân chia nhau đến từng ngõ, từng nhà để vận động bà con đi tránh lũ.
Tổng cộng hơn 200 hộ đã được đưa đến điểm tránh trú an toàn tại Cao Sơn. Nhiều gia đình không kịp thu xếp tài sản, chỉ mang theo vài tấm chăn, ít quần áo.

Lực lượng cứu hộ và người dân hỗ trợ người già yếu, bệnh tật đến nơi an toàn Ảnh: Ngô Trúc
Tại trụ sở UBND xã Buôn Choáh (cũ), nơi được trưng dụng làm điểm tạm trú, bếp lửa đỏ rực suốt từ sáng sớm. Những thùng mì, thùng nước được chuyển vội vào gian nhà lớn, nơi hàng chục người dân đang tạm nghỉ sau đêm thức trắng.
Còn ở Nhà tránh lũ xã Buôn Choáh (cũ), lực lượng y tế đưa những người già, người khuyết tật, người neo đơn vào phòng riêng để chăm sóc. “Nước lên nhanh quá, già yếu không kịp xoay sở, may là cán bộ xã tới kịp”, cụ bà H’Yên, 78 tuổi nói.
Đêm trắng của lực lượng ứng cứu
Theo UBND xã Nam Đà, mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến 5 thôn trên địa bàn. Thôn Bình Giang bị cô lập hoàn toàn; các thôn Cao Sơn, Thanh Sơn và Ninh Giang ngập sâu trên diện rộng; Buôn Choah ngập cục bộ, nhiều khu vực nước chảy mạnh.

Người dân chia sẻ những hôp cơm ấm áp tình nghĩa trong ngày lũ Ảnh: Ngô Trúc
Xã đã huy động hơn 100 cán bộ thuộc ba tổ công tác phòng, chống thiên tai, gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể.
Lực lượng trực chiến 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, kiểm soát các tuyến đường bị ngập, chốt chặn tại các điểm nước chảy xiết và hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Đến trưa, nhiều cánh đồng tại Ninh Giang và Thanh Sơn đã thành một vùng nước bạc. Hơn 700ha lúa tuy đã thu hoạch, nhưng đất ruộng ngập sâu hơn nửa mét. 105 căn nhà, một cây xăng, cùng hơn 15km đường giao thông và đường điện sinh hoạt chìm trong nước.
Ở khu vực hợp lưu, lồng cá của các hộ nuôi ven sông bị cuốn xoáy mạnh. Xã thống kê sơ bộ 4 tấn cá đến kỳ thu hoạch đã bị mất trắng; 11ha cà phê, 3ha cây lâu năm và 0,5ha hoa màu cũng bị nước lũ phủ ngập.
Nhiều vật nuôi chưa kịp di chuyển, bị cuốn theo dòng chảy. Công tác kiểm đếm vẫn tiếp tục, bởi lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hết các khu vực.

Đại diện các đoàn thể, nhà hảo tâm đến thăm người bị bệnh tại khu tránh trú Ảnh: Ngô Trúc
Tại chòi canh, ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà luôn theo dõi thông tin liên lạc từ các thôn gửi về. Từ đó, ông linh hoạt truyền đi các giải pháp cấp bách đến 3 tổ phản ứng nhanh, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và đoàn thể đang cứu hộ xuyên đêm.
Hai chiếc ca nô, mười đò máy và hàng trăm máy cày của người dân được huy động. “Nước lên mạnh, đường ngập sâu cả cây số, nhưng bà con còn trong nhà thì rất nguy hiểm nên bằng mọi cách phải di dời đến nơi an toàn”, ông Đông cho biết.
Xã đang tiếp tục triển khai nhiều phương án ứng phó, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng
Theo dự báo, mực nước vẫn có khả năng tiếp tục tăng theo lượng xả từ thượng nguồn. Xã Nam Đà đã yêu cầu người dân tuyệt đối không quay lại nhà kiểm tra khi chưa có thông báo; đồng thời tiếp tục chuẩn bị nhu yếu phẩm, điện, nước cho các điểm tránh trú.
Hiện, giữa sân Nhà văn hóa Buôn Choáh, những chiếc máy cày chở đầy đồ đạc vẫn tiếp tục tấp nập ra vào. Người dân Nam Đà vừa trải qua một đêm dài, nước còn dâng, nhưng họ nói rằng may mắn nhất lúc này là “người còn, làng còn”.




























