Muốn giỏi phải học hỏi

Chiếc xe của tổ công tác dừng nghỉ tại một quán nước ven đường, trong lúc mọi người tản mát mỗi nơi thì Bình sán tới bên người đàn ông chủ quán với vẻ thân thiện.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Chào chú, mời chú uống nước. Trà nhà tôi tự chế biến đấy.

HẢI

Dạ cháu xin bác. Trà thơm quá!

Hải nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống rồi đưa mắt nhìn quanh.

HẢI

Chắc con cái bác đi làm hết rồi ạ.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Chúng nó đứa thì làm thợ sửa chữa, đứa thì đi bán hàng thuê, có mỗi tôi với vợ ở nhà, mà nay bà ấy đi đám cưới rồi.

Người chủ quán nhìn đồng phục mọi người đang mặc vẻ như nhận ra.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Các chú là người của Cảnh sát biển đúng không?

NAM (ngạc nhiên)

Chú nhận ra được ạ?

NGƯỜI CHỦ QUÁN (gật gù)

Cũng một vài lần có người của Cảnh sát biển ghé uống nước, tôi tò mò hỏi thì họ chỉ cho thấy dòng chữ nhận biết trên logo.

HẢI (bật cười)

Bác có trí nhớ tốt quá.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Không những biết mà tôi còn được nghe tuyên truyền nữa rồi cơ đấy.

Mọi người nhìn người chủ quán đầy thú vị rồi túm lại chiếc bàn gần ông để được trò chuyện.

THỦY

Bác được nghe tuyên truyền về gì ạ?

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Về Luật Cảnh sát biển gì đó.

BÌNH (khẽ thốt lên)

Hay quá, chúng cháu cũng là một trong những tổ tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển đây. Bác có nhớ được chút gì từ buổi tuyên truyền hôm đó không ạ?

NGƯỜI CHỦ QUÁN (gãi đầu)

Ờ thì... Luật Cảnh sát biển Việt Nam có từ năm 2018. Lực lượng Cảnh sát biển là lực lượng thực thi pháp luật trên biển... rồi là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo... ngoài ra còn đồng hành với ngư dân bám biển...

HẢI

Vậy là bác nhớ được gần hết chức năng của lực lượng Cảnh sát biển rồi đấy ạ.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Thực ra, với những người dân ven biển như chúng tôi thì sống dựa vào biển. Giờ thấy được một lực lượng chức năng song hành cùng mình cũng như thấy được một điểm tựa để chúng tôi vững tin bám biển nên phải tìm hiểu chứ ạ.

THỦY (xúc động)

Tình cảm của bà con dành cho lực lượng chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho chúng cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy ạ.

NGƯỜI CHỦ QUÁN (hào hứng)

Chả là lần trước nghe tuyên truyền ở trên xã tôi nhớ mang máng hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đúng không chú?

HẢI

Bác nhớ đúng rồi ạ. Ngoài ra còn có đơn vị cấp cơ sở nữa bác à.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Còn thế nữa à, vậy thì tôi coi như là cũng nhớ hơn nửa đấy nhỉ?

HẢI

Bác làm cháu thấy phấn khởi vì những gì tổ công tác tuyên truyền đã đi được đến bà con.

Người chủ quán lại tiếp thêm cho mọi người một tuần nước trà rồi mới nhẩn nha.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Các chú uống thêm trà cho ngọt giọng vì tôi còn có nhiều câu hỏi muốn biết lắm.

HẢI

Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên.

THỦY

Bác còn thắc mắc gì, chúng cháu xin được tiếp tục giải đáp ạ.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

Chú này, có phải Nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam không chú.

HẢI

Dạ, nhà nước là chưa chính xác bác ạ. Theo khoản 2 Điều 26 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam.

NGƯỜI CHỦ QUÁN

À à ra thế, đúng là muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học. Cảm ơn chú đã giải đáp cho tôi nhé! Có những kiến thức này, mai tôi tha hồ chém gió với mấy ông bạn rồi.

Nam ngồi quan sát Hải với Bình đang làm nhiệm vụ chợt mỉm cười hài lòng.

Thu Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-gioi-phai-hoc-hoi-204250619114938639.htm
Zalo