Mùa gắn kết cộng đồng tại Brussels, Bỉ
Lễ hội Plaisirs d'Hiver - 'Niềm vui mùa đông' kỷ niệm 25 năm tại Brussels (Bỉ) trở thành biểu tượng gắn kết con người giữa mùa đông châu Âu, nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và tôn vinh những điều bình dị thông qua nghệ thuật, thủ công và các hoạt động tương tác đầy nhân văn.

Nhóm phụ nữ đan len tại "Quán đan lát" trong lễ hội Plaisir d'Hiver. Ảnh: TTXVN
Những ngày này, tại Thủ đô Brussels, không khí vui tươi của lễ hội Plaisirs d’Hiver bao trùm khắp nơi. Năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi lễ hội kỷ niệm 25 năm tổ chức, từ đó nêu cao hơn tinh thần gắn kết cộng đồng, tôn vinh những con người bình dị giữa mùa đông ở châu Âu.
Đã thành thông lệ trong một phần tư thế kỷ qua, khi mùa đông đến, những con phố cổ của Brussels bắt đầu khoác lên sắc màu Giáng sinh, người dân thành phố và du khách lại háo hức chờ đón lễ hội Plaisirs d’Hiver. Lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu của người dân nơi đây, là dịp mọi người cùng chia sẻ niềm vui, sự ấm áp và tinh thần cộng đồng giữa những ngày cuối năm.
Năm 2024, hơn 4,2 triệu lượt du khách đã đến với lễ hội này. Năm nay, từ ngày 28/11/2025 đến 4/1/2026, Plaisirs d’Hiver có các “tâm điểm” là chợ Giáng sinh nhộn nhịp, vòng quay khổng lồ, cây thông cao 20m rực rỡ tại Quảng trường Lớn, nơi luôn được bình chọn nằm trong 3 chợ Noel đẹp nhất châu Âu...
Thông thường, Brussels giới thiệu một quốc gia khách mời. Riêng năm nay, lễ hội lựa chọn chính người dân địa phương làm “nhân vật chính”. Chủ đề "Dệt mùa đông" lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Stephan Goldrajch với những hình ảnh sợi len, mắt lưới, mô típ dệt... được thể hiện trong nhiều hoạt động nghệ thuật và tương tác cộng đồng.
Ý tưởng ấy không chỉ nhằm trang trí không gian lễ hội, mà còn là cách tái hiện một Brussels đa sắc màu, nơi mỗi cư dân là một “sợi len”, góp phần tạo nên tấm thảm cộng đồng mềm mại, bền chặt.
Giữa hàng trăm quầy gỗ truyền thống, có một gian hàng khiêm tốn nhưng lại nổi bật bởi sắc màu len tươi ấm. Đó là quầy của Hiệp hội Waka-Up, nơi trưng bày khăn choàng, mũ len, vỏ gối..., tất cả đều được đan móc bằng tay bởi những nữ tình nguyện viên. Người dân địa phương tâm niệm, đan len không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là cách từng người xây dựng sự gắn kết. Sản phẩm tại đây không đơn thuần để bán gây quỹ. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện, mỗi chiếc mũ là sợi dây kết nối lòng người.
Dự án Tisse-Reines - “Nữ hoàng thợ dệt” là trung tâm của Waka-Up. Toàn bộ lợi nhuận được dùng để hỗ trợ các sáng kiến dành cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới. Tinh thần ấy được gói gọn trong khẩu hiệu đầy lay động của họ: “Sợi len chống lại hận thù”. Những mũi đan nhỏ bé không chỉ tạo thành sản phẩm ấm áp, mà còn là lời đáp trả dịu dàng trước những tổn thương, là cách người ta đến với nhau bằng sự sẻ chia thay vì định kiến.
Bên trong tòa nhà La Bourse, Waka-Up tạo ra “Quán đan lát”, một không gian mở như phòng khách chung của thành phố. Ở đó, phụ nữ đủ lứa tuổi ngồi cạnh nhau, nhâm nhi cà phê và đan khăn tặng cộng đồng. Hơi lạnh mùa đông bỗng tan biến trong tiếng cười ấm áp. Bên cạnh "Quán đan lát", triển lãm ảnh của nghệ sĩ Dominique Istaz tiếp tục kể câu chuyện này bằng ngôn ngữ hình ảnh. Những bức chân dung giản dị mà giàu cảm xúc ghi lại hành trình của các thành viên Waka-Up, từ những buổi làm việc tập thể đến khoảnh khắc tác phẩm hoàn thiện.
Một điểm nhấn khác của lễ hội năm nay là triển lãm ngoài trời ngay tại Quảng trường Lớn với gần 20 bức chân dung của người thu gom rác, nhân viên bưu điện hay những tiểu thương lâu năm do nhiếp ảnh gia Kevin Laloux thực hiện. Đây là những con người thầm lặng nhưng giữ nhịp sống cho cả thành phố, được trân trọng tôn vinh qua một góc nhìn đầy chân thành. Triển lãm khiến người xem nhận ra rằng, vẻ đẹp của Brussels không nằm ở kiến trúc cổ kính hay quảng trường lộng lẫy, mà ở những điều bình thường nhất, ở những con người thầm lặng mà đáng quý.
Trong suốt 5 tuần lễ, Plaisirs d’Hiver 2025 không chỉ là một lễ hội kỷ niệm, mà còn là lời khẳng định rằng, Brussels - “trái tim châu Âu” là nơi con người chia sẻ, tương trợ để cùng dệt nên cộng đồng bền chặt. Từ đó, mùa đông không còn giá lạnh mà đượm hơi ấm tình người.






























