Mùa đi xây những ước mơ

Mùa thu, mùa khai trường, mùa khởi đầu của những ước mơ và hoài bão. Bên mỗi trang sách mới mở ra là cả một chân trời tri thức chờ đón các em khám phá, trải nghiệm. Dẫu ở vùng thấp hay vùng cao, vùng thuận lợi hay vùng còn gian khó, mỗi học sinh, mỗi nhà trường và các thầy cô giáo đang cùng chung tay dựng xây, cùng nhau chạm đến những ước mơ!

Cùng với học sinh trong cả nước, hơn 474.000 học sinh của Lào Cai đã mở cánh cửa bước vào năm học mới. Sau 3 tháng nghỉ hè, những ngôi trường lại “khoác” lên mình “bộ áo” xinh xắn và rộn rã, đó là màu của sơn mới, là sắc thắm của các loài hoa, là tiếng đọc sách, tiếng nói cười ngân vang của các cô, cậu học trò nhỏ. Bên bạn bè, thầy cô, niềm vui học tập, tình yêu thương sẽ kéo dài qua năm tháng để nâng bước các em đến với những chân trời mơ ước.

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng Lào Cai luôn quan tâm, chăm lo cho giáo dục. Hằng năm, tỉnh trích một phần ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị mới, hiện đại tạo thuận lợi cho các trường trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đâu còn cảnh trường học tạm, lớp học tạm, mà khắp nơi là trường xây kiên cố, lớp học sạch sẽ, gọn gàng để đón những bước chân ngoan vào lớp. Với khát vọng học tập, từ bản xa, học sinh người Mông, Dao, Hà Nhì, Tày, Giáy… miệt mài theo thầy học chữ. Mỗi hành trình vượt núi, băng rừng đến lớp là một câu chuyện đẹp về sự cố gắng, quyết tâm vươn lên.

Tại những ngôi trường bán trú, phòng ở, khu sân chơi, bãi tập, vườn rau được quy hoạch đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em ăn ở, sinh hoạt tại trường. Với học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trường bán trú trở thành ngôi nhà thứ hai, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Không chỉ cùng nhau thi đua học tập, các em còn được luyện rèn kỹ năng sống với mục tiêu trở thành công dân số, công dân toàn cầu. Để rồi sau hành trang tri thức, các em trở thành hạt nhân của bản làng bước ra khoảng trời rộng lớn và cùng trở về xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển.

Mùa đi xây những ước mơ, cùng với quyết tâm học tập của các em nhỏ, còn là sự tận tâm, nhiệt tình với sự nghiệp “trồng người” của các thầy cô. Bằng tình yêu thương, mong muốn cống hiến và dựng xây, lớp lớp thế hệ thầy, cô hăm hở rời quê hương, xa phố thị để “cõng cái chữ lên non”. Dẫu còn nhiều khó khăn, dẫu còn nhiều vất vả. nhưng với các chiến sĩ văn hóa, đó là niềm vui, là hạnh phúc khi được nhìn thấy các em thơ được đến trường.

Người ta nói quả ngọt sẽ đợi ta ở phía cuối của đoạn đường gian lao nhưng ghi dấu sự cố gắng. Bao năm vun trồng, giáo dục Lào Cai ngày càng khởi sắc, mỗi năm học là những chùm quả ngọt ghi dấu sự chuyển mình của vùng biên ải. Nếu như trước đây, việc học sinh ra lớp đúng độ tuổi là bài toán khó, năm nào thầy cô cũng phải “đi từng ngõ, rõ từng nhà” để vận động học sinh đến trường, gọi học sinh ra lớp, tỉ lệ chuyên cần của nhiều trường học luôn ở mức báo động. Thì nay, tất cả trẻ đến tuổi ra lớp đều nô nức đến trường, tỉ lệ chuyên cần luôn đạt hơn 95%...

Những con số ấy tuy nhỏ bé, nhưng là sự nỗ lực không chỉ của riêng ngành giáo dục, mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao hiểu biết của người dân trong việc cho con em đến trường. Cùng với đó, các trường cũng đa dạng hoạt động để các em yêu trường, mến bạn, tích cực đến trường. Bởi với tình yêu thương, chăm sóc giúp các em “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, cho các em những ngôi trường hạnh phúc. Từ sự gắn bó đó đã tạo điều kiện để học sinh ra sức luyện tập, ghi dấu ấn ở các đấu trường tri thức trong và ngoài nước…

Tiếng trống trường năm học mới đã vang lên rộn rã. Tiếng trống như lời động viên, mời gọi và cũng là thanh âm khẳng định sự học đang ngày càng phát triển ở vùng đất khó Lào Cai. Hàng chục vạn thầy giáo, cô giáo, học sinh, phụ huynh cùng chung nhịp đập xây ước mơ, góp phần khẳng định vị thế trong tốp đầu các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Tô Dung

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-di-xay-nhung-uoc-mo-post882354.html