Muôn nẻo Euro: Người hâm mộ cần nhiều Platini hơn

Dù đội tuyển Pháp đang có những tiền đạo hàng đầu thế giới nhưng người hâm mộ đội bóng áo lam vẫn đang nhớ về Platini.

Tại sao ư? 9 bàn sau 5 trận của Platini (giúp Pháp vô địch Euro 1984) vẫn là kỷ lục của giải đấu.

Platini lập hat-trick vào lưới Bỉ và Nam Tư ở vòng bảng. Đó, người Pháp muốn tối nay Mbappe hóa thân thành người hùng, sút tung lưới Quỷ đỏ. Nhưng có vẻ khó, khi chứng kiến phong độ trồi sụt của Mbappe và đồng đội tại vòng bảng.

Đội tuyển Pháp thời Platini đá đẹp như dệt gấm thêu hoa. Platini thích các bàn thắng của mình được ví von hơn là chỉ thống kê một cách khô khan. Bàn thắng của Platini ở phút 119 trong trận bán kết Pháp-Bồ Đào Nha (3-2, tại sân Stade Velodrome ở Marseille, bán kết Euro 1984), được ca sĩ người Pháp Mathias Malzieu ví thật là phiêu: “Giống như khi bạn-một đứa trẻ-đang vuốt ve chiếc đèn thần của Aladdin, phép màu lập tức xuất hiện. Tôi thấy thần đèn Platini biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực”. Năm đó, Euro 1984, cậu bé Mathias Malzieu tròn 10 tuổi.

 Cổ động viên ở Euro 2024 muốn được chứng kiến những ngôi sao tỏa sáng.

Cổ động viên ở Euro 2024 muốn được chứng kiến những ngôi sao tỏa sáng.

Bốn thập niên năm sau, Euro 2024 đang chờ đợi một Platini khác nắm giữ chức vô địch giải đấu. Tất nhiên, người Pháp đang gọi tên anh-Mbappe.

Mbappe đã ghi bàn trong trận đấu cuối vòng bảng Euro 2024 nhưng chỉ từ chấm phạt đền. Đội tuyển Pháp như đội bóng hùng mạnh tưởng tượng trên giấy tờ, đặc biệt ở hàng công. Deschamps giống ông chủ sở hữu xe Ferrari cẩn thận, không muốn làm xước lớp sơn và dường như cảm thấy thích thú khi ngắm xe trong gara hơn là bùng nổ trên đường cao tốc.

Người Pháp cần một Mbappe hoang dại, ngẫu hứng một chút, để găm bóng vào khung thành đối phương. Cổ động viên Pháp tin là Mbappe biết phải làm gì trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8. Tiền bối của Mbappe-Platini-thường châm một điếu thuốc vào giờ nghỉ giải lao. Một lần, Chủ tịch Juventus Gianni Agnelli thò đầu qua cửa phòng thay đồ và thấy Platini hút thuốc. Tiền vệ người Pháp thản nhiên buông lời: “Tôi là Platini!”. Phải người khác thì Gianni Agnelli cho “lên đường” tức khắc, nhưng ông chủ của Juventus luôn bị quyến rũ bởi đẳng cấp của Platini và chiều theo ý anh. Gianni Agnelli có câu nói nổi tiếng: “Tôi đã mua Platini với giá một lát bánh mì và anh ta đã phết pa tê ngỗng lên đó”. Vào năm 1982, ông chiêu mộ Platini từ đội bóng Saint-Etienne (Pháp) với giá 129.000 bảng Anh. Người Pháp đang đợi Mbappe phết pa tê ngỗng lên lát bánh mì của Deschamps.

Tựu trung, những người quan sát bầu trời đã buộc phải nheo mắt trong hai tuần qua. Chứ đến thời điểm này, Euro 2024 chưa có một ngôi sao nào.

Bài và ảnh: MỸ LINH (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/muon-neo-euro-nguoi-ham-mo-can-nhieu-platini-hon-783474
Zalo