'Mưa đỏ': Khốc liệt, đau thương nhưng tràn đầy tình yêu, lòng tự hào
'Mưa đỏ' đưa người xem trở lại những ngày tháng chiến đấu căng thẳng, khoảnh khắc ấm áp của tình đồng chí và tinh thần 'quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh' của người lính Thành cổ.
Bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" đã có buổi công chiếu đầy xúc động tại Hà Nội tối 18/8, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các cựu chiến binh.
Những thước phim hùng tráng
"Mưa đỏ" được chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn phim "Mưa đỏ" tại sự kiện công chiếu tối 18/8. Ảnh: ĐPCC
Ký ức khốc liệt viết bằng máu ở Thành cổ Quảng Trị đã được nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền đưa lên những thước phim hùng tráng, để lấy thật nhiều nước mắt của người xem. Khốc liệt, đau thương và cũng tràn đầy tình yêu, lòng tự hào, nhịp phim cũng chính là nhịp cảm xúc trong mỗi trái tim, khi ngược dòng lịch sử.
Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất nhấn mạnh, bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 như một lời tri ân sâu sắc đến sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Các diễn viên, êkíp làm phim và khách mời tại buổi công chiếu "Mưa đỏ" tối 18/8. Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Theo đuổi dự án trong nhiều năm, tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng"...
Sau khi xem phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người từng tạo nên cơn sốt với phim Địa đạo "rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim rất xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh, nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc".
Những cảm xúc không thể quên
Buổi công chiếu đặc biệt có sự góp mặt của nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, những người đã trực tiếp cố vấn cho đoàn phim.
Đại tá Nguyễn Văn Hợi, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, xúc động bày tỏ: “Bộ phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu. Đồng đội tôi nằm ở Thành cổ có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện”.

Đoàn phim và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: ĐPCC
Không chỉ có cựu chiến binh, nhiều khách mời cũng không kìm được nước mắt. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, người con của Quảng Trị, bày tỏ sự ngưỡng mộ với đoàn làm phim vì đã tái hiện chân thực những gian khổ mà cha ông đã trải qua, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.
Buổi công chiếu kết thúc với màn biểu diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Hòa Minzy với ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình". Nhiều khán giả đã nán lại rất lâu sau đó, với đôi mắt hoe đỏ và những tràng pháo tay không ngớt.

Ca sĩ Hòa Minzy với ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình". Ảnh: ĐPCC
Có thể nói, "Mưa đỏ" không chỉ là một bộ phim mà còn là một kỷ niệm khó phai với những người tham gia sản xuất. Bộ phim trở thành cầu nối đưa các thế hệ trở về với những ký ức không thể nào phai mờ, nơi quá khứ bi tráng được tái hiện sống động, chạm đến trái tim của mọi người.
"Mưa đỏ" sẽ có các suất chiếu đặc biệt từ ngày 21/8 và chính thức ra rạp từ ngày 22/8 trên toàn quốc.