Mỹ trừng phạt sâu rộng mạng lưới vận tải biển, nhắm vào Iran
Mỹ trừng phạt hàng chục cá nhân và công ty vận tải biển trên toàn cầu được cho có liên hệ với Iran, trong bối cảnh chưa thấy triển vọng nối lại đàm phán hai bên.
Ngày 30-7, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt sâu rộng áp với hàng chục cá nhân và công ty vận tải biển có liên hệ với Iran nhằm gây thêm áp lực lên Tehran, theo hãng tin Reuters.
Theo đó, các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 15 công ty vận tải biển, 52 tàu, 12 cá nhân và 53 thực thể mà Mỹ cho là đã tham gia trốn tránh trừng phạt tại 17 quốc gia trên thế giới.
Các lệnh trừng phạt chủ yếu nhắm vào mạng lưới các công ty và tàu vận tải biển có liên hệ với ông Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của ông Ali Shamkhani – Cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là động thái trừng phạt quan trọng nhất liên quan Iran kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: AFP
Một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến Iran “gặp khó khăn hơn nhiều” trong việc bán dầu, song cho biết chính quyền Tổng thống Trump dự đoán sẽ không có sự gián đoạn kéo dài nào đối với thị trường dầu toàn cầu.
Theo quan chức này, xuất khẩu dầu của Iran đã giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày từ mức 1,8 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2025.
“Chúng tôi vẫn đang thực hiện thêm các biện pháp để đưa con số đó xuống thấp hơn nữa” - quan chức này lưu ý, liên quan việc Mỹ trừng phạt.
Phản ứng trước sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei đã lên án mạnh mẽ, gọi các biện pháp trừng phạt là “một ví dụ rõ ràng về sự thù địch của Mỹ” và là “một hành động ác ý nhằm gây tổn hại cho sự phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân Iran”, theo hãng thông tấn ISNA của Iran.
Thông báo về các lệnh trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh triển vọng cho việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đến nay vẫn còn chưa rõ ràng.
Tổng thống Trump hôm 28-7 cảnh báo rằng Iran đang gửi đi “những tín hiệu đáng ngại” và rằng bất kỳ nỗ lực nào từ Tehran nhằm tái khởi động chương trình hạt nhân sẽ lập tức bị Washington dập tắt bằng các cuộc tấn công mới.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngay sau đó cảnh báo rằng nếu “hành động gây hấn” tiếp tục diễn ra, Tehran sẽ không ngần ngại “phản ứng một cách quyết đoán hơn và theo cách không thể che đậy được”.