Mùa hè đáng nhớ của các 'chiến sĩ nhí'
Khoác lên mình màu áo xanh, các học viên (HV) đã có một hành trình đặc biệt tại chương trình “Học kỳ trong quân đội - Hành trình chiến binh nhỏ” do Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn Phòng không 377) phối hợp với Đoàn phường Nam Nha Trang vừa tổ chức. Đó không chỉ là những ngày hè khác biệt mà còn là cơ hội để các em học cách tự lập, biết sẻ chia và trưởng thành hơn.
Rèn luyện từ những điều giản dị
Khi nhiều bạn nhỏ vẫn còn say giấc, 5 giờ 30 phút sáng, tiếng kẻng báo thức đã vang lên khắp doanh trại. Chỉ sau ít phút, các HV nhanh chóng rời khỏi giường, gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân và tập trung trên sân để tập thể dục buổi sáng. Với sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, những bước chân đều nhịp cùng tiếng hô dứt khoát tạo nên bầu không khí nghiêm túc, hào hứng cho một ngày mới.

Các học viên được cán bộ hướng dẫn điều lệnh đội ngũ tay không, hướng dẫn báo cáo.
Sau giờ thể dục, các em trở về phòng để sắp xếp nội vụ. Tại phòng số 3, em Đào Nguyên Khang - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phước Long 2 cẩn thận gấp từng nếp chăn. Dù đôi tay còn khá vụng về khiến chiếc chăn nhiều lần bị lệch góc, em vẫn kiên trì thực hiện. Thấy vậy, cán bộ quản lý trực tiếp đến hướng dẫn em từ cách gấp mép chăn, miết các góc đến vị trí đặt gối. Khang chia sẻ: “Mọi thứ ở đây đều mới mẻ, em gấp chăn và sắp xếp nội vụ chưa đúng nhưng các chú hướng dẫn rất nhiệt tình. Em mong những ngày tới sẽ học thêm nhiều kỹ năng để tự tin hơn”.
Đến bữa trưa, không khí tại nhà ăn của đơn vị trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nền nếp. Nếu trong ngày đầu còn nhiều lúng túng thì những ngày sau, các em nhỏ đã chủ động xếp hàng, ổn định chỗ ngồi và thực hiện đúng quy định trong bữa ăn. Mỗi HV đều ngồi đúng tư thế, tập trung dùng bữa, hạn chế nói chuyện riêng. Sau khi ăn xong, các em tự thu dọn khay, bát, đũa gọn gàng trước khi rời nhà ăn.

Em Nguyễn Phúc Thịnh - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học thị trấn Khánh Vĩnh (xã Khánh Vĩnh) được hướng dẫn thực hành xếp nội vụ.
Buổi tối, sau khi hoàn thành các nội dung sinh hoạt trong ngày, các HV trở về phòng để vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi đúng giờ. Những thói quen được duy trì đều đặn mỗi ngày đã góp phần giúp các em hình thành nếp sống khoa học, biết tự chăm sóc bản thân và có ý thức hơn trong sinh hoạt tập thể. Thượng úy Lê Hưng Thịnh - Trung đội trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới chia sẻ: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn các em không chỉ rèn luyện tác phong, tính kỷ luật mà còn biết tự chăm sóc bản thân, biết chia sẻ, yêu thương và có trách nhiệm hơn với gia đình”.
Trưởng thành qua những trải nghiệm
Bên cạnh việc làm quen với kỷ luật quân đội, các HV còn được tham gia nhiều chuyên đề kỹ năng với chủ đề “Vững vàng từ trải nghiệm”. Trong 7 ngày, các em được tìm hiểu về phòng, chống đuối nước; sơ cấp cứu và chăm sóc bản thân; điều lệnh đội ngũ; kỹ năng làm việc nhóm; chăm sóc vườn rau; kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Các buổi học được tổ chức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo không khí gần gũi, giúp các em dễ tiếp thu kiến thức. Qua mỗi hoạt động, các HV không chỉ được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà còn học cách phối hợp, hỗ trợ nhau khi làm việc theo nhóm.

Các học viên được hướng dẫn động tác thể dục rèn luyện sức khỏe.
Một trong những chuyên đề để lại nhiều ấn tượng là “Tôn trọng sự khác biệt - Cùng nhau tiến bước”. Không còn vẻ rụt rè như những ngày đầu, nhiều HV mạnh dạn giơ tay phát biểu, trao đổi ý kiến và cùng nhau xử lý các tình huống do báo cáo viên đưa ra. Những tràng pháo tay hay tiếng cười vang lên khi các nhóm đưa ra những cách giải quyết sáng tạo, dí dỏm, ý nghĩa. Em Nguyễn Hoàng Hải - học sinh lớp 9, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Nam Nha Trang) chia sẻ: “Qua chuyên đề, em hiểu mỗi người đều có cá tính, hoàn cảnh và thế mạnh riêng, vì vậy cần biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt của bạn bè để cùng xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó”.

Cán bộ hướng dẫn học viên sơ cấp cứu tại chỗ.
Với các phụ huynh, đây là dịp để con được trải nghiệm môi trường hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày, từ đó rèn luyện tính tự lập và ý thức trách nhiệm. Chị Trần Lệ Nguyên (phường Nam Nha Trang), phụ huynh HV bày tỏ: “Ở nhà, con tôi còn khá phụ thuộc vào bố mẹ trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, tôi mong môi trường quân đội sẽ giúp con rèn luyện tính tự lập, biết tự chăm sóc bản thân và có trách nhiệm hơn”.

Học viên cùng tham gia chăm sóc vườn rau.
Để chương trình vừa bảo đảm tính kỷ luật của môi trường quân đội, vừa phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, Đoàn phường Nam Nha Trang và Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới đã phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp tổ chức đến công tác quản lý, chăm sóc các HV trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Chị Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Nam Nha Trang cho biết: “Cán bộ đoàn và cán bộ, chiến sĩ của đơn vị quân đội luôn đồng hành, hỗ trợ để tạo môi trường học tập nghiêm túc nhưng gần gũi, giúp các em tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Khép lại hành trình 7 ngày, điều các HV mang về không chỉ là những kỷ niệm đẹp trong màu áo lính mà còn là nhiều bài học quý về tính kỷ luật, tinh thần tập thể, sự tự lập và trách nhiệm với bản thân”.






























