Mùa thu đổi thay trên miền quê Cẩm Xuyên

Mỗi độ thu về, khi nắng vàng trải mật trên những cánh đồng và gió heo may khe khẽ gọi mùa, lòng người Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bồi hồi trong niềm vui Tết Độc lập 2/9.

Mùa thu không chỉ mang đến hương cốm mới, sắc hoa cúc vàng, mà còn đánh thức ký ức tự hào và niềm tin vào đổi thay hôm nay. Sau ngày quê hương sáp nhập, hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp, Cẩm Xuyên như khoác lên mình chiếc áo mới, rạng rỡ, tinh khôi và căng tràn sức sống.

Cẩm Xuyên rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của đất nước - Tết Độc lập 2/9. Ảnh: TS.

Cẩm Xuyên rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của đất nước - Tết Độc lập 2/9. Ảnh: TS.

Ngày trước, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, thủ tục đôi khi rườm rà khiến việc của dân chưa kịp thời, còn phải chờ đợi. Giờ đây, sau sáp nhập, chính quyền tinh gọn, hiệu lực hơn. Người dân chỉ cần đến một cửa, mọi giấy tờ được giải quyết nhanh chóng, rõ ràng.

Ấn tượng nhất chính là nụ cười thân thiện của cán bộ công chức, những nụ cười mang theo sự gần gũi, sẻ chia, như lời nhắn gửi: “Mọi việc của dân là trách nhiệm của chính quyền”. Tinh thần “lấy dân làm gốc” giờ đây không còn là khẩu hiệu, mà đã thấm sâu vào từng việc làm hằng ngày.

Sự đổi thay đâu chỉ dừng lại ở bộ máy quản lý. Cẩm Xuyên hôm nay còn vươn mình trong diện mạo mới của nông thôn đổi thay. Những con đường bê tông chạy dài, dẫn lối về từng thôn xóm. Trên cánh đồng mẫu lớn, những cánh cò trắng nghiêng mình bay, lúa chín vàng óng, hứa hẹn mùa bội thu. Các khu dân cư kiểu mẫu rực rỡ sắc hoa, hàng rào xanh mướt, những nếp nhà ngói mới mọc lên san sát, tạo thành bức tranh quê vừa hiện đại vừa yên bình.

Sau sáp nhập, xã Cẩm Xuyên được hợp nhất từ các xã Cẩm Quan, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Quang của huyện Cẩm Xuyên cũ. Từ ba miền quê, giờ đây hòa chung thành một thể thống nhất, trở thành khối đoàn kết bền chặt.

Miền quê Cẩm Xuyên hôm nay khoác lên mình màu áo mới - màu áo của sự đổi thay. Ảnh: TS.

Miền quê Cẩm Xuyên hôm nay khoác lên mình màu áo mới - màu áo của sự đổi thay. Ảnh: TS.

Người dân vẫn thường tự hào nói: “Từ ngày sáp nhập, xã mình như khoác áo mới, việc gì cũng thuận, đời sống cũng khấm khá hơn”. Niềm vui ấy không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn chạm đến những giá trị sâu xa: sự tin tưởng vào chính quyền, sự an tâm trong cuộc sống và niềm hy vọng.

Đi trên những con đường hôm nay, đâu đâu cũng cảm nhận được sự hồi sinh của một miền quê giàu truyền thống. Trường học vang tiếng đọc bài trong trẻo, sân chơi rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Những nhịp cầu mới nối dài bước chân học trò đến lớp, những tiếng máy cày trên đồng xen lẫn câu hò ví giặm mượt mà. Tiếng trống hội rộn vang, hòa vào nhịp sống đô thị hóa, tạo thành bản hợp xướng mùa thu đầy rộn ràng, đầy sức trẻ.

Cẩm Xuyên sau sáp nhập sẽ vươn lên. Ảnh: TS.

Cẩm Xuyên sau sáp nhập sẽ vươn lên. Ảnh: TS.

Mùa thu này, trên mảnh đất hiền hòa Cẩm Xuyên, hồn quê như được tiếp thêm sức mạnh. Đó là sức mạnh của niềm tin, của sự đoàn kết, của khát vọng dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Và, trong tiếng hát ví dặm ngọt ngào, lời hẹn ước với Tổ quốc vẫn vang vọng: Cẩm Xuyên sau sáp nhập tiếp tục vươn lên, xứng đáng với truyền thống anh hùng, để ngày Quốc khánh 2/9 mãi là ngày hội non sông, ngày hội của niềm tin và đổi mới.

Tùng Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mua-thu-doi-thay-tren-mien-que-cam-xuyen-10313453.html
Zalo