Mùa xuân yên bình trên vùng đất Quảng Tân
Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ, khi cây cao su bắt đầu thay lá, hoa cà phê nở trắng triền đồi ở vùng đất Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) cùng lực lượng công an xã lại bền bỉ xuống từng thôn, bon, bản, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời phổ biến các quy định của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại mùa xuân bình yên cho nhân dân.
Trong nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, khi mỗi gia đình đều hướng về một cái Tết an toàn, đủ đầy, sự có mặt của bộ đội Trung đoàn 720 ở từng bản làng không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ, bền bỉ, như một phần quen thuộc của đời sống nơi vùng căn cứ.
Nhà chỉ huy đội giữa mùa cây thay lá
Nhà chỉ huy Đội sản xuất 6 nằm nép mình bên sườn đồi, phía trước là con đường bê tông do bộ đội Binh đoàn 16 xây dựng dẫn vào trung tâm xã. Những ngày cuối năm, vườn cao su bước vào mùa thay lá, sắc vàng, đỏ, nâu đan xen dưới nắng hanh của vùng đất bazan. Bao quanh là những nương cà phê đang độ nở hoa, trắng muốt triền đồi, hương thơm dịu nhẹ theo gió lan xa. Trước hiên nhà, những chùm điều chín sớm đu đưa, va nhẹ vào nhau trong gió xuân se lạnh, báo hiệu một mùa mới đang đến rất gần.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 và đại diện công an xã Quảng Tân tặng quà cho một số hộ dân khó khăn tham dự buổi tuyên truyền.
Chính trong không gian yên bình ấy, các buổi tuyên truyền của Trung đoàn 720 được tổ chức. Không hội trường lớn, không khẩu hiệu rực màu, bà con các thôn, bon, bản đến nhà chỉ huy đội như đến một cuộc sinh hoạt cộng đồng thân quen. Người già ngồi hàng đầu lắng nghe, thanh niên tựa cột hiên, trẻ nhỏ chạy chơi ngoài sân trong tiếng cười rộn rã.
Câu chuyện mở đầu luôn là những điều rất gần gũi: Việc chăm sóc vườn cây mùa khô, giữ nước cho cà phê, phòng, chống cháy vườn cao su; chuyện con cháu học hành cuối năm; chuyện chuẩn bị đón Tết sao cho tiết kiệm, an toàn. Năm nay, Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16, trực tiếp dự và cùng tuyên truyền, trao đổi với bà con về ý thức chấp hành pháp luật. Từ đó, cán bộ Trung đoàn 720 lồng ghép tuyên truyền nhân dân không tàng trữ vũ khí, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không đốt pháo nổ, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết.

Người dân tham gia tuyên truyền pháp luật.
Cách tuyên truyền của bộ đội không nặng lý thuyết, không áp đặt, mà được dẫn dắt bằng những ví dụ cụ thể gắn với đời sống từng gia đình. Bộ đội nhắc bà con tích cực chăm sóc vườn cây, bảo vệ tài sản sản xuất, coi đó là nền tảng để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống lâu dài. Từ những buổi sinh hoạt giản dị ấy, nhận thức của nhân dân dần chuyển biến, sự đồng thuận được hình thành một cách tự nhiên.
Từ sự đồng thuận của dân đến những con số biết nói
Theo thống kê của Trung đoàn 720, trong 15 năm qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn xã Quảng Tân và khu vực lân cận, nhân dân đã tự giác giao nộp hơn 300 khẩu súng tự chế, hàng chục dao kiếm, công cụ hỗ trợ và một số vật liệu nổ còn sót lại. Riêng trong đợt cao điểm trước Tết Bính Ngọ năm nay, đã có hơn 20 trường hợp tự nguyện mang vũ khí đến giao nộp tại nhà chỉ huy đội.

Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Những con số ấy không đến từ mệnh lệnh hành chính, mà là kết quả của quá trình kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền bằng trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 720 suốt nhiều năm liền. Cùng với việc giảm vũ khí trong dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, nhiều năm không để xảy ra vụ việc phức tạp, nhất là trong các dịp lễ, Tết.
Thượng tá Trần Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720, khẳng định: “Chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật là nhiệm vụ xuyên suốt. Không chỉ dừng lại ở việc giao nộp vũ khí, mà còn là nâng cao ý thức tham gia giao thông, không đốt pháo nổ, chăm lo sản xuất, giữ gìn cuộc sống bình yên từ cơ sở. Khi nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình thì an ninh trật tự sẽ được giữ vững bền vững”.
Theo Thượng tá Trần Văn Sơn, việc tổ chức tuyên truyền tại nhà chỉ huy đội tạo không khí gần gũi, cởi mở, giúp bà con mạnh dạn trao đổi, chia sẻ. Qua đó, mỗi buổi tuyên truyền không chỉ là phổ biến pháp luật, mà còn là dịp củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Chỉ huy Trung đoàn 720 và đại diện công an xã Quảng Tân tặng quà cho các hộ gia đình tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Lời người đứng đầu bản và sắc xuân trên vùng đất đổi thay
Ngồi trong căn nhà gỗ ở của bản Giang Châu, già làng Giàng A Lừ chậm rãi kể về chặng đường đổi thay của các bản làng nơi đây. “Bộ đội Trung đoàn 720 tốt lắm,” già làng nói. “Trước đây bà con các bản Si Át, Giang Châu, Sín Chải sống du canh, du cư, nay đây mai đó, đói khổ. Năm 2002 được bộ đội vận động bà con về định canh, định cư tại đây”.
Theo lời già làng, bộ đội Trung đoàn 720 đã cùng bà con lo từ cái đất làm nhà, đất làm rẫy, đến dựng nhà, làm trường cho con cháu đi học, mở đường, kéo điện về tận bản. Từ chỗ du canh, du cư, đói nghèo, bệnh tật, trẻ em không được đến trường, đến nay cuộc sống đã đổi thay, con em trong các bản được đến lớp, đời sống nhân dân từng bước ổn định, nhiều gia đình vươn lên khá giả. “Bây giờ nhiều nhà làm ăn tốt rồi, có của ăn của để, có nhà còn mua được cả ô tô. Dân ơn bộ đội lắm”, già làng Giàng A Lừ khẳng định.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Cùng chia sẻ, ông Lý A Nhà, Trưởng bản Giang Châu, cho biết: “Bộ đội Trung đoàn 720 xuống bản thường xuyên, tuyên truyền cho bà con chấp hành pháp luật, không giữ súng, không gây mất trật tự, không đốt pháo nổ, chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Khi bản làng yên bình thì dân mới yên tâm chăm sóc vườn cây, làm ăn lâu dài”.
Những ngày giáp Tết, trên các con đường bê tông chạy dọc các bản Si Át, Giang Châu, Sín Chải, cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, đỏ thắm giữa núi rừng. Trong nhiều gia đình, ảnh Bác Hồ được mua mới, treo trang trọng ở gian giữa ngôi nhà, tạo nên không khí thiêng liêng, ấm áp mỗi độ xuân về.
Chiều cuối năm buông xuống, nắng xuân trải nhẹ trên những hàng cao su đang trút lá, trên triền cà phê trắng hoa, trên những bản làng yên bình đang đổi thay từng ngày. Xuân Bính Ngọ đang đến rất gần. Và ở vùng đất Quảng Tân hôm nay, mùa xuân ấy được làm nên từ cuộc sống ổn định, ấm no, sự đồng thuận của nhân dân và nghĩa tình bền chặt của bộ đội Trung đoàn 720, những người đã âm thầm gieo mầm bình yên suốt nhiều năm qua./.






























