Mừng cho mỹ nam Mưa Đỏ
Hành trình điện ảnh của mỹ nam Mưa Đỏ không chỉ gắn liền với âm nhạc, mà còn đánh dấu sự chuyển mình trong các dự án lớn.
Hành trình điện ảnh của Nguyễn Hùng bắt đầu từ những bước đi khiêm tốn trong phim ngắn. Anh lần đầu góp mặt với vai Cường trong phim ngắn Đàn cá gỗ (2024), một tác phẩm đoạt giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất.
Nguyễn Hùng không chỉ đảm nhận vai diễn mà còn sáng tác và thể hiện ca khúc Phép màu - bản hit nhanh chóng viral trên mạng xã hội với hơn hàng chục triệu lượt xem, góp phần lan tỏa thông điệp xúc động của tác phẩm.

Nguyễn Hùng trong phim Đàn cá gỗ.
Bước ngoặt lớn đến với Mưa Đỏ (2025) - phim điện ảnh đạt doanh thu kỷ lục hơn 714 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé hiếm hoi của điện ảnh Việt. Nguyễn Hùng vào vai Hải, một người lính trẻ chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị.
Song song với vai diễn, Nguyễn Hùng sáng tác ca khúc Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng trực tiếp từ Mưa Đỏ và nhân vật Hải. Bản nhạc nhanh chóng trở thành "hit quốc dân", dẫn đầu các bảng xếp hạng, nhận nhiều đề cử giải thưởng âm nhạc uy tín và được hàng triệu khán giả yêu thích nhờ giai điệu mộc mạc, lời ca tri ân thế hệ cha ông.

Nguyễn Hùng tỏa sáng với Mưa Đỏ. Ảnh: FBNV
Sau thành công vang dội từ Mưa Đỏ và Hải, Nguyễn Hùng tiếp tục được tin tưởng giao vai nam chính trong dự án điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi, dự kiến ra rạp cuối tháng 2 sắp tới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - tình cảm gia đình kết hợp âm nhạc, do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, với bối cảnh trải dài từ Việt Nam sang Mỹ và Hàn Quốc. Tạo hình độc lạ và câu chuyện ấm áp về tình thân, ước mơ đã khiến khán giả tò mò, mong chờ màn trình diễn mới của anh.

Hành trình điện ảnh của Nguyễn Hùng chỉ trong thời gian ngắn đã ghi dấu ấn rõ nét. Ảnh: FBNV
Hành trình điện ảnh của Nguyễn Hùng chỉ trong thời gian ngắn đã ghi dấu ấn rõ nét, từ vai phụ trong phim ngắn đoạt giải đến vai chính trong bom tấn phòng vé và dự án quốc tế hóa. Sự kết hợp giữa âm nhạc và diễn xuất giúp anh trở thành nghệ sĩ đa năng, nhận được sự yêu mến rộng rãi từ công chúng.
Khán giả đánh giá cao sự mộc mạc, chân chất trong cả vai Hải lẫn các ca khúc như Phép màu, Còn gì đẹp hơn, đồng thời kỳ vọng Nguyễn Hùng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Với tốc độ phát triển này, Nguyễn Hùng đang khẳng định vị thế là một trong những hiện tượng trẻ đáng theo dõi nhất của điện ảnh và âm nhạc Việt Nam hiện nay.


























