Mùa xuân trên đại công trình hướng biển

Với tầm nhìn hướng biển, dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy (xã Hải An, tỉnh Quảng Trị) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019, chính thức khởi động từ tháng 3/2024. Sau gần 2 năm 'vượt nắng, thắng mưa', một cảng biển hiện đại đang dần thành hình hài. Mùa xuân mới lại về trên quê hương Quảng Trị như tiếp thêm niềm tin cho những người đi xây cảng biển.

Sức xuân trên đại công trình

Anh Đào Bá Linh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Linh Hà, một trong những doanh nghiệp tham gia thi công dự án, dẫn chúng tôi đi thăm đại công trường. Bên biển xanh, giữa thảm nắng xuân vàng vương khắp đất trời, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương, tấp nập. Hàng trăm công nhân chia “3 ca, 4 kíp” liên tục thay nhau chạy đua cùng thời gian để bảo đảm công trình luôn thông suốt.

Theo anh Linh, dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy có quy mô 685ha, phát triển theo 3 giai đoạn kéo dài đến năm 2036, gồm 10 bến cảng, tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, cảng sẽ kết nối trực tiếp với Hành lang kinh tế Đông-Tây qua Quốc lộ 15D và Quốc lộ 9 đi các cửa khẩu quốc tế: La Lay, Lao Bảo, Đen sa vẳn (tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Lào) và Mukdahan (Thái Lan)... Dự án được kỳ vọng là động lực đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm hậu cần, trung chuyển hàng hóa tại khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN.

Toàn cảnh đại công trường Cảng nước sâu Mỹ Thủy - Ảnh: T.L

Toàn cảnh đại công trường Cảng nước sâu Mỹ Thủy - Ảnh: T.L

Tham gia thi công dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy có gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động của rất nhiều công ty, tập đoàn lớn trong cả nước. Họ đến từ nhiều miền quê, hội tụ về vùng đất “chang chang cồn cát” đầy nắng và gió Quảng Trị với quyết tâm làm nên một kỳ tích ven biển, giúp tỉnh sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế hướng biển.

“Sau Tết Dương lịch 2026, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới” hướng đến thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tất cả đội ngũ cán bộ, công nhân thay nhau “Vui xuân, đón Tết” ngay trên công trường. Các chế độ lương, thưởng bảo đảm đầy đủ cho người lao động nên cả đại công trường làm việc rất hăng say, quyết tâm góp sức mình để công trình ý nghĩa này sớm đi vào hoạt động”, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy cho biết.

Mang Tết ấm đến với công trường

Thời khắc quê hương bước vào mùa xuân đầu tiên khi 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị về chung một nhà, chị Đinh Thị Hồng Oanh ở xã miền núi Kim Phú quyết định thực hiện một chuyến đi dài nối liền phía Bắc-phía Nam của tỉnh hơn 200km để thăm chồng mình là công nhân đang tham gia xây dựng đại công trình Cảng nước sâu Mỹ Thủy. Hành trình kết nối yêu thương của chị Oanh chất chứa bao ân tình, trải dài qua các vùng miền quê hương.

Chị Oanh chia sẻ: “Mình là giáo viên Trường mầm non Hóa Sơn, xã Kim Điền. Vợ chồng đã có 2 con nhỏ. Vì cuộc sống mưu sinh, anh phải thường xuyên lao động xa nhà. Tuy nhiên, khi biết anh làm công nhân ở Cảng nước sâu Mỹ Thủy, mình rất vui. Vui vì qua các phương tiện thông tin đại chúng, mình biết được quy mô, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của quê hương, đất nước, giúp tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh kinh tế biển, kết nối mạnh mẽ với các quốc gia trong khu vực. Vui vì cảng biển thành hình hài có một phần đóng góp công sức nhỏ bé của chồng. Cứ mong ước được một lần vào thăm anh và đồng nghiệp của anh. Và nhân dịp mùa xuân mới, mình quyết tâm thực hiện ước mơ đưa cái Tết ấm đoàn viên đến với anh và mọi người ngay trên công trường Cảng nước sâu Mỹ Thủy”.

Hạnh phúc của gia đình anh Đàn, chị Oanh khi được gặp nhau trên công trường trước thềm xuân mới - Ảnh: T.L

Hạnh phúc của gia đình anh Đàn, chị Oanh khi được gặp nhau trên công trường trước thềm xuân mới - Ảnh: T.L

Anh Đinh Minh Đàn, chồng chị Đinh Thị Hồng Oanh là công nhân lái máy xúc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Linh Hà. Trên công trường khẩn trương, tấp nập với khí thế ra quân đầu xuân “3 ca, 4 kíp” chạy đua “vượt nắng, thắng mưa” cùng thời gian để bảo đảm đúng tiến độ, anh Đàn gặp vợ và 2 con trong niềm vui đến bất ngờ, hạnh phúc trào dâng qua những vòng tay ôm, giữ chặt lấy yêu thương.

Hội ngộ với các thành viên nhỏ trong gia đình, cùng ăn một bữa cơm tất niên trên công trường đầy nắng gió, anh Đinh Minh Đàn chia sẻ: “Thật bất ngờ và xúc động, không thể diễn tả hết bằng lời. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi trước thềm xuân mới, trở thành nguồn động lực to lớn giúp tôi cố gắng hơn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

“Hạnh phúc non sông. Hạnh phúc nhà”... Để dựng xây những công trình mới trước kỷ nguyên vươn mình của quê hương, đất nước, đã có biết bao con người như anh Đinh Minh Đàn và chị Đinh Thị Hồng Oanh. Họ sẵn sàng xa nhau, hậu phương chịu thiệt thòi một chút hạnh phúc riêng tư, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin giúp người thân vững tâm, bền chí hăng say lao động và cống hiến cho những công trình mọc lên thêm một tầm cao mới. Hạnh phúc riêng tư của mọi người trong mùa xuân này đã hòa cùng hạnh phúc non sông, quê hương, đất nước.

Chị Hồng Oanh cho biết: “Đến thăm anh, thấy công việc của anh và đồng đội rất nặng nhọc nhưng cũng rất đáng tự hào vì đã đóng góp một phần sức mình cho những công trình lớn của quê hương. Càng thấy thương anh và đồng đội của anh nhiều hơn. Trước thềm mùa xuân mới, chúc anh và mọi người cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hậu phương có em và các con lo lắng vẹn tròn”.

Anh Trần Văn Thu, cán bộ quản lý thiết bị, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Linh Hà tâm sự: “Chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh Đàn và vợ con, chúng tôi thực sự rất xúc động, càng thêm động lực, khí thế để hoàn thành mọi công việc, bảo đảm tiến độ công trình trong đợt ra quân đầu xuân năm mới với khí thế mới, niềm tin mới”.

Ngô Thanh Long

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202603/mua-xuan-tren-dai-cong-trinh-huong-bien-96918a6/