Mưu sinh giữa 'lò lửa' miền Trung
Là thành phố biển nhưng những ngày qua Đà Nẵng cũng hứng chịu những đợt nóng gay gắt. Không khí oi bức khiến công việc của những người lao động ngoài trời trở nên nhọc nhằn hơn. Dù vậy, họ vẫn chăm chỉ tiếp tục guồng mưu sinh.

Đi dọc đường phố ở Đà Nẵng vào những ngày này, không khó để bắt gặp người đi đường trùm áo, mũ kín mít từ đầu đến chân. Ảnh: Thanh Hương - Thu Hà
Nắng đổ lửa trên công trường giữa phố.
Rất nhiều công việc "chạy trời không khỏi nắng".

Để giữ cho cây xanh trong thành phố luôn tươi tốt, những công nhân chăm sóc cây xanh cũng phải đội nắng để hoàn thành công việc. “Nhiệt độ những ngày qua tăng cao đột biến, công ty cũng có trang bị đầy đủ nước nôi. Mặc dù làm ngoài nắng cũng có mệt, nhưng tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”, anh Nguyễn Văn Mười (công nhân Công ty Công viên - cây xanh Đà Nẵng) chia sẻ.
Ngay từ sáng sớm, không khí đã bắt đầu oi bức. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, chị Trần Thị Bích Ly (công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết: “Những ngày nắng nhiều, tôi phải điều chỉnh thời gian làm việc sớm hơn. Nếu như công ty quy định làm việc từ 4 giờ đến 9 giờ sáng, thì mình đi làm sớm hơn rồi tự kết thúc công việc”.
Nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại trạm Nam Trân phường Hòa Khánh giữa nắng lửa vẫn luôn tập trung đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu qua lại.
Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải khắc phục những sự cố thoát nước trên đường phố.

Phút giây hiếm hoi nghỉ ngơi tránh nắng
Mưu sinh giữa nắng nóng với xấp vé số trên tay.
Vòng quay mưu sinh vẫn không dừng lại.
Mồ hôi vẫn đổ xuống ruộng đồng Hòa Liên, Hòa Vang.
Trạm nước miễn phí tại số 330 Tôn Đức Thắng phường Hòa Khánh từ lâu đã là điểm dừng chân quen thuộc, giải nhiệt cho người dân mưu sinh giữa nắng gắt. Ảnh: Thanh Hương -Thu Hà





























