'Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng'!

Mấy ngày qua, chuyện pa tê đồ hộp Hạ Long bị phanh phui dùng thực phẩm bẩn để chế biến là một 'cú sốc' lớn đối với nhiều người tiêu dùng. Chị đồng nghiệp của mình bảo: Cả nhà chị thường xuyên dùng hãng này, tin tưởng suốt mấy năm liền, giờ nghe tin mà hoang mang vô cùng.

- May nhà mình không thích dùng đồ hộp hay các loại thực phẩm ăn nhanh, nếu không chắc cùng chung nỗi lo với nhiều người tiêu dùng khác.

- Nhưng với tình hình như bây giờ thì tránh được sản phẩm này lại lòi ra sản phẩm khác, không sao lường trước được. Chúng ta không dùng thực phẩm này, nhưng lỡ “dính” vào hàng gia dụng hay gia vị thiết yếu khác như: Muối, nước mắm, mì chính... thì làm sao tránh khỏi! Như mới đây, cũng có trường hợp người dân mua sữa của một nhãn hàng nổi tiếng nhưng phát hiện ngày hết hạn đã bị dán đè ngày mới lên... Sữa là đồ uống mà trẻ em, người già sử dụng nhiều nhất nữa.

- Thật không thể chấp nhận được việc những thương hiệu lâu năm lại có hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng như vậy.

- Thời buổi kinh tế khó khăn, xây dựng được thương hiệu, uy tín và niềm tin đã khó, vậy mà chỉ vì lợi nhuận, không ít doanh nghiệp đã tự hủy hoại, bán rẻ chính uy tín của mình. Ông bà ta có câu “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” quả không sai.

- Mong rằng các lực lượng chức năng kiên quyết làm rõ sai phạm và có chế tài xử phạt nghiêm minh để phát hiện, ngăn chặn nhiều hơn nữa những thương hiệu lợi dụng niềm tin của người dân để sản xuất thực phẩm kém chất lượng. Còn chúng ta, hãy là những người tiêu dùng thông minh, ưu tiên lựa chọn nguồn thực phẩm sạch hoặc tự chế biến đồ ăn cho gia đình để bảo đảm sức khỏe...

M.T

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/chuyen-thuong-ngay/202601/mua-danh-ba-van-ban-danh-ba-dong-2b5279d/