Mùa kỷ yếu tuổi thanh xuân
Tháng ba về, khi những vòm cây trong sân trường đổ bóng dài dưới nắng, cũng là lúc nhiều học sinh cuối cấp bước vào mùa chụp ảnh kỷ yếu. Trên sân trường hay tại những địa điểm quen thuộc, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh trong tà áo dài trắng, đồng phục hay những bộ trang phục được chuẩn bị công phu. Tiếng cười rộn ràng, những cái ôm vội và ánh mắt vừa háo hức vừa lưu luyến hòa vào nhau, tạo nên bức tranh rất riêng của mùa chia tay tuổi học trò.
Với nhiều học sinh lớp 12, bộ ảnh kỷ yếu không chỉ đơn thuần là một buổi chụp hình. Đó là cách để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất của quãng đời học sinh, quãng thời gian hồn nhiên, vô tư và đầy ắp kỷ niệm. Ba năm THPT trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những buổi học sớm tinh mơ, những lần cùng nhau ôn thi đến muộn… tất cả rồi sẽ trở thành ký ức. Vì lẽ đó, bộ ảnh kỷ yếu giống như một “cuốn nhật ký bằng hình ảnh”, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng khi cả tập thể vẫn còn ở bên nhau, trước khi mỗi người bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời.
Trong sân Trường THPT Thành phố, một buổi chụp ảnh kỷ yếu diễn ra rộn ràng nhưng cũng xen lẫn nhiều cảm xúc. Cả lớp cùng nhau sắp xếp đội hình, chỉnh lại trang phục, vuốt lại mái tóc rồi bật cười giòn tan khi ai đó vô tình tạo dáng “lệch nhịp”. Trong tà áo dài trắng dịu dàng của nữ sinh và bộ vest trưởng thành của các nam sinh, những gương mặt rạng ngời toát lên vẻ tự tin lẫn bồi hồi để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời xa mái trường. Lớp học ấy vẫn sẽ còn đó, bảng đen và dãy bàn ghế vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ là sẽ không còn đầy đủ những gương mặt của ngày hôm nay.

Bộ ảnh kỷ yếu chứa đựng những kỷ niệm đẹp, lưu giữ khoảnh khắc tươi sáng của tuổi học trò.
Ngoài những khung hình tập thể đông đủ, nhiều học sinh cũng mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt bên những người thân yêu. Song hành cùng tấm hình chụp chung với thầy cô - những người đã âm thầm dìu dắt các em suốt những năm tháng học trò, nhiều bạn còn rủ bạn thân đến trường để chụp ảnh ghi lại kỷ niệm. Đặc biệt, không ít gia đình cũng có mặt trong ngày chụp kỷ yếu, cùng đứng bên con giữa sân trường quen thuộc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khi chứng kiến con trưởng thành. Mỗi thước phim giản đơn ấy không chỉ gợi nhắc mùa chia xa, mà còn là dấu ấn ấm áp của tình bạn, tình thầy trò và tình thân trong trong quãng đời thanh xuân rực rỡ.
Em Dương Ngọc Vĩ, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Thành phố chia sẻ: Buổi chụp kỷ yếu là kỷ niệm rất đặc biệt đối với chúng em. Sau ba năm học cùng nhau, đây giống như cách để cả lớp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi mỗi người bước sang một chặng đường mới. Em cũng rất vui khi hôm nay có người thân đến chụp ảnh cùng, để sau này khi nhìn lại sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian tươi đẹp dưới mái trường.
Khi mùa kỷ yếu bước vào thời điểm sôi động nhất, nhiều dịch vụ liên quan cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ cho thuê trang phục, trang điểm, chụp ảnh đến cung cấp các phụ kiện như hoa, bóng bay, thú bông… đều hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của học sinh; góp phần làm cho mùa chia tay tuổi học trò thêm nhiều màu sắc và đáng nhớ. Trong số đó, các nhiếp ảnh gia có lẽ là những người bận rộn nhất. Nhu cầu chụp ảnh kỷ yếu ngày càng tăng khiến nhiều studio phải tăng cường nhân lực trong mùa cao điểm. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc của tập thể lớp, người chụp ảnh còn phải sáng tạo trong cách sắp xếp đội hình, lựa chọn góc chụp và tạo không khí vui vẻ, thoải mái để các bạn học sinh tự nhiên thể hiện cảm xúc, qua đó ghi lại những khung hình sinh động và giàu kỷ niệm của tuổi học trò.

Sự sáng tạo và khả năng bắt khoảnh khắc của ê-kíp góp phần tạo nên những khung hình kỷ yếu đẹp và giàu cảm xúc.
Anh TuBo Huỳnh, nhiếp ảnh gia chụp ảnh kỷ yếu chia sẻ: Trung bình mỗi buổi chụp chúng tôi bố trí khoảng 3 - 4 người trong ê-kíp, với tỉ lệ khoảng 1 thợ/15 học sinh để hướng dẫn tạo dáng và hỗ trợ chỉnh trang phục, chuẩn bị đạo cụ cho các bạn trong suốt quá trình chụp. Năm nay, các bạn học sinh khá ưa chuộng những concept mang màu sắc thanh xuân, hoài niệm như bối cảnh lớp học, sân trường hay những câu chuyện về tình bạn của cả lớp. Vào mùa kỷ yếu, lịch chụp thường khá dày, nhiều học sinh cũng có nhu cầu đặt lịch chụp riêng, tuy nhiên ê-kíp chỉ nhận thêm vào những ngày còn trống để bảo đảm chất lượng cho từng bộ ảnh.
Những năm gần đây, chụp ảnh kỷ yếu đã trở thành một “thủ tục” quen thuộc của học sinh cuối cấp trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng. Nhiều lớp học chuẩn bị khá công phu, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn trang phục, địa điểm đến cách tạo dáng, tất cả đều được bàn bạc và thống nhất từ sớm. Tuy vậy, giá trị thực sự của bộ ảnh kỷ yếu không nằm ở sự cầu kỳ của trang phục hay bối cảnh, mà chính ở những cảm xúc chân thật của những người trong ảnh, khi cả tập thể cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Mùa chụp ảnh kỷ yếu rồi cũng sẽ qua, giống như quãng đời học sinh dần khép lại để mở ra một hành trình mới. Nhưng với mỗi học sinh cuối cấp, bộ ảnh kỷ yếu vẫn luôn là món quà đặc biệt, lưu giữ những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, nơi còn nguyên vẹn tình bạn, tình thầy trò và những ước mơ đang chờ phía trước; như một lời nhắc nhở dịu dàng về những năm tháng hồn nhiên dưới mái trường thân thương.

























