Mỹ không kích hai tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 5 người chết
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận, trong hai ngày qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở khu vực Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng.
Theo Hegseth, đây là hai vụ tấn công mới nhất trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy của chính quyền Trump. Tính từ tháng trước đến nay, ít nhất 9 vụ tấn công đã được thực hiện, làm 37 người thiệt mạng.
Nếu như 7 vụ đầu diễn ra trong vùng biển Caribe, thì tuần này chiến dịch được mở rộng sang khu vực Đông Thái Bình Dương.
Video tàu nghi chở ma túy bị Mỹ không kích
Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra hôm 21/10, khiến 2 người chết. Một quan chức quốc phòng cho biết con tàu bị đánh trúng khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Colombia. Đến hôm 22/10, cuộc tấn công thứ hai được triển khai, khiến thêm 3 người thiệt mạng.
Bộ trưởng Hegseth cho biết các tàu bị tấn công do một “tổ chức khủng bố được chỉ định” điều hành và đang di chuyển trên tuyến đường buôn ma túy đã được tình báo Mỹ xác định. Ông không tiết lộ danh tính của tổ chức này.
“Các tàu này được xác định có liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy bất hợp pháp. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong các vụ tấn công”, ông Hegseth nói, đồng thời công bố hai đoạn video ghi lại cảnh các tàu bị trúng đạn và bốc cháy dữ dội trên biển.
Trong phát biểu trong trong chương trình Face the Nation của đài CBS, Thượng nghị sỹ Kelly cũng cho biết, khi Quốc hội được thông báo về chiến dịch này, chính quyền gặp nhiều khó khăn trong việc giải thích cơ sở pháp lý và tính hợp hiến của hành động tấn công các tàu trên biển quốc tế.
Theo ông, các quan chức hành pháp tiết lộ có “danh sách bí mật gồm hơn 20 tổ chức buôn ma túy và cartel”, nhưng danh sách này không được chia sẻ với Quốc hội.
Chính quyền Trump cho rằng Mỹ hiện đang trong “xung đột vũ trang phi quốc tế” với các tổ chức buôn ma túy, đồng thời lập luận việc buôn bán chất cấm khiến hàng chục nghìn người Mỹ thiệt mạng mỗi năm, do đó được coi là “hành động tấn công vũ trang” cần được đáp trả bằng biện pháp quân sự.
Tuần trước, hai người sống sót sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu ngầm buôn ma túy ở vùng biển Caribe đã được hồi hương. Một người Ecuador, Andrés Fernando Tufinõ, được thả sau khi giới chức xác định không có bằng chứng phạm tội.
Người còn lại, quốc tịch Colombia, đang được điều trị trong bệnh viện với chấn thương sọ não và phải thở máy. Hai người khác trên tàu ngầm đã thiệt mạng.