Mỹ nhân Hà Nội 9 năm đẻ liên tiếp 6 con dù mắc bệnh khó sinh, 37 tuổi làm mẹ đơn thân đẹp mơn mởn

Mẹ bỉm cứ ra đường là bị nhầm lẫn thành chị gái của các con, nhận nhiều lời tán tỉnh.

Trong xã hội hiện đại, gia đình có đông con thường đối mặt với nhiều thách thức trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái. Việc cân bằng giữa công việc, trách nhiệm gia đình và nhu cầu phát triển của từng đứa trẻ không phải là điều dễ dàng. Hoàn cảnh này lại càng khó khăn hơn đối với người mẹ đơn thân, một mình chăm lo cho “bầy con” từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành.

Vất vả là vậy, thế nhưng chị Thủy (sinh năm 1988, Hà Nội) vẫn khiến nhiều người xuýt xoa, nể phục khi càng đẻ càng trẻ đẹp, sinh và nuôi dạy cùng lúc 6 con mà vẫn lo cho các bé cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Được biết, nàng hotmom Hà Nội trong vòng 9 năm, từ 2016 đến 2025 đã hạ sinh 6 nhóc tỳ đáng yêu, “đủ nếp đủ tẻ”, lần lượt đặt tên ở nhà cho các bé là Mít, Na, Đu Đủ, Dâu, Bơ và Chuối.

Hành trình 6 em bé lần lượt chào đời như thế nào thưa chị?

Thực tế khó tin thì Lucy lại là một người hiếm muộn bẩm sinh. Nhiều mối tình khi còn con gái đổ vỡ, cũng vì lý do đối phương không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có con cái. Cho đến khi Lucy gặp chồng cũ, một người đàn ông đủ đầy ở mọi mặt, từ ngoại hình cho đến gia thế, sự nghiệp, bao gồm cả việc anh và gia đình anh sẵn sàng chấp nhận tất cả để kết hôn với Lucy.

Nhưng có lẽ cũng vì tình yêu thương quá lớn của mọi người, từ chồng đến gia đình nội ngoại 2 bên mà trời thương. Hành trình ivf bắt đầu, và lần lượt những đứa con đến với Lucy. Điều kỳ diệu là đến bạn bé nhất vừa rồi mình lại đậu thai tự nhiên, trong khi bản thân cũng không hề có kế hoạch thêm con vì cách đây vài năm bác sỹ đã kết luận Lucy đang ở giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Có lẽ là ông trời biết mình thích đông con nên thương tặng ấy.

Làm mẹ đơn thân nhiều con có khiến chị đối diện với vô số áp lực?

Đã có lúc Lucy nghĩ đến việc đưa hết các con về cho chồng cũ nuôi. Một người mẹ khi ly hôn từng cố gắng đấu tranh để được nuôi tất cả các con, vậy mà chính người mẹ ấy sau đó lại có suy nghĩ kinh khủng như vậy.

Đôi khi sự áp lực đến khủng hoảng, khiến mình dường như đánh mất chính bản thân mình. Đặc biệt là giai đoạn mới chia tay chồng cũ, dù bố các bé vẫn chu cấp đầy đủ nhưng bản thân Lucy luôn tự tạo áp lực cố gắng làm việc để có đủ tài chính lo được cho tất cả các con.

Cách vượt qua nghe có vẻ buồn cười, ngoài tình yêu thương dành lũ trẻ thì một phần còn vì tính cách cái tôi cao, vừa thất bại trong hôn nhân nên Lucy không cho phép bản thân gục ngã thêm một lần nào nữa.

Lucy cũng luôn tự nhắc mình: Con đến với mình là cái duyên, và mình chọn con trước, chứ con đâu có quyền chọn bố mẹ. Vậy nên dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần thấy con khỏe mạnh, vui vẻ, mình lại có thêm năng lượng để tiếp tục.

Chị chăm sóc các con một mình hay có hỗ trợ từ gia đình và bảo mẫu?

Lucy may mắn nhận được sự hỗ trợ từ ông bà và các cô bảo mẫu. Tuy nhiên, những phần quan trọng như tâm lý, học hành, ăn ngủ, định hướng tính cách… Lucy luôn cố gắng tự làm, và trực tiếp đồng hành cùng các con.

Dù làm mẹ 6 bé nhưng chị vẫn giữ được sự trẻ trung, rạng rỡ. Bí quyết của chị là gì?

Bí quyết chỉ nằm ở một điều đó chính là không cố gắng trở nên hoàn hảo. Lucy ưu tiên ba điều:

– Ngủ đủ khi có thể

– Ăn uống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe bằng cỏ cây hoa lá thuần thiên nhiên không hóa chất

– Và quan trọng nhất: giữ tinh thần lạc quan, luôn dùng nụ cười để đối diện với tất cả thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng nhẹ nhàng, êm ấm. Lucy luôn tin rằng, phụ nữ đẹp nhất là khi biết yêu bản thân và sống đúng giá trị của mình.

Nhà đông con như vậy, chị cân bằng công việc và gia đình ra sao?

Lucy phân chia rất rõ, ngày thường dành cho công việc còn cuối tuần và buổi tối là dành trọn cho con.

Mình không cố gắng cân bằng vì đó là điều không thể, mà ưu tiên mỗi việc theo đúng thời điểm. Khi làm việc thì tập trung hoàn toàn, có khi vài ngày đi công tác cũng phải nhờ ông bà chăm lo toàn thời gian. Nhưng khi ở bên con thì Lucy sẽ gác lại mọi thứ.

Điều quan trọng nhất là tôn trọng con bằng cách, kể cả các bé không than vãn thì mình vẫn luôn chủ động giải thích để con thông cảm với những khi mẹ quá bận rộn công việc. Tránh trường hợp các bé phải tự đoán và vật lộn với cảm xúc, nghĩ rằng mẹ không quan tâm đến mình.

Chị chi tiêu cho 6 bé ra sao và chi phí nào tốn kém nhất?

Lucy ưu tiên nhất cho:

– Sức khỏe

– Giáo dục

– Trải nghiệm cuộc sống

3 loại chi phí này đều phân bổ đều nhau, không có cái nào hơn cái nào vì mình thấy cái nào cũng quan trọng.

Chị nuôi dạy con trai và con gái có sự khác nhau?

Có sự khác biệt rõ. Con trai Lucy dạy theo hướng kỷ luật, trách nhiệm, biết phụ giúp gia đình. Con gái thì mình chú trọng vào sự tự lập, tự trọng và phải học cách yêu bản thân. Lucy quan niệm rằng con trai cần hiểu giá trị của lao động. Con gái cần hiểu giá trị của chính mình.

Lucy là người vừa truyền thống, vừa hiện đại, nên mình luôn nghĩ rằng đàn ông bản năng được sinh ra sức dài vai rộng hơn chứ khó có thể bình đẳng nam nữ. Vậy nên trong nhà thì con trai Lucy luôn được dạy phải giúp các chị trong những công việc nặng, và trong mọi trường hợp tuyệt đối không được dùng vũ lực với phái nữ.

Chị vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, lại năng động. Có khi nào chị bị hiểu nhầm là chị gái của các bé hoặc bị đàn ông độc thân tán tỉnh?

Chuyện mình bị hiểu nhầm là chị gái của các con thì diễn ra thường xuyên (cười). Thỉnh thoảng Lucy cũng nhận được lời làm quen, nhưng mình luôn rạch ròi trong mọi mối quan hệ. Thời điểm này ưu tiên lớn nhất của Lucy vẫn là gia đình và công việc.

Chị có dự định tương lai sẽ sinh thêm em bé?

Lucy không lên kế hoạch. Quan điểm của mình là: Trời cho thì mình nhận, không tính trước cũng chẳng né tránh. Nhưng chắc khó vì phép màu làm gì có lần thứ 2 đâu, 6 bé với Lucy đã là phúc phần rất lớn rồi.

Nhiều người cho rằng muốn sinh đông con phải vững kinh tế. Quan điểm của chị thế nào?

Lucy đồng ý ở mức độ nhất định. Kinh tế giúp gia đình bớt áp lực và cho con môi trường tốt hơn.

Tuy nhiên, tiền không phải yếu tố duy nhất.

Thứ quan trọng nhất vẫn là:

– Thời gian

– Sự hiện diện

– Sự thấu hiểu

– Tư duy dạy con

Một nền tảng gia đình vững chắc, kết hợp với sự giáo dục về đạo đức và tình yêu thương, có thể giúp con cái lớn lên tốt và tử tế ngay cả khi kinh tế gia đình chỉ ở mức vừa đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Phụ nữ và Pháp luật

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/my-nhan-ha-noi-9-nam-de-lien-tiep-6-con-du-mac-benh-kho-sinh-37-tuoi-lam-me-don-than-dep-mon-mon-28824.html