Mưa lũ khiến 80 hộ dân ở Bắc Ninh phải sơ tán khẩn cấp
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra ngập úng, sạt lở, chia cắt. Tỉnh Bắc Ninh đã phải di dời 80 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đến nơi an toàn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 20h ngày 20/8 đến 5h ngày 23/8, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến 150-260mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Cẩm Đàn 334,2mm, Sơn Động 320,1mm và Tân Sơn 298,6mm.
Do ảnh hưởng của mưa lũ,80 hộ dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Trong đó, xã Sơn Động có 22 hộ với 91 nhân khẩu; xã Biên Sơn 2 hộ; xã Tuấn Đạo 1 hộ; xã Trường Sơn 19 hộ; xã Tây Yên Tử 1 hộ và xã Kép 35 hộ.

Mưa lũ khiến 80 hộ dân ở Bắc Ninh phải sơ tán khẩn cấp.
Mưa lũ cũng khiến Bắc Ninh ghi nhận 10 điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các khu vực miền núi, nơi có địa hình phức tạp. Đồng thời, hơn 1.400 ha lúa bị ngập úng.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão gây ra, trong đêm ngày 22 và rạng sáng 23/8, lực lượng Công an cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức ứng trực xuyên đêm, chủ động nắm tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn.
Tại phường Tiền Phong, trước tình trạng mực nước sông Thương tiếp tục dâng, Công an phường tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê sông Thương, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động phát hiện các vị trí có nguy cơ mất an toàn để kịp thời tham mưu, xử lý.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Tại các xã Kép, Biển Động, Lục Ngạn, Dương Hưu, Lục Nam, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp với người dân khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Đáng chú ý, tại xã Đèo Gia, lực lượng Công an xã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở hỗ trợ nhiều hộ dân ở thôn Đồng Con di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực bị chia cắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho người dân.

