Mùi hoa cỏ

 Minh họa: HN.

Minh họa: HN.

Mùa thu ai rắc đầy trên cỏ

Nắng vắt nhành hoa chúm chím đời

Chim sẻ theo đàn tìm chốn mới

Em hồng trên má chút đôi mươi

Có phải hoa vàng cho đượm nắng

Rơi đầy nón lá thoáng hương trưa

Này em có giấu mùa thổn thức

Một mảnh chiều thương cỏ dại chờ

Đi qua đồng cỏ không còn trẻ

Nắng đốt vào môi nắng sợ nhòa

Bỏ thắm cho chiều vương một mảnh

Tôi tìm hoa dại nhuộm người ta

Mùa thu hắt nắng vào khe suối

Ai vắt hoàng hôn trên cỏ may

Bất chợt nắng vàng em một nửa

Nửa tôi uống cạn chén thu đầy.

Ngô Thúy Hà

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mui-hoa-co-postid425780.bbg
Zalo