Mùa Vu Lan báo hiếu
Mỗi độ rằm tháng Bảy về, lễ Vu Lan lại trở thành dịp lan tỏa đạo lý "tri ân và báo ân", tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp và truyền thống trọng đạo hiếu của dân tộc. Đằng sau những nghi thức của một mùa lễ hội là lời nhắc nhở mỗi người: lòng hiếu kính với cha mẹ là cội nguồn đạo đức cần được thực hành thường xuyên hàng ngày, bằng những hành động dung dị và chân thành nhất.

Thanh thiếu niên trải nghiệm đêm tri ân cha mẹ tại Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp.
Trong tháng Vu Lan, các nhà chùa trên địa bàn tỉnh thường tổ chức nhiều hoạt động tâm linh và thiện nguyện ý nghĩa như lễ hoa hồng cài áo, cầu siêu, phóng sinh và các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là không gian để phật tử và người dân hoài niệm ân đức sinh thành mà còn là dịp để gieo những hạt giống thiện lương vào đời sống cộng đồng.
Tại Chùa Hang Tuyên Quang, lễ cầu siêu và thả đèn hoa đăng trong dịp lễ Vu Lan được tổ chức sớm, thu hút đông đảo phật tử và nhân dân tham gia. Nghi lễ nhằm cầu nguyện quốc thái dân an, hồi hướng công đức, siêu độ cho hương linh người đã khuất, soi sáng trí tuệ và cầu bình an cho người sống. Trước đó, trên 20 tình nguyện viên là sinh viên trường Đại học Tân Trào đã tham gia lao động, dọn dẹp khuôn viên nhà chùa. Em Phạm Thị Ánh Ngọc, Chủ nhiệm CLB Trái tim Tân Trào cho biết: "Hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần làm sạch đẹp cảnh quan chốn tâm linh mà còn là cơ hội để những người trẻ như chúng em thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó chúng em cũng được bồi đắp lòng biết ơn và ghi nhớ truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc trong không khí trang nghiêm, ấm cúng của mùa báo hiếu".
Nhiều hoạt động hướng về lễ Vu Lan báo hiếu cũng được lan tỏa. Tại Thiền viện Trúc Lâm Chính pháp, ngày tu học Vu Lan được tổ chức nhằm ươm mầm hiếu hạnh, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tạo không gian thanh tịnh để phật tử cùng nhân dân quay về tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Thông qua buổi tụng kinh cầu an, nghe giảng dạy về đạo làm con và thực hành những phút giây lắng đọng, mỗi người tham dự có dịp suy ngẫm về công ơn sinh thành, từ đó biết trân trọng hơn từng phút giây bên cha mẹ và giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Học sinh Trường Mầm non Song ngữ Ngôi sao Việt trải nghiệm thắp đèn hoa đăng Mùa Vu Lan.
Bày tỏ niềm xúc động khi tham gia các hoạt động trong Mùa Vu Lan, chị Phạm Thị Hương, tổ dân phố An Tường 16 chia sẻ: "Vu Lan là mùa của lòng biết ơn và sự sẻ chia. Bên cạnh các nghi lễ tâm linh, những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa như thưởng thức ẩm thực chay, thực hành trà đạo, thư pháp giúp mỗi người tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Từ tình yêu thương ấm áp trong gia đình, Vu Lan trở thành nơi kết nối tình yêu thương cộng đồng; từ lòng biết ơn đối với cha mẹ, lễ hội lan tỏa tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước và gửi gắm khát vọng về một cuộc sống hòa bình, an lành".
Không chỉ dừng lại ở các không gian tâm linh, tinh thần tri ân còn được nhiều cơ sở giáo dục hưởng ứng qua các chuỗi hoạt động trải nghiệm thiết thực cho các em học sinh. Thông qua các hoạt động như tự tay làm đèn hoa đăng, thắp nến tri ân, chuẩn bị những món quà tặng cha mẹ, các em học sinh được bồi dưỡng tình cảm gia đình, biết trân trọng công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô.
Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người nhìn lại lòng mình, biến đạo lý "tri ân và báo ân" thành hành động thiết thực trong cuộc sống. Lòng hiếu kính không đợi mùa, và sự đền đáp ý nghĩa nhất dành cho đấng sinh thành chính là một cuộc đời ngay thẳng, tử tế và bình an. Khi tình yêu thương được thực hành qua mỗi hành động dung dị thường ngày, mùa Vu Lan sẽ luôn hiện hữu đong đầy trong từng mái ấm.

