Mùa lan tỏa hiếu hạnh
Mỗi độ tháng bảy âm lịch về, khi những mái chùa vang lên tiếng chuông thanh tịnh, lòng người dường như cũng chậm lại. Giữa không gian bình yên của cửa Phật, mùa vu lan như một lời nhắc nhở ta hãy hướng lòng về cha mẹ, về cội nguồn và về hai chữ hiếu hạnh.

Ban thờ Phật tại chùa Mao Xá vào đại lễ vu lan.
Mùa vu lan - mùa nhắc nhớ
Tại chùa Mao Xá, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những người về dự lễ mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một chữ “hiếu”. Trong dòng người thành kính ấy, bà Nguyễn Thị Xuân ở phường Đông Sơn lặng lẽ thực hiện các nghi lễ. Cha mẹ bà đều đã qua đời. Trong không gian thanh tịnh của cửa Phật, những ký ức về cha mẹ dường như trở nên gần gũi hơn.
Với bà Xuân, về chùa trong mùa vu lan cũng là cách để gửi gắm lòng tưởng nhớ đến cha mẹ. Dù không còn cơ hội để chăm sóc, hỏi han hay nói những lời yêu thương, nhưng lòng biết ơn vẫn được gìn giữ trong mỗi nếp sống, mỗi việc làm tốt đẹp.
Từ câu chuyện của mình, bà càng thấm thía giá trị của việc hiếu kính cha mẹ khi còn có thể. Bởi khi cha mẹ đã đi xa, điều còn lại không phải là những món quà vật chất, mà chính là tình yêu thương, sự biết ơn và những ký ức không thể thay thế.
Cũng tìm về chùa Mao Xá, anh Lê Công Chánh ở phường Đông Quang, lại mang theo một câu chuyện khác. Cha mẹ anh vẫn còn. Bởi vậy, với anh, mùa vu lan là lời nhắc về niềm hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ để yêu thương và phụng dưỡng.
Anh Chánh cho biết: “Hiếu thảo không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao. Đó có thể là dành thêm thời gian bên cha mẹ, quan tâm đến sức khỏe, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hay kiên nhẫn lắng nghe những điều tưởng chừng rất quen thuộc”.
Từ một nghi lễ tại chùa, thông điệp “đừng đợi đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của những người thân yêu” trở nên gần gũi hơn với mỗi người.

Phật tử thành kính hướng về cha mẹ khi dự lễ vu lan tại chùa Mao Xá.
Lan toả giá trị hiếu hạnh
Không chỉ ở chùa Mao Xá, mùa vu lan còn được đón nhận tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh. Mùa vu lan trở thành dịp để mỗi người tìm về với gia đình, với cội nguồn. Người còn cha mẹ thêm trân trọng những tháng ngày được phụng dưỡng; người đã mất cha mẹ gửi lòng thành kính qua nén hương, lời nguyện cầu và những việc làm thiện lành.
Theo Đại đức Thích Bản Hoài, Phó Chánh Văn phòng Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, “vu lan là dịp để mỗi người con tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời nhắc nhở mọi người sống yêu thương, có trách nhiệm hơn với gia đình và cộng đồng”.
Ý nghĩa của vu lan không chỉ nằm ở những nghi lễ được tổ chức tại chùa, mà quan trọng hơn là tinh thần hiếu hạnh được chuyển hóa thành hành động trong cuộc sống. Với người còn cha mẹ, đó là sự chăm sóc, phụng dưỡng và yêu thương. Với người đã mất cha mẹ, lòng hiếu kính được tiếp nối bằng việc sống tốt, làm điều thiện, giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà cha mẹ để lại.
“Hiếu hạnh không chỉ được thực hành trong mùa vu lan mà cần trở thành nếp sống, được thể hiện trong từng việc làm, từng cách ứng xử của mỗi người hằng ngày”, Đại đức Thích Bản Hoài chia sẻ.

Đại Đức Thích Bản Hoài chia sẻ về ý nghĩa mùa vu lan.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mùa vu lan còn góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, một giá trị tốt đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt. Từ mỗi gia đình, lòng hiếu thảo được nuôi dưỡng sẽ trở thành nền tảng để xây dựng những mối quan hệ nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.
Vu Lan không chỉ là một mùa lễ mà thực sự trở thành “mùa lan tỏa hiếu hạnh - lan tỏa yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng”.
